Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, November 16, 2009

Thằng Phản Trắc
TẠ VĂN TÀI
- Đã tự khai báo là VIỆT CỘNG NẰM VÙNG
- Đã ngang nhiên thách thức cả CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN.

Cự Đà/Nam Cali.

Thưa Quý Đồng Môn;

Mấy chữ “Thằng Phản Trắc” không phải do một mình tôi dám sáng tạo, mà bởi vài đồng môn đã xử dụng trước đây , cụ thể là do tác giả của bản tin tham chiếu trích y bên dưới.

Thưa Quý Vị,

Mấy tháng qua, kể từ ngày xảy ra vụ TẠ VĂN TÀI đứng ra làm chứng phản bội tất cả những người Việt tỵ nạn. Bằng cách ra trước tòa nói những lời gian xảo, cho rằng VC ngày nay đã có Dân Chủ và sẽ không có chuyện hành hạ tù nhân. Cho nên TẠ VĂN TÀI khuyến khích tòa hãy trả NGUYỄN TẤN VINH cho Việt Cộng , để anh ta nằm trong tù VC sẽ đỡ cô đơn hơn, vì sẽ có nhiều người cùng nói Tiếng Việt !?

Sau vụ làm chứng ngu đần ấy, TẠ VĂN TÀI đã trở thành CON GIÒI (Dòi?) dưới mắt của Người Việt Tỵ Nạn khắp các nước Tự Do. Chỉ trong vài ngày mà tên tuổi của TẠ VĂN TÀI được nổi danh không thua gì những CON GIÒI DƠ BẨN mà nhân loại đã biết qua hàng mấy ngàn năm nay.

Đa số đã thường xuyên theo dõi tin tức về TẠ VĂN TÀI đang còn có cái gì khác hơn ? – Không ai còn nghe tin gì xôm tụ về Tạ Văn Tài nữa ! Do đó hầu hết ai cũng nghĩ rằng : TẠ VĂN TÀI đã đang ăn năn, phục thiện sau khi đã nông nổi mắc phải một lỗi lầm , đã bị đồng bào tự do phỉ nhổ tận tình.

Nhiều người đã ước đoán là TẠ VĂN TÀI đã không dám về GIAO DU VỚI VIỆT CỘNG TRONG NƯỚC nữa đâu !!!

NHƯNG mới mấy hôm rồi, tin tức bất chợt lại bột phát, nó chứng tỏ cho thấy mọi ước đoán lạc quan đều đã SAI bét. Sự thật qua tin mới nhứt thì TẠ VĂN TÀI vẫn còn ĐI VỀ TRONG NƯỚC như ăn cơm bữa, như không hề có chuyện gì làm cho hắn ta dè dặt hay e ngại gì cả !

Tôi xin trích ra một đoạn tin nguyên văn như sau:

[Sau buổi lễ bà (Jackie Bong) mời một số người thân tình đi ăn nhà hàng tại đó tên Tài (Tạ Văn Tài) đã phát ngôn xanh rờn

“Hôm rồi về VN tôi có đến nhà ăn cơm với anh chị Võ Nguyên Giáp, anh chị ấy rất tốt và đạo đức” ]

Qua lời phát biểu không giấu giếm gì cả, tôi thấy TẠ VĂN TÀI đã cố tình nêu lên 2 sự kiện thực tế như sau:

1- TẠ VĂN TÀI CÔNG KHAI XÁC NHẬN TƯ CÁCH VIỆT CỘNG NẰM VÙNG CỦA HẮN.


Trước đây, sau bài viết bênh vực cho Thích Trí Quang, Tài mạnh miệng cho rằng Thích Trí Quang không phải là Việt Cộng. Việc TVTÀI bênh vực cho Thích Trí Quang tạo ra một mối nghi ngờ lớn lao về con người đích thực TẠ VĂN TÀI là ai? - Từ một người QUỐC GIA gần như là 100%, vì đã là dân Di Cư từ Bắc trốn chạy Việt Cộng để vào Miền Nam sinh sống, đã được sang Hoa Kỳ du học để lấy bằng Ph.D và trở về nước thì làm giáo sư cho các Đại Học. Sau cùng di tản sang Hoa Kỳ trong mấy ngày sau chót của VNCH, do Hoa Kỳ đưa đi bằng máy bay.

Mấy mươi năm qua, TẠ VĂN TÀI trong lòng dân chúng Miền Nam đều tin lầm hắn là Người Quốc Gia. Không ai hoài nghi gì về hắn cả. Đến khi tự hắn đã ló cựa ra để bảo vệ Thích Trí Quang và cũng trong một buổi cơm với các đồng môn QGHC Miền Đông , TVTÀI đã huỵch toẹt nói ra: Việt Cộng đã không giao cho hắn lo vụ kiện đòi bồi thường về CHẤT ĐỘC DA CAM nên VC đã thất kiện”. Ý của hắn là nếu VC giao cho hắn làm Luật Sư đại diện cho VC thì Tòa đã phán quyết để cho VC thắng và Mỹ sẽ bồi thường đến mấy tỷ hay mấy chục tỷ không chừng ?!

Để chuẩn bị tài liệu cho vụ DA CAM, TVTài đã không ngần ngại khoe là hắn về VN lấy được tài liệu những chuyến bay rải chất khai quang để quy trách cho Hoa Kỳ. Và nhứt định VC để cho hắn ĂN CÓ thì VC thế nào cũng thắng kiện.

Thử hỏi TẠ VĂN TÀI cố thuyết phục VC để giao vụ kiện cho hắn ta thì hắn ta đã đứng về phe tỵ nạn hay là phe của Việt Cộng ?!!!

Sau vụ án Nguyễn Tân Vinh thì TẠ VĂN TÀI bị đồng bào tỵ nạn gia tăng nghi ngờ. Nhưng cũng còn một số ít người, vì nghe TVTÀI hăm thưa những ai cho rằng hắn là VC Nằm Vùng, nên không dám quả quyết là TẠ VĂN TÀI đã chính thức là VC NẰM VÙNG thứ thiệt như nhiều người đã rành rẽ về hắn ta.

NHƯNG RỒI SỰ THẬT phải được phơi bày ra trước ánh sáng !!!!- Chính TẠ VĂN TÀI đã tự hắn muốn công khai cho mọi người biết hắn là VC NẰM VÙNG, nên hắn mới tiết lộ là hắn vẫn về VN hoài hoài. Và lần vừa rồi thì hắn ĂN CƠM VỚI ANH CHỊ VÕ NGUYÊN GIÁP !!! Ớn chưa ???

Nếu TẠ VĂN TÀI còn chút e dè thì hắn đâu dám đưa ra câu xác nhận nầy. Nếu hắn GIẤU GIẾM KHÔNG NÓI RA thì ai mà biết chuyện hắn ĂN CƠM với VÕ NGUYÊN GIÁP , mà còn ta đây xưng là ANH CHỊ , coi THÂN MẬT như người nhà có đúng không ???

Thưa quý vị,
Chắc quý vị hình dung được rằng: Trong số mấy triệu ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG VIỆT CỘNG, bất kể thứ cấp, có bao nhiêu người đã từng gặp VÕ NGUYÊN GIÁP ??? Không phải ai muốn gặp cũng được ??? Đừng hòng mà có chuyện ăn cơm với VÕ NGUYÊN GIÁP ???!!!

Vậy mà TẠ VĂN TÀI lại được ăn cơm với VÕ NGUYÊN GIÁP ? Chẳng lẽ VNGIÁP đã lú lẫn đến độ mời một thằng DI CƯ CHỐNG CỘNG ngồi chung bàn xơi tái ngang hàng với nó hay sao ???

Từ chỗ đó, hiển nhiên TẠ VĂN TÀI nay đã là một thằng VC NẰM VÙNG rất có uy tín với VC nên mới được mời ăn chung bàn với VNGIÁP !

TẠ VĂN TÀI còn có lý do gì khác để ngụy biện : Hắn là một người TỴ NẠN CHỐNG CỘNG và hăm thưa ra tòa nữa không ?!

VÕ NGUYÊN GIÁP mà TẠ VĂN TÀI cho rằng: “ANH CHỊ ẤY RẤT TỐT VÀ ĐẠO ĐỨC” thì chính TVTÀI đã chứng minh với mọi người: TẠ VĂN TẠI là một thằng khốn nạn, vô lương, đã biến hắn thành một loài cầm thú rồi. Huống chi VC NẰM VÙNG chỉ là chuyện nhỏ đối với hắn thôi !

2- TẠ VĂN TÀI ĐÃ CÔNG KHAI THÁCH THỨC CỘNG ĐỒNG TỴ NẠN CHÚNG TA.

Phần thứ 2 nầy, chắc quý vị không cần tôi phải chứng minh dài dòng ! Vì nếu như TẠ VĂN TÀI không có ý thách thức cả một Cộng Đồng Tỵ Nạn thì hắn nói ra việc hắn thường xuyên ra vào trong nước ? Hắn đâu cần phải công khai nói ra cho mọi người biết là hắn VỪA ĂN CƠM VỚI VỢ CHỒNG VÕ NGUYÊN GIÁP ???

Chắc chắn khi TẠ VĂN TÀI ngang nhiên nói ra những lời ấy là để thách thức : Tao là VC cối cum, có thớ đấy ! Chúng bây làm gì được ông đây ???
Nếu không nhằm THÁCH THỨC thì câu KHOE KHOANG đó bình thường có lợi gì cho hắn đâu, nếu sự thật hắn không phải là người đã VC được dùng làm TAY SAI ?!

Chẳng lẽ TẠ VĂN TAY không biết VÕ NGUYÊN GIÁP là ai hay sao ??? Đã biết VÕ NGUYÊN GIÁP là đứa đã NƯỚNG MẤY TRIỆU THANH NIÊN BẮC-NAM (GPMN) để nó nên công một mình và CUỐI CÙNG ĂN CƯỚP ĐƯỢC CẢ MIỀN NAM để ưu tiên vinh thân phì da.

Mà TẠ VĂN TÀI còn ca tụng VÕ NGUYÊN GIÁP RẤT TỐT và ĐẠO ĐỨC thì chính TẠ VĂN TÀI đã hóa dạng thành THÚ VẬT RỒI ! Cho nên đã gọi hắn là THẰNG PHẢN TRẮC thì là chính xác, đúng liều lượng quá đi thôi !.../-

Cự Đà/ Nam Cali
16-11-2009

No comments: