Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, April 9, 2010

VƯƠNG VẬT TRONG PHIẾM NẦY CHẮC LÀ TẠ QUAN TÀI-CHỨ AI KHÁC ? (*BY/QGHC)

Cũng Tại Nó Tà
Đoản phiếm tà cuả Người Hành Khất

Nếu cha mẹ ông còn sống sẽ than một câu: cũng tại nó tà. Tà là tà ma qủy quái, là hết thuốc chữa, là khùng điên, là câm điếc, là bất hiếu, là mất dạy….
Cách nay chưa đầy một năm, ông đã đại diện cho chính quyền CHXHCNVN xin Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trục xuất anh NTV về VN để VC xơi tái thì nay ông cũng đại diện cho lũ côn đồ tánh thú trước tòa án di trú Mỹ để trục xuất ông Trần văn Minh…


Cũng cái luận điệu của một luật sư gàn, già nua ấu trỉ, phải mang tả hằng ngày như đưá con nít nên ông cũng lại dùng cái câu cũ rứt: “rất có thể không bị tra tấn…” Ối giời ơi! Ông Tà ơi, ông học luật kiểu gì vậy?


Tên con do cha mẹ đặt ra để nói lên kỳ vọng của mình với nó khi nó lớn khôn. Ví dụ tên Tài tức tài giỏi xuât chúng, hơn người, còn chữ lót cha mẹ cũng cố ý tạo thêm nghĩa cho tên sáng sủa hơn nhưng đôi khi lại hợp với ý Trời để người đời lấy đó răn đe bởn cợt…


Tôi có một người bạn cùng lớp thời trung học, nó họ T. tên tiếng Tùng, nó vui tính, lanh lợi nhưng lại nghèo mạt rệp, nghèo xơ xác…bởi vì nó…túng tiền…vì cha mẹ nó rất nghèo…Ông Tài không nghèo, không “tiếng tùng” mà ông có tài, có bằng cấp đã ăn trên ngồi trước, vinh thân phì da thời VNCH sao nay lại muối mặt làm thân khuyển mã cho kẻ thù của nhà ông, của dân tộc ông?


Người xưa thường bảo Đông Tây khó gặp nhau, nhưng với thời đại văn minh hiện nay, Đông Tây không còn xa nhau nữa, chỉ có điều khác biệt là cách viết trong tiếng Anh nên họ và tên của người Việt phải đảo ngược Đìều này có lẽ cha mẹ của ông hoặc chính ông cũng không ngờ… Đúng là ý Trời: Tạ Tài hay Tài Tạ cũng cùng một nghĩa là… tại nó tà.


Ông Tà ơi, kỳ trước ông toa rập với quỹ đỏ để đưa NTV về địa ngục đỏ ông lãnh được tám trăm, kỳ này ông lãnh được bao nhiêu vậy? Tội nghiệp cho ông già, cho cha mẹ anh em dòng họ ông phải xấu hổ vì ông, mua danh ba vạn, bán danh chỉ tám trăm đô hay hơn ngàn đô sau hai lần phải không ông? Lần đầu ông làm thân khuyển mã coi như thua, lần nầy thì ông thực sự thua…da mặt ông có dày bằng cái mo cau để ông đại diện cho CS lần thứ ba không? À mà nhiều người nguyền rủa ông qúa không biết ông còn sống còn minh mẫn đại diện cho VC ra tòa lần thứ ba để lập lại cái câu “rất có thể không bị tra tấn” không ông? Tôi nghĩ sau hai lần thất bại khiến chúng đội quần thì chắc chắn chúng sẽ coi ông như miếng giẻ rách không đáng để chùi đ.. em bé thôi ông ạ.


Mấy ông cán ngố ơi! nước CHXHCNVN là nước có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ nhất thế giới, các ông có cả tòa đại sứ, lãnh sự quán, các ông huênh hoang tuyên bố có nhiều Vịt kiều yêu nước trên khắp thế giới nhưng sao lại vẫn dùng ông gìa khùng này hoài vậy? dễ dạy, dễ bảo hay rẻ tiền hơn phải không qúy ông?, các ông giàu qúa mà; Sao các ông không dùng các tiến sĩ dõm của các ông? Sao không dùng các loài Vịt kiều yêu nước khá hơn ông gìa khùng này để đạt kết qủa hơn. Các Ông VC ơi, các ông là loài cùi hủi, loài dã thú hai chân nên người Việt hải ngoại chẳng những xa lánh là còn rượt đánh mỗi khi các ông mò tới…Chỉ có cái tên Tại Tà này là các ông dùng được dù mãi thua cuộc vì nó cùng loại với các ông, có đúng vậy không?


Ông Tà ơi, sau hai lần thất bại, sau hai lần ởm ờ bao che cho loài qũy đỏ kiếm được chút tiền còm đã đủ mua hòm cho ông chưa? Nếu chưa hãy ráng nhờ Bà nhà chỉ dạy để quay về đường ngay neỏ chánh may ra có thể xin đám học trò cũ, có đủ nhân cách, ăn nên làm ra của ông ngày xưa cho đủ số để mai táng cái thân tứ đại ngày ông về địa ngục…


Đủ rồi; đừng ước vọng việt công xài ông lần nữa ông ạ, chẳng lẽ tòa chấp nhân cho chúng khiêng ông vào tòa!!! ./-

No comments: