HÀNH-KHÚC THANH BÌNH
***
Chim bồ câu trắng bay cao,
Trời xanh, xanh ngát biết bao ân tình.
Hành gia ca khúc thanh bình,
Xuân lòng rộng mở, đón bình minh sang,
Bạn, tôi, anh, chị vẻ vang,
Lật trang sử mới muôn vàn tình thâm.
Tự do dân chủ đơm bông,
Ngát hương hành chánh, muôn lòng nở hoa.
Hai Ngàn Mười chớm bước qua
Sóng yên gió lặng Để mà thân thương;
Từ đây hết cảnh đoạn trường
Chỉ tình thân hửu học đường năm xưa,
Lời đâu diễn tả cho vưà!
Hát thanh bình khúc trong mưa nắng hè…

Chim bồ câu trắng bay cao,
Trời xanh, xanh ngát biết bao ân tình.
Hành gia ca khúc thanh bình,
Xuân lòng rộng mở, đón bình minh sang,
Bạn, tôi, anh, chị vẻ vang,
Lật trang sử mới muôn vàn tình thâm.
Tự do dân chủ đơm bông,
Ngát hương hành chánh, muôn lòng nở hoa.
Hai Ngàn Mười chớm bước qua
Sóng yên gió lặng Để mà thân thương;
Từ đây hết cảnh đoạn trường
Chỉ tình thân hửu học đường năm xưa,
Lời đâu diễn tả cho vưà!
Hát thanh bình khúc trong mưa nắng hè…
***
01-01-2010
Phạm TrầnGian
( Cảm tác sau khi đọc Thư Ngỏ của BCH TH)
( Cảm tác sau khi đọc Thư Ngỏ của BCH TH)
No comments:
Post a Comment