TIN GIỜ CHÓT CUỐI NĂM 2010
Chúng tôi vừa được
đồng môn từ Nam Cali báo cho biết :
Website TỔNG HỘI QGHC GIẢ MẠO do TRẦN BẠCH DÃ NHÂN điều khiển dưới tay ĐỒNG CHÍ ĐỘI QUẦN CHÂU VĂN ĐỂ , một lần nữa đã THỦ TIÊU CÁI THƯ THÔNG BÁO của CVĐể ký tên ngày 11-11-2010.
Chúng tôi kêu tên TBT là TRẦN BẠCH DÃ NHÂN là vì TBT hành động như một DÃ NHÂN , đã đăng rồi lại thủ tiêu khi bị đem ra vạch trần trước ánh sáng. Như cái bài thơ ĐỒNG CHÍ của CVĐể trước kia, và nay lại đến lá thư 11-11-2010 MÀ KHÔNG CÓ MỘT LỜI GIẢI THÍCH LÝ DO gì cả !!!
Đây là một hành động DÃ MAN, xem thường MỌI ĐỒNG MÔN QGHC chúng ta. Vậy mà CVĐể dám công khai tuyên bố xác nhận đó là website của Tổng Hội (MA).
Bởi lý do như trên, từ nay chúng tôi xin gọi TBT là TRẦN BẠCH DÃ NHÂN hay có anh đề nghị nên gọi là TRẦN BẠCH THÚ ...
Xin quý đồng môn cứ vào xem thì biết, chỗ đăng lá thư 11-11- 2010 ; nay đã được đưa bài thơ con NHÁI của COW VĂN HỐ vào thay thế.
ĐỒNG CHÍ ĐỘI QUẦN CHÂU VĂN ĐỂ và TRẦN BẠCH THÚ ơi !
Đừng tưởng thủ tiêu là xong đâu, chúng tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ tất cả và SẼ LÔI RA LÀM BẰNG CHỨNG DÀI DÀI ... ĐỪNG HÒNG TƯỞNG THOÁT NẠN hay bôi xóa dễ dàng được đâu !
Đồng bọn SÂU BỌ CHÚNG BÂY sẽ còn thân bại danh liệt ... cho đến sau khi xuống hố vẫn còn chưa yên ! ...
*Giữ BY/QGHC và Nhóm 1%
Chúng tôi vừa được

Website TỔNG HỘI QGHC GIẢ MẠO do TRẦN BẠCH DÃ NHÂN điều khiển dưới tay ĐỒNG CHÍ ĐỘI QUẦN CHÂU VĂN ĐỂ , một lần nữa đã THỦ TIÊU CÁI THƯ THÔNG BÁO của CVĐể ký tên ngày 11-11-2010.
Chúng tôi kêu tên TBT là TRẦN BẠCH DÃ NHÂN là vì TBT hành động như một DÃ NHÂN , đã đăng rồi lại thủ tiêu khi bị đem ra vạch trần trước ánh sáng. Như cái bài thơ ĐỒNG CHÍ của CVĐể trước kia, và nay lại đến lá thư 11-11-2010 MÀ KHÔNG CÓ MỘT LỜI GIẢI THÍCH LÝ DO gì cả !!!
Đây là một hành động DÃ MAN, xem thường MỌI ĐỒNG MÔN QGHC chúng ta. Vậy mà CVĐể dám công khai tuyên bố xác nhận đó là website của Tổng Hội (MA).
Bởi lý do như trên, từ nay chúng tôi xin gọi TBT là TRẦN BẠCH DÃ NHÂN hay có anh đề nghị nên gọi là TRẦN BẠCH THÚ ...
Xin quý đồng môn cứ vào xem thì biết, chỗ đăng lá thư 11-11- 2010 ; nay đã được đưa bài thơ con NHÁI của COW VĂN HỐ vào thay thế.
ĐỒNG CHÍ ĐỘI QUẦN CHÂU VĂN ĐỂ và TRẦN BẠCH THÚ ơi !
Đừng tưởng thủ tiêu là xong đâu, chúng tôi vẫn còn lưu giữ đầy đủ tất cả và SẼ LÔI RA LÀM BẰNG CHỨNG DÀI DÀI ... ĐỪNG HÒNG TƯỞNG THOÁT NẠN hay bôi xóa dễ dàng được đâu !
Đồng bọn SÂU BỌ CHÚNG BÂY sẽ còn thân bại danh liệt ... cho đến sau khi xuống hố vẫn còn chưa yên ! ...
*Giữ BY/QGHC và Nhóm 1%
No comments:
Post a Comment