Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, December 13, 2010

Bài của LÃO NGU

Đừng nói gì về Nguyễn Cao Cẩu vì làm như vậy là bới một bãi cứt..nó càng thối...

Thế mà thấm thoát đã gần một năm gác bút,hôm nay mới lại có bài trên Web,số là mấy hôm nay liên tiếp được đọc mấy bài về Trịnh(Hôi)Thối,mà đã nói về Trịnh Hôi(thối )thì không thể nói đến Nguyễn Cao (Vô)Duyên.Lão có vài hàng về "Vô Duyên "trước".Mụ này nghe nói cũng có vài đời chồng,có con....

Trên WEB này(?) Lão có đọc: đại ý là Chị "Vô Duyên "này đi tới Mỹ Viện Hạnh Phước mà Mỹ Viện này cũng đành bó tay đầu hàng..vì không thể"Vá"được.....Khi mà Anh Chàng Hôi Thối cặp chính thức(vợ chồng),Lão nghĩ ngay là cũng chẳng được bao nhiêu ngày rồi cũng rã gánh mà thôi...Anh chàng Hôi Thối chỉ muốn thử cái "Lá Me"nó đã rách nát như thế nào và đồng thời lấy cái danh "PHò Mã" hão huyền(Con rể Ông Cựu Thủ Tướng Và Cựu Phó Tông Tông..dù là cựu)Chị Vô Duyên này bắt đầu nổi tiếng(không biết tiếng tốt hay sấu)từ khi làm MC cho trung tâm băng nhạc B40(một cuốn băng xuyên tạc sự thật,nói xấu quân đội VNCH,đặc biệt có sự xuất hiện của nhà Sư có vợ Thích Nhất"Hành lạc).......

Cũng luôn thể nói đến Ông nhà văn Nguyễn Ngọc NGU,cùng làm MC với Chị Vô Duyên.....Ông này cũng có thành tích đáng nói tới lắm,số là Anh chàng này đi vượt biên cùng với vợ con vào khoàng đầu thập niên 1980,vợ con đã bị chết hết.....

Anh chàng này thay vì phải hận thù CSVN,nhưng ngày gần đây càng ngày càng 'Thương Bác'có lẽ vì thương dollars?Không biết có kiếm được đồng dollars nào không mà trở mặt, đi thương "Người Anh Em phía bên kia"(danh từ của Nguyễn Cao CẩU).Lão liên miên đi qúa xa..nay đi vào Trịnh Hôi.Anh chàng này được người ta khen là "Cao ráo,đẹp trai ,học đần mà mánh"...Anh ta cũng theo chân Bố Vợ là Nguyễn Cao Cẩu về VN kiếm chút "Cháo lông heo"......

Ai ngờ trong ít ngày qua Anh chàng này viết một loạt bài nói về thời gian làm việc ở VN,Anh ta thú nhận bị Công An CS hỏi tới hỏi lui....Nay anh ta mới "SÌ" sự thật cho Bà Con biết....là về VN bị tra hỏi đủ thứ.....kể cả những chuyện phòng the với Chị Vô Duyên,Công An tò mò hỏi cả kích thứớc cái"BÁNH ĐA",Tình trạng cái "LÁ ME"...của. Chị VÔ DUYÊN....

Mà Anh chàng Trịnh Hôi này trước đây lấy điểm với "Người Anh Em" lắm chứ đâu có thành tích gì "Chống Phá Cách Mạng" Thế mới biết những kẻ NGU mới nghe lời CS..Không biết Phó TT chắc cũng đang ngậm bò hòn làm ngọt.Ấy quên mất, đầu bài Lão đã có nhan đề "Đừng nói gì về Nguyễn Cao Cẩu vì làm như vậy là bới một bới một bãi cứt...nó càng thối.

Đó là lý do Lão ngưng bút ở đây........Hết

No comments: