Thư QGHC
Từ xứ lạnh
Tôi đã đọc bài của Lão Ngu trên blog Cứu nguy/ QGHC nên tôi viết lá thư này từ Miền Xứ Lạnh, cảm ơn Lão Huynh đã viết bài Trần Xuân Thời “Muôn mặt”. Lão Ngu đã thay mặt tôi và các anh chị em CSV đòi hỏi TXT trả lại cho chúng tôi cái quyền bầu cử của mỗi hội viên mà TXT đã cướp mất.
Xin kể Lão Huynh nghe, có một lần tôi về thăm xứ nắng ấm Cali và tham dự Đại hội CSV tại Nam Cali. Qủa thật là các anh ấy có tổ chức họp mặt ăn nhậu và bầu bán tại chỗ, cái mà anh CT/ HĐQT gọi là Bầu cử của hội viên tại Đại Hội, tôi không ưa mấy cái vụ ấy. Cho đến khi phổ thông đầu phiếu, tôi bầu cho Liên danh ra ứng cử BCH/TH, bằng phiếu bầu ballot gởi bằng thư từ Miền Xứ lạnh xa xôi này. Nay anh CT Trần Xuân Thời viện cớ Bầu Cử của hội viên tại Đại Hội Nam Cali mà tước đọat cái quyền bầu cử của cá nhân của tôi, và của cả ngàn hội viên ngoài California, như Lão Huynh nói thì thật là phi lý, và vi luật.
Riêng tôi rất buồn thay cho CT/ TXT, nói là các Nội Quy 1981, 1992 gì gì đó đã cho phép HĐQT có quyền amend or repeal and replace Bylaws tức là tu chính, sửa đổi hay hủy bỏ thay thế bằng NQ mới. Rồi từ đó, cho là HĐQT có thẩm quyền đặt điều khỏan tước bỏ quyền bầu cử của hội viên trên toàn thế giới.
Xin Lão Ngu hãy tiếp tục làm sáng tỏ Điều khỏan 5150 của luật lệ California và tôi xin hứa tiếp tay với Lão Huynh qua lời yêu cầu CT chi hội địa phương của tôi để chất vấn TXT về vấn đề này.
Mệt qúa Lão Huynh, lại nghe Lão Huynh nói là TXT đang toan tính thủ đọan để lưu nhiệm sau khi mãn nhiệm vào Tháng 12, năm 2009.
Sao tập thể QGHC lại có người tham quyền cố vị đến qúa độ như vậy? Không khéo người ngòai chê bai tập thể QGHC chúng ta chỉ là một bọn xôi thịt ham chức tước quyền hành.
Xin chúc Lão Huynh vui mạnh để tranh đấu cho anh em CSV. Thiển nghĩ HĐQT chỉ là cái bung xung, bù nhin để TXT thao túng giựt giây, làm biếng trùm chăn không dám hó hé./-
Lời cám ơn
Của một Đồng Môn
Từ Xứ lạnh.
No comments:
Post a Comment