Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, November 6, 2009

Trần Xuân Thời vỡ mộng nối ngôi TẦN THỦY HOÀNG...
Bài của LÃO NGU

Trần Xuân Lì không phải khi nắm chức Chủ Tịch HĐQT/QGHC mới bộc lộ cái tham vọng"ham quyền cố vị"mà Tên này đã bộc lộ ý đồ này từ khi làm Đại Diện Cộng Đồng người Việt tại Hoa Kỳ..trong suốt 10 năm ở tổ chức vừa kể,Y đã lì lợm đến nỗi người ta phải"bứng"đi một cách nhục nhã..

Rồi Y lại len lỏi vào tổ chức TH/QGHC và giữ chức vụ CT/HĐQT,tham vọng của Y lại có cơ hội thực hiện: Năm 2003 Y đưa ra Nội Quy 2003,trong đó có 2 điều rất quan trọng:

1)Truất bỏ quyền bỏ phiếu bầu cử BCH/TH/QGHC của các CSV,quyền bầu cử BCH/TH được chuyển qua các Chi Hội Trưởng địa phương.

2)NQ 2003 không ấn định thời gian CT/HĐQT là mấy năm nghĩa là CT/HĐQT có thể làm suốt đời.....

Điều (1) truất bỏ quyền bầu phiếu của mỗi CSV,TXLì muốn thao túng TH/QGHC vì chỉ "mua chuộc" một số Chi Hội Trưởng là TXLì tha hồ thao túng TH theo ý đồ của Y,Y không biết rằng làm như vậy là tổ chức rơi vào tình trạng thiếu dân chủ vì quyền hành của HĐQT và các Chi Hội Trưởng qúa lớn,nhưng với TXLì thì chính Y cố tình làm như vậy,một con người ham quyền cố vị nên chỉ nghĩ tới những cái lợi cá nhân mà thôi....

Chính điều này gây nên sự bất mãn cùng cực của các CSV,sở dĩ năm 2008 mới bùng nổ ra cuộc khủng hoảng vì trong các cuộc bầu cử(BCH/TH) trước, chỉ có 1 liên danh ra tranh cử nên các đồng môn chưa khám phá ra là quyền bỏ phiếu của mỗi cá nhân không còn nữa,đến năm 2008 có 2 liên danh ra tranh cử nên có sự tranh đua nên các Chi Hội Trưởng(có một số Chi Hội)hỏi ý kiến hội viên là bầu cho liên danh nào,lúc đó mới phát giác ra là quyền bầu cử của mỗi cá nhân đã chuyển qua Chi Hội Trưởng....

Tức là các CSV hoàn toàn không còn được trực tiếp bỏ phiếu bầu BCH/TH.

Điều(2) CT/HĐQT có thể làm Chủ Tịch suốt đời.Đây là âm mưu của TXLì cố tình không ấn định nhiệm kỳ của CT/HĐQT để dự tính làm CT suốt đời..Những tên độc tài vô liêm sỉ thường giống nhau ở tham vọng,ôm chức vụ cho đến khi nhắm mắt.Tuy nhiên TXLì đã không thực hiện được ước mơ là làm"HOÀNG ĐẾ"suốt đời,vì trong gần 2 năm nay,sau khi một số đồng môn đã chứng minh là NQ 2003 (Ấn định những điều nêu trên)là NQ không hề được chấp thuận,TXLì đã bị các đồng môn hài tội với lời lẽ vô cùng cứng rắn,và dùng danh từ,tĩnh từ để phanh phui sự gian manh,bịp bợm,nói láo của TXLì....

kết qủa là TXLì đang phải tổ chức cuộc bầu cử để tìm người thay thế Y,nhưng cuộc bầu cử này cũng bất hợp lệ vì nó không được ghi trong bất cứ văn bản nào của TH/QGHC,đây là sáng kiến cá nhân của TXLì....

Tóm lại thì TXLì gía nào cũng không thực hiện được tham vọng làm"HOÀNG ĐẾ" thay thế TẦN THỦY HOÀNG.....

Không những thế, tiếng nguyền rủa còn tồn tại dù Y có nhắm mắt ra đi vĩnh viễn,đó là cái giá phải trả,khốn nạn thay cho những tên ĐỘC TÀI , NGU XUẨN, THAM QUYỀN CỐ VỊ mà DỐT NÁT. Có phải TRẦN XUÂN THỜI và CHÂU VĂN ĐỂ đã hiến thân làm tay sai cho Việt Cộng để hốt phân chăng ??? Thật tình không ai hiểu nổi bọn chúng đang định chịu đấm để ăn CÁI GÌ đây ???./-

Lão Ngu

No comments: