Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, February 3, 2011

CU SĨ VỀ NGUỒN HUỲNH TẤN LÊ-ĐS.17
LẠI TUNG "GIẤY TIỀN VÀNG BẠC" RA ĐỂ GOM BI ĐỐC SỰ 17 ?



Ngày 31 tháng 01 năm 2011
Kính gởi: Các bạn Đốc Sự 17 và gia đình.
Thưa các bạn,


Theo tinh thần hai phiên họp vào ngày 21/10/2010 và ngày 16.01.2011, các bạn ĐS17 đề nghị chúng tôi đại diện để viết thơ này gởi đến các bạn nói về Đại Hội Đốc Sự 17 tại Miền Nam California (MNC) vào dịp Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ - ngày 04 tháng 07 năm 2012. Đại Hội tháng 07 năm 2012 đã được nhiều bạn ở xa đề nghị từ lâu và gần đây trong một dịp họp mặt tại Seattle, tiểu bang Washington các bạn ĐS17 một lần nữa muốn có Đại Hội được tổ chức tại MNC để các bạn khắp nơi trên thế giới có dịp đến với nhau trong tình thân đồng khóa.


Kể từ sau Đại Hội khóa ĐS17 - 36 Năm Nhìn Lại tại MNC năm 2008, anh chị em cựu sinh viên ĐS 17 mong ước có một Đại Hội mới tiếp theo để có dịp hàn huyên tâm sự trong những năm cuối của cuộc đời, có cơ hội trong dịp 40 năm sau ngày ra trường để lượng định những gì anh chị em khóa 17 đã làm được, và những gì chưa làm được để an ủi, giúp đỡ, chia xẻ những thành đạt và thất bại trong cuộc sống tại quê người cũng như tìm phương cách giúp đỡ anh chị em đồng khóa tại Việt Nam trong phạm vi khả năng và giới hạn của khóa.


Đại Hội tháng 07 năm 2012 đánh dấu 40 năm ra trường 1972-2012, thời gian là lúc chúng ta đều trên 60 và có bạn đã gần 70, rất nhiều bạn đã lên chức ông bà nội, ngoại, không gian là MNC, địa danh mà ĐS17 đã nhiều lần gặp nhau. Thật ra chúng ta cũng muốn có dịp để đến nhiều nơi khác nhưng nơi đó chúng ta không có hay không đủ bạn bè tại đó. Địa điểm MNC, nơi đây có đông bạn bè và các bạn sẵn sàng đến đây để tham dự thì các bạn tại địa phương này, chúng tôi sẵn sàng đứng ra gánh vác. Thời gian chúng ta còn hơn một năm rưỡi nữa, xin các bạn chuản bị vacation cho tháng 07/2012 tại MNC. Chúng ta sẽ gặp nhau từ chiều Thứ năm July 5 và liên tục Thứ sáu July 6, Thứ bảy July 7, và Chủ nhựt July 8 năm 2012.
Từ nay, các bạn tại MNC, mỗi lần gặp nhau, chúng tôi sẽ bàn về Đại Hội 2012, chúng tôi sẽ bắt đầu đi vào chi tiết từ tháng 8/2011, một năm trước ngày Đại Hội. Xin các bạn ở xa tham gia vào Ban Tổ Chức, đóng góp ý kiến về chủ đề và những công việc cần thiết phải làm để Đại Hội được hoàn hảo. Những đề nghị của các bạn tại MNC chỉ có tính cách gợi ý, phần quyết định tổ chức Đại Hội do toàn thể anh chị em cựu sinh viên khóa ĐS17 trên toàn thế giới cùng nhau quyết định để có tiếng nói sau cùng trong việc tổ chức thành công Đại Hội khóa ĐS17 năm 2012.


Các bạn có thể liên lạc: Lê Thị Gấm, Đèo Chính Mung, Chế Minh Châu, Ngô Xuân Vũ, Nguyễn Viết Đức, Phạm Đức Thạnh, Lê Hiếu Nghĩa, Chu Văn An, Trương Minh Đức, Nguyễn Văn Huy, Tạ Chương Thạnh, Lê Phước Ba

đt: (714) 891-9996; Trần Bạch Thu đt: (562) 423-1793; Phạm Phước Ngữ đt: (949) 510-5770; Huỳnh Tấn Lê, đt: (714)878-3739.

Địa chỉ liên lạc là văn phòng bạn Lê Phước Ba - Triệu Thị Ngà, các bạn nhớ đây là địa chỉ mới, các bạn Ba - Ngà đã mua một building mới, ở góc đường Beach và Westminster, gần văn phòng cũ, và không còn mướn phố nữa:
8051 Westminster Blvd.Westminster, CA 92683Phone: (714) 891-9996Fax: (714) 891-8727Email: donlecpa@hotmail.com
Các bạn ở xa xin liên lạc về MNC cho biết là có dự định sẽ tham dự Đại Hội tháng 07-2012 để chúng tôi lần lượt cập nhật và phổ biến cho các bạn ở xa biết là mình sẽ gặp ai. Sơ khởi, có hai bạn Nguyễn Trí ở Boston và Nguyễn Văn Phong ở Seattle tình nguyện sẽ đến sớm một tuần lễ để phụ giúp các bạn MNC.
Trong tình thân của bạn bè đồng khóa, chúng tôi mong ước chúng ta sẽ găp nhau đông đảo hơn bao giờ hết trong kỳ Đại Hội 2012 này vì sự thay đổi không ngừng trong mỗi giây phút, một lần gặp nhau rồi chúng ta có biết sẽ có dịp gặp lại nữa không. Xin các bạn hãy vận động bạn bè để tất cả cùng dự Đại Hội năm 2012. Nhân dịp năm mới Tân Mão, kính chúc các bạn và gia đình một năm an lành và hạnh phúc:


"Mai đào nở rộ đón xuân tươi
- Lấy cả mùa xuân kính tặng người
- Năm nay xuân đến vui hơn trước
- Chúc trọn một năm rộn tiếng cười".

*Giữ BY/QGHC:
4 câu thơ nầy sao có hơi hám giống mấy câu thơ ngụy trang của Hồ Chí Phèo làm bộ chúc xuân. Nhưng thật ra đó là mật khẩu ra lịnh tấn công Miền Nam vào Tết Mậu Thân 1968./-

Kính chào các bạn và hẹn gặp nhau trong kỳ Đại Hội 2012.
ĐS17 Huỳnh Tấn Lê

No comments: