Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, November 20, 2009

NHÓM TRANH ĐẤU KHÔNG CẦN TỐN THỜI GIỜ nhiều
Với Con NGÁO ỘP NGUYỄN THIẾN DÊ- Seattle.


SGKhôngSao

***CB: Cám ơn SGK đã cố gắng giảm thiểu hậu quả những lời thù oán điên khùng của Nguyễn Thế Viên- Chủ tịch Seattle. Không hiểu anh em ở đó sao lại bầu cho tên nầy làm Đại Diện? Không làm sao hiểu nổi ?!./- bb/cb.


Thưa Quý Đồng Môn;

Sau khi đọc qua cái gọi là TÂM THƯ của một cựu sinh viên QGHC của Nguyễn Thế Viên- Chủ tịch Hội QGHC ở Seattle. Tôi nhận thấy ngay một ĐIỂM mà NTViên đã ngu xuẩn nêu ra, chỉ nhằm để GÂY THÙ OÁN giữa Cựu Quân Nhân VNCH và dân QGHC chúng ta. Bởi vì vị trí chủ tịch một Hội địa phương của Nguyễn Thế Viên , đương nhiên chứng tỏ những suy nghĩ và phát biểu ấy không phải là thuộc về cá nhân hay của một QGHC chánh hội viên bình thường.

Nếu đứng ở tư thế cá nhân mà NTViên phát biểu thù hận Quân Đội VNCH thì tôi không cần phải tốn thời giờ làm gì vô ích. Vì chính NTViên một mình chịu trách nhiệm về những suy nghĩ khùng điên đó. Trái lại NTViên đương kiêm chủ tịch Hội QGHC Seattle mà phát biểu như thế , đã và sẽ gây ảnh hưởng thù oán rất tai hại cho tập thể chúng ta.

Cho nên tôi thấy cần phải nêu ra, những quan điểm của tôi để cho anh em Cựu QN VNCH sẽ không thể nào lầm tưởng rằng mọi QGHC đã cùng có một suy nghĩ mù quáng, ấu trĩ, thiển cận, điên khùng như NTViên.

NTViên viết: “ Yêu mến chế độ VNCH, nhưng tôi hằng kinh tởm, oán ghét bọn quân phiệt và tham quan ô lại đã có thời kỳ lũng đoạn đất nước.”

Đọc qua câu nầy, nếu ai không biết NTViên là ai ? Chắc có thể cho là 1 QGHC cao cấp và thâm niên đến độ thượng thừa mới có thể dám phát biểu có vẻ ta đây như thế ?
Thực tế thì NTViên mới ra trường đầu năm 1973. Nói về thâm niên công vụ thì chỉ mới được hơn 2 năm đến ngày 30-4-1975.

Thử hỏi với thời gian công vụ ngắn ngủi ấy, có kinh nghiệm gì để bảo đảm cho những phát biểu đao to búa lớn mà hơn 34 năm sau lại nói ra như ta đây là một nhân vật TO LỚN LẮM của thời bấy giờ !

Đọc cái TÂM THƯ của NTViên chắc đa số chúng ta đều không khỏi nực cười cho một đứa nhỏ, cố nói lên những lời NGÁO ỘP để đánh lừa, để giả mạo là một người lớn.

Như tôi đã nói Nhóm Tranh Đấu, không cần tốn thời giờ với đứa nhỏ láo lếu NTViên nầy vì những lý lẽ ngáo ộp của thằng bé Thiến Dê nầy.

NTViên đã dùng chữ KINH TỞM và OÁN GHÉT để bày tỏ lòng thù hận và khinh thường, mục đích chính là để nhục mạ GIỚI QUÂN NHÂN cầm quyền thời VNCH.

Đây là một phát biểu có tính cách PHẢN BỘI Quân Đội VNCH nói chung. Bởi vì nếu không có Quân Đội VNCH thì làm sao Miền Nam có thể sống tới ngày 30-4-1975 ?
Việt cộng đã rút ra Miền Bắc sau Hiệp Định Genève 1954 , nhưng chúng không hề ngừng nghỉ âm mưu chiếm trọn cả VN để biến VN thành một nước đi theo con đường Cộng Sản của Nga –Hoa.
VC đã cài người ở lại Miền Nam để chuẩn bị lùa dân đi bầu cho Hồ Chí Minh, theo hoạch định của chúng thì chúng sẽ thắng cử vào năm 1956. Miền Nam không chịu nhắm mắt cho chúng nuốt trọn Miền Nam bằng một cuộc bầu cử trá hình vào năm 1956 . Nên VC đã phát động chiến tranh võ trang để đánh chiếm VNCH bằng bạo lực.
Nhờ có Quân Đội VNCH mà chúng ta mới có 20 năm Tự Do để sống tương đối sung túc như mọi người đã thấy, đã được chứng minh sau 1975. Chắc chắn với những âm mưu của VC nhằm thôn tính Miền Nam bằng mọi giá thì tôi có thể khẳng định , nếu để cho GIỚI DÂN CHÍNH lên nắm bộ máy chính quyền VNCH thì chúng ta không thể nào đương đầu được với sự xâm lăng ồ ạt của Bắc Việt. Nếu Miền Nam không quyết định giao cho Quân Nhân cầm quyền thì VNCH không thể nào tồn tại tới tháng tư năm 1975 !

34 năm sau NTViên đã nhái theo những luận điệu đổ tội cho quân nhân cầm quyền đã làm mất VNCH là một lời thống trách bịa đặt và vô trách nhiệm. Đúng là lời lẽ của một đứa theo đuôi thời cuộc mà chính hắn đã chứng tỏ cho thấy không có bản lãnh và khả năng để chia xẻ trách nhiệm chung khi chúng ta không cùng nhau giữ được Miền Nam.

Theo tôi trách nhiệm khi để mất Miền Nam là một trách nhiệm chung, một thất bại chung của cả dân chúng Miền Nam , chứ không chỉ vì lỗi lầm ở một thành phần nào.

Xét ra thì Quân Đội cũng là từ dân chúng, đồng bào thi hành nhiệm vụ quân sự để bảo vệ Tự Do cho Miền Nam. Chứ Quân Đội VNCH không phải là một lực lượng không do người dân sống trong Nam mà hình thành. Cho nên bây giờ có quy trách cho Quân Đội thì cũng là nêu ra trách nhiệm của Người Dân Miền Nam, mà thanh niên khi nhập ngũ thì đã trở thành Quân Đội VNCH mà thôi.

Trong giai đoạn đất nước phải đương đầu với chiến tranh thì quân đội phải được giao trọng trách chỉ huy chính quyền VNCH là đương nhiên. Không thể nào có một giải pháp , điều hành một bộ máy chiến tranh lại do một ông dân sự cầm đầu ???!!!
Đơn cử cho dễ hiểu như ở Tỉnh hay Quận mà một vị Đốc Sự lên làm Tỉnh Trưởng hay Quận Trưởng thì làm sao điều hành , đảm trách công việc quân sự để đáp ứng nhu cầu an ninh chống lại hoạt động quân sự, du kích, với muôn ngàn âm mưu phá hoại thường trực ngày đêm của Việt Cộng???

Nếu NTViên là một người “KINH TỞM, ÓAN GHÉT QUÂN PHIỆT và THAM QUAN Ô LẠI” thật sự có lương tâm và có can đảm thì SAO lúc ấy không dám đứng lên NÓI RA những lời bây giờ. Chắc cũng vì một lý do chính là NTVIÊN cũng chỉ là một con TÉP RIÊU trong bộ máy chính quyền, vì sợ bị đì nên đã nín thinh như bao nhiêu người khác vậy thôi !?

Nếu vậy thì bây giờ NTViên nói lên những lời có vẻ QUÂN TỬ TÀU nầy, chỉ càng chứng tỏ NTViên chỉ là một đứa HÈN MỌN chẳng ra gì. Chỉ biết nói những lời ngon lành , ta đây, sau khi sự việc đã kết thúc.

Trong khi NTViên lại dám cả quyết cho rằng : Chuyện Đồng Minh bỏ rơi Miền Nam chỉ là một lý do phụ để khiến VNCH phải lọt vào tay Việt Cộng !

Chuyện mất Miền Nam không phải đơn giản như chuyện THIẾN DÊ đâu ông Dê Thiến !!! Ai cũng đã rõ: Hoa Kỳ bỏ VN là vì VN không còn là Tiền Đồn Chống Cộng nữa ! Bởi vì Hoa Kỳ đã bắt tay được với Trung Cộng và đã tiến sâu vô đến Bắc Kinh rồi kia.

Do đó Vĩ Tuyến 17 bây giờ đã mất hết ý nghĩa Tiền Đồn, nên Hoa Kỳ không còn đứng ở đó canh gác nữa. Và Hoa Kỳ mới bằng mọi giá phải mau rút ra khỏi Miên Nam Việt Nam thôi đấy !
Chúng ta không nên lập lại những lời đổ thừa trẻ con, đui mù , chỉ tạo ra thù oán trong quân đội VNCH , cũng chỉ là cha anh, bạn bè của chúng ta mà thôi phải không Nguyễn Thiến Dê ???!!!

SGKhôngSao
19-11-09

No comments: