VIỆT SĨ LÀ QGHC 100% Ở SAN JOSE .
BỎ ĐI...DIỄM (XƯA RỒI ) !
Thursday, 8 April, 2010 6:07 AM
From:
vietsi2002@yahoo.com
Thưa qúy vị và qúy anh chị, Cựu Quốc Gia Hành Chánh già hết thời (có thể sắp chết vì ung thư lục phủ ngũ tạng) ở hải ngoại thích bơ thừa sữa cặn của Bắc Bô. Phủ nên cong lưng nhục nhã làm tay sai đàn em gọi dạ bảo vâng của bọn hủi VC răng đen mã tấu, cu li xe kéo, giết, hiếp nguời không gớm tay. Những nguời này tự biến thành Quốc Gia Hành...Chán (bí danh Quốc Gia Hành...Lạc) trên nỗi khổ nhục của 85 triệu đồng bào VN trong nuớc đã mất hết đất, biển tổ quốc và các quyền làm nguời vào tay Tàu Phù và bọn thái thú tân thời VC. Vẹm hết chuyện làm rồi nên dựng đứng dậy 90 độ cái xác thối nhạc nô Trịnh Công Sơn chuyên èng èng than mây khóc gió trong suốt cuộc chiến VN. Kèm thêm cái ... mu Diễm Xưa để làm màu với đồng bào .
Các ngài zăng nghệ phản chiến mỗi ngày không có việc gì làm (vì trốn lính), chảy thây ngồi thản nhiên bốc phét trong quán bên những cốc café đậm đặc với ruợu ngon, gái đẹp để mong ngóng huớng dẫn đồng bào VN quên đi nỗi nhục mất nuớc . Chữ NGÓNG là chữ của nhạc nô ho. Trịnh.
Mới ngoài 60 tuổi chút xíu nhạc nô TC Sơn đã vội theo đuôi Chu? Tịt Hồ Dâm Tặc của hắn về chầu tổ sư Mác Lê của hắn cũng chỉ vì hắn trác táng, bán thân bằng mấy ca khúc ỉ ôi, khóc than, vô hồn, vô cảm và vô tâm với đất nuớc và dân tộc đó mà thôi.
THÔI BỎ ĐI...DIỄM ! XƯA RỒI ! Đừng dại dột bới thối đống c. zăng nghệ nô dịch TC Sơn, tay say Tàu Phù và VC bán nuớc . Việt SĩCựu Quốc Gia Hành Chánh thứ xịn, không đội trời chung với hủi VC bán nuớc .
No comments:
Post a Comment