CÓ NGAY
ĐÂY LÀ BÀI PHẢN PHÁO BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN MẠNH PHÚC (Có trích 1 số ý kiến liếm Cộng của Nguyễn Mạnh Phắc)
Tên NGUYỄN PHẮC nào vậy ?!
*Một Cái Bang - Úc Châu.
*Một Cái Bang - Úc Châu.
"Nay được biết tên nầy chính là NGUYỄN MẠNH PHÚC ĐS.17 đang được nhóm PHẠM ĐỨC THẠNH cử giữ chức TRƯỞNG BAN BẦU CỬ QGHC Nam Cali."***Mt68:
Nhắn tin chung, chúng tôi đăng lại bài nầy thể theo lời yêu cầu của một đồng môn ở Florida để mong anh em khắp nơi nhận diện được lời lẽ và lập trường của Nguyễn Mạnh Phúc như thế nào mà được NHÓM PHẠM ĐỨC THẠNH cử làm TRƯỞNG BAN BẦU CỬ - Căn cứ theo email mới đây thì TXThời tiết lộ người dùng tên email "Tamika lto" chính là NMPhúc (k.17) - ./- mt68.
***Giữ BY/QGHC: Những hàng in đậm trong ngoặc kép là nguyên văn trích bài của NMPhúc./- )
Kính thưa quý Anh, quý Chị,
Tôi kính xin anh Webmaster nhà ta vui lòng cho đăng chuyển mấy lời “ kém nho nhả” nầy của tôi đến trang web 17 giùm. Sở dĩ tôi nhờ chuyển là vì tôi đọc được bài viết của tên Nguyễn Phắc nào đó là nhờ những lời giới thiệu của web trưởng 14, chứ không trực tiếp nhận được từ web 17.
Tôi kính xin anh Webmaster nhà ta vui lòng cho đăng chuyển mấy lời “ kém nho nhả” nầy của tôi đến trang web 17 giùm. Sở dĩ tôi nhờ chuyển là vì tôi đọc được bài viết của tên Nguyễn Phắc nào đó là nhờ những lời giới thiệu của web trưởng 14, chứ không trực tiếp nhận được từ web 17.
Tôi thành thật xin lỗi quý anh, chị về những lời lẽ tàn bạo cỡ bom “ Nguyệt Ánh” của tôi là vì tôi muốn kết thúc nó càng sớm thì anh, chị, em chúng mình sẽ được nhanh chóng an tâm hơn.Đồng thời tôi cũng kính xin Web 17, phải làm sáng tỏ chi tiết về tên Nguyễn Phắc ( Tôi sửa tên hắn nhằm để phỉ nhổ hắn một cách ngắn gọn cho đỡ tốn văn tự dài dòng) .
Tôi yêu cầu các bạn 17 phải làm cho ra lẽ là vì các bạn điều hành trang web 17 có tính cách chính thức đại diện của Khóa 17, có bầu cử trong buổi họp mặt ở Nam Calif. trước đây (?).
Cho nên các bạn trong ban điều hành phải có trách nhiệm với tập thể, chứ không phải các bạn làm công việc riêng tư như một trang Web tư nhân ?!Tôi xin trình bày thật ngắn gọn để đỡ tốn từng “byte” quí báu của trang web! - Đối với tôi 15 trang chi tiết chuyện nầy, chuyện kia của Nguyễn Phắc là công trình rất công phu của hắn ; chép tài liệu nầy, sách vở kia ... nhằm để chứng minh lập trường “phản phúc” của nhà hắn, nhằm tán dương Việt Cộng, nhằm thóa mạ người Quốc Gia. Mục đích bài viết của hắn chỉ đơn giản như thế.
Cho nên các bạn trong ban điều hành phải có trách nhiệm với tập thể, chứ không phải các bạn làm công việc riêng tư như một trang Web tư nhân ?!Tôi xin trình bày thật ngắn gọn để đỡ tốn từng “byte” quí báu của trang web! - Đối với tôi 15 trang chi tiết chuyện nầy, chuyện kia của Nguyễn Phắc là công trình rất công phu của hắn ; chép tài liệu nầy, sách vở kia ... nhằm để chứng minh lập trường “phản phúc” của nhà hắn, nhằm tán dương Việt Cộng, nhằm thóa mạ người Quốc Gia. Mục đích bài viết của hắn chỉ đơn giản như thế.
Tôi thừa hiểu ai đọc qua cũng biết điều trái tai ấy, và hầu như đa số đều chọn giải pháp “làm ngơ” vì quý vị ấy đã coi như đây là một miếng “ giẻ rách thứ 2”, rách nát hơn miếng giẻ rách gần đây nhiều!Tuy nhiên tôi không thể nào nín thinh, vì tất cả đều giữ im lặng thì hắn lại lầm tưởng:
Người Quốc Gia đã cứng họng trước cái đui mù và vô lương của hắn. Căn cứ vào một vài chữ hắn dùng thì tôi võ đoán : “ Hắn ta là người ở Hành Thiện, có lẽ có lúc hắn đói quá nên hắn ăn đại cái ấy, lâu ngày nên hắn đã quen rồi. Và tôi cũng đoán thêm là thân nhân trưởng thượng của hắn không còn ai, nên hắn mới bạo ngược đến mức độ ấy, vì nếu thân nhân của hắn còn sinh tiền thì có bậc cha mẹ nào mà không cảm thấy nhục nhã khi có một đứa con ăn toàn đồ dơ bẩn của Việt Cộng.”
Hiện thời, ngoài người điều hành web 17 ra; chắc đa số chúng ta đang có nhiều câu hỏi cần phải được người trong cuộc giải đáp. Trong khi chờ đợi, tôi xin mạo muội nêu ra vài chi tiết để chúng ta tạm có một vài nét lờ mờ về tên Nguyễn Phắc như sau: - Hắn ta là phe mình chứ không phải người ngoài, vì ngay ở mấy dòng đầu trong “LTG” hắn có nhắc “ Mấy hôm trước tôi có đọc mấy bài do Trinh gởi từ bên Pháp qua.” Tôi đoán Trinh đây là Nguyễn Cư Trinh (?) ở bên Pháp mà tôi đã gặp vào năm 1992. Hắn chứng tỏ rất thân tình với NCTrinh và trang web 17! Yếu tố thứ hai cho thấy hắn ta là người nhà Đại Cái Bang nên đã nhắc kỷ và mỉa mai chua chát cuốn “ Tham luận của Tổng Hội xuất bản”.
Vì nếu hắn là người ngoài thì khó mà am tường chi tiết chính xác thuộc nội bộ chúng ta. Chỉ có người trong cuộc chơi nhau mới kê ra sự kiện nầy!-Lúc đầu tôi cũng có nghĩ đến một tên Việt Cộng (NMQ) đang công khai ra mắt là Việt Cộng, viết bài bợ đỡ Việt Cộng hết mình, giọng văn và cách thức trưng bày tài liệu giống hệt như tên Nguyễn Phắc. Nhưng tên NMQ thì sinh sống ở đâu bên Đông Bắc Hoa Kỳ nên không phù hợp với một chi tiết của Nguyễn Phắc nêu ra ở trang 14 : “ Ngày chủ nhựt 28/8/05 lúc đi ngang qua phố Bolsa tôi thấy...”
Câu nầy chứng tỏ hắn sống ở Nam Cali., nên không phải là NMQ bên GĐ cũng có bài ký tên vợ trùng với tên Nguyễn Phắc.- Và cũng do một chi tiết khắc hắn ngầm cho thấy hắn sang Hoa Kỳ định cư bằng cách thức sum họp gia đình hay là đi theo HO, chứ không phải là dân di tản hay dân tỵ nạn ( Cái cảm giác buồn mất mát khi hồi tưởng lại những giây phút ngồi ở phòng đợi của Sở Ngoại Vụ để chờ phái đoàn gọi phỏng vấn di Mỹ, ...{trang 2})Theo tôi thì thành thật mà nói thì vấn đề Việt Nam là một vấn đề vô cùng phức tạp, quá khứ cũng như hiện tại. Cho nên tùy theo lập trường của mình mà phán đoán, mà phát biểu. Cái không đồng ý, cái giận hờn, thù oán của tôi là : “ Nếu mình là người Quốc Gia thì không thể ăn cơm bên nầy mà đi CA TỤNG đồ bẩn của Việt Cộng bên kia.”
Nếu Nguyễn Phắc là VC từ trước tới giờ như HCM, như Đ10, như NĐM., VVK ... thì không nói làm gì. Còn Nguyễn Phắc là người sống với Quốc Gia, vô học trường đào tạo công chức VNCH, rồi lại xin sang Hoa Kỳ theo người Quốc Gia ... mà giờ lại trở mặt thì tôi mới phỉ nhổ hắn ta, tự hắn ta làm cái chuyện phản lừa hạ cấp ... bảo sao tôi không thể nào nương tay ! Anh chị em chúng mình thử nghĩ xem, chính hắn đã phản bội Ông Thầy của chúng ta là nạn nhân của Việt Cộng, đã bị VC mưu sát ngay tại góc đường Cao Thắng; mà giờ môn sinh lại có đứa ra mặt xưng tụng kẻ thù!
Tôi xin được nêu lên những phát biểu công khai là một tên VC hiện có mặt trong nội bộ chúng ta:Ở đầu trang 4, Nguyễn Phắc viết:
Tôi xin được nêu lên những phát biểu công khai là một tên VC hiện có mặt trong nội bộ chúng ta:Ở đầu trang 4, Nguyễn Phắc viết:
“ Chỉ mới đây độ ba ngày, trong nhà ăn ở sở làm tôi mới chuyển về, tôi đã làm cho ông bạn đồng liêu, nghe nói trước 1975 là một trung tá Hải Quân, sững sờ khi tôi trả lời ông là cho dù Chính Phủ Việt Nam hiện tại có cắt đất đến tận Cà Mau giao cho Trung Quốc tôi cũng không cần; tôi yêu cầu ông để cho tôi ăn cho xong, nghỉ một chút rồi đi làm lại. ... Dưới mắt tôi, tôi đã nhìn thấy ông như một tay hề, hay tệ hơn như một con khỉ của gánh xiếc ...”
Chuyện ở chỗ làm có gì mà phải miệt thị người đồng hương của mình quá lắm như vậy, hay là chỉ biết mất dạy với người mình, còn đối với Mỹ thì lại khúm núm, dạ thưa. Nếu không vui thì thôi, đâu cần thiết phải hài quá khứ của người ta bêu rếu; xin quý anh web 17 xem lại, đăng như thế vô tình gây thù oán với quý vị quân nhân, vô tình lại lọt vào âm mưu gây oán thù của Việt Cộng! Nguyễn Phắc so sánh Quốc Gia và Việt Cộng như vầy: “ Ta bảo là chế độ cộng sản tồn tại dựa vào bộ máy khổng lồ công an và quân đội, không phải do quần chúng ủng hộ. Chế độ miền nam đầu tiên là ông Diệm nối tiếp từ giải pháp của Pháp và Bảo Đại; do sự sắp đặt của Hồng Y Spellman và CIA, Đại tá Lansdale, có thật sư ỉlà có sự ủng hộ của quần chúng không? Nếu trả lời là không thì Quốc Gia đâu có hơn gì Cộng sản.”
Ý nghĩ của Nguyễn Phắc trên đây hoàn toàn cưỡng ép cho phù hợp với luận điệu suy tôn Việt Cộng của hắn. Sự thật khi Ngô Đình Diệm có mặt ở Miền Nam sau năm 1954 thì dân chúng rất hân hoan, ra sức làm việc và tràn trề hy vọng ở tương lai, dân chúng đã nhiệt tình ủng hộ thể chế VNCH do Ngô Đình Diệm lãnh đạo là hiển nhiên, chỉ trừ có thành phần gắn bó với VC mới không ủng hộ.
Nhưng VC đâu có để yên cho Miền Nam được thanh bình sao Nguyễn Phắc lại méo mó phủ nhận ?Ở giữa trang 10, Nguyễn Phắc nói: “ Dăm phút suy nghĩ, một chút can đảm, người Việt Quốc Gia có thể dễ dàng nhận thấy là cả hai nền Cộng Hòa, một cái thể chế VNCH, cái cộng đồng Quốc Gia ở phương Nam không phải là một Quốc Gia bình thường ...”
Câu phát biểu của Nguyễn Phắc là cố tình chà đạp Miền Nam, mục đích hạ VNCH thành ra một “ Cộng Đồng” , nói không phải là một Quốc Gia bình thường là nói theo Việt Cộng. Thử hỏi VNCH, Nam Hàn, Tây Đức cũng sinh ra bằng một hiệp định phân chia lãnh thổ, đều không phải là một Quốc Gia bình thường chăng?!Càng về sau, ở những trang chót hắn đã ngang nhiên xác nhận hắn là người của Việt Cộng hay đúng hơn là hắn đã mắc bịnh thần kinh, đang ở thời kỳ trầm trọng nên hắn đã không còn biết suy nghĩ chuyện đúng, sai.
Câu phát biểu của Nguyễn Phắc là cố tình chà đạp Miền Nam, mục đích hạ VNCH thành ra một “ Cộng Đồng” , nói không phải là một Quốc Gia bình thường là nói theo Việt Cộng. Thử hỏi VNCH, Nam Hàn, Tây Đức cũng sinh ra bằng một hiệp định phân chia lãnh thổ, đều không phải là một Quốc Gia bình thường chăng?!Càng về sau, ở những trang chót hắn đã ngang nhiên xác nhận hắn là người của Việt Cộng hay đúng hơn là hắn đã mắc bịnh thần kinh, đang ở thời kỳ trầm trọng nên hắn đã không còn biết suy nghĩ chuyện đúng, sai.
Nguyễn Phắc phun ở trang 14 : “ Việt Nam hiện nay là một đất nước bình thường theo định nghĩa trên, cái đất nước và con người tự quyết định số phận của mình.”
Đúng là Nguyễn Phắc đang lúc thần kinh xáo trộn, nói con người tự quyết định số phận của mình là gian trá; vì người dân có quyền lựa chọn gì đâu - Có được bầu cử tự do để lựa trọng chính phủ không? - Theo ý Nguyễn Phắc thì dân trong nước đã tự chọn chế độ công sản ?- Việt cộng không hề cai trị bằng bạo lực có đúng không?!Nguyễn Phắc xả láng với chúng ta đây:
Đúng là Nguyễn Phắc đang lúc thần kinh xáo trộn, nói con người tự quyết định số phận của mình là gian trá; vì người dân có quyền lựa chọn gì đâu - Có được bầu cử tự do để lựa trọng chính phủ không? - Theo ý Nguyễn Phắc thì dân trong nước đã tự chọn chế độ công sản ?- Việt cộng không hề cai trị bằng bạo lực có đúng không?!Nguyễn Phắc xả láng với chúng ta đây:
“ Ngày chủ nhật 08/28/2005 lúc đi ngang qua phố Bolsa tôi thấy có mấy người đang cầm tấm biểu ngữ “ TỰ DO TÔN GIÁO HAY LÀ CHẾT”... Tôi muốn ngừng xe lại bảo ông bạn HO còm cõi đang dựng tấm biểu ngữ - Tôi sẵn sàng trả tiền vé máy bay cho anh về Việt Nam để dựng tấm bảng nầy. Nhưng tiếc thay dòng xe đang chạy.”
Đúng là Nguyễn Phắc lúc đó đang ăn “ Fund” (phân) của Việt Cộng nên mới phát biểu căm hờn những người tranh đấu dân quyền cho Việt Nam như thế! Câu nói nầy chứng tỏ hắn là Việt Cộng 100% còn gì phải đắn đo khi cần kết luận về con người hôi thúi của hắn.Nguyễn Phắc nhắn cho chúng mìnnh câu nầy:“ Hãy quên đi ! Cái nước CHXHCNVN đã tồn tại 51 năm trên đất Bắc và 30 năm ở cả hai miền Nam Bắc, nó bình thường. Phan văn Khải ngồi bắt tay TT Bush, cả hai đều nở nụ cười ngoại giao ...”
Nguyễn Phắc sao không nói rõ ra, Phan Văn Khải tới Mỹ làm gì, sao lờ đi cái vụ gọi Mỹ là kẻ thù hung ác, sao lại không thấy Việt Cộng nay nhục nhã quì lụy kẻ thù, ăn xin với Mỹ. Nguyễn Phắc đâu có biết Phan Văn Khải “ quê” và hồi hộp đến độ nào khi gặp TT Mỹ vì hắn ta biết chắc là TT Mỹ đâu biết nói Tiếng Việt để hắn hiểu ! Thế giới ngày nay chỉ còn sót vài tên lãnh đạo đất nước mà dốt đặc cán mai, chỉ biết hô là đỉnh cao của đống phân nhân loại.À quên còn cái vụ Phan Văn Khải vào thăm Đại Hoc Harvard, chụp tấm hình đang lấy tay “rờ giày” của một tượng đồng danh nhân người Mỹ. Tấm hình được các báo đăng tải cùng khắp, nhưng chắc hắn đâu biết đã bị các ký giả chơi xỏ với ẩn ý là hắn “ chùi giày” cho Mỹ !!!Còn nhiều câu dã man khác nữa, nhưng mấy lời của tôi đã quá dài so với sự cần thiết nắn gọn của trang web. Hắn hỏi:“ Nếu (cho rằng) người ở lại Việt Nam là kém may mắn thì sao chúng ta cứ khắc khoải nỗi trở về. ... Hãy đối xử với họ ( người trong nước) lễ độ như giữa những con người bình đẳng.”
Câu trên có hai ý:
1/- Chúng ta mong trở về là về với cùng một ý nghĩa khi cầu mong cho VN sớm trở lại với TỰ DO, DÂN CHỦ, chứ không ai khắc khoải muốn về chung đụng với cán ngố.
2/- Tôi chưa thấy bất cứ ai còn minh mẫn mà tỏ ý khinh khi người trong nước, nếu không thương yêu đồng bào mình thì gào thét, tranh đấu tự do làm gì. Đành làm ngơ, chỉ biết lo cho thân mình, quay lưng với người mình trong đọa đày như Nguyễn Phắc mới là đáng khinh, đáng phỉ nhổ.Còn câu chót : “ Hãy quên đi cái hình ảnh người Cộng Sản mà ta thường thấy ở những bia tập bắn trong quân trường, răng dài to, mắt lồi, hầu lộ. Hãy nhìn Phan Văn Khải ngồi với TT Bush đăng trên các bìa báo.”
Kính thưa quý anh, chị; để kết thúc 15 trang của Nguyễn Phắc, một tên có ăn học với công khó của cha mẹ, của Ông Bà ... mà nay lại sử dụng vốn liếng ấy còn tệ hơn tác giả Cậu Chó !Đối với tôi hình ảnh Việt Cộng còn tệ hơn trước nhiều và Phan Văn Khải ngồi với TT Mỹ không có cùng một ý nghĩa bình đẳng như các vị Quốc Khách khác. Khải ngồi đó là một trò hề, là một hình nộm, là một tên “ chùi giày” với nụ cười trơ trẽn, mãn nguyện , hả hê trên khổ đau triền miên của Dân Chúng Việt Nam./-(***Hình Phan Văn Khải đang chùi giày !)
Một Cái Bang.
Tháng 10/05.
1/- Chúng ta mong trở về là về với cùng một ý nghĩa khi cầu mong cho VN sớm trở lại với TỰ DO, DÂN CHỦ, chứ không ai khắc khoải muốn về chung đụng với cán ngố.
2/- Tôi chưa thấy bất cứ ai còn minh mẫn mà tỏ ý khinh khi người trong nước, nếu không thương yêu đồng bào mình thì gào thét, tranh đấu tự do làm gì. Đành làm ngơ, chỉ biết lo cho thân mình, quay lưng với người mình trong đọa đày như Nguyễn Phắc mới là đáng khinh, đáng phỉ nhổ.Còn câu chót : “ Hãy quên đi cái hình ảnh người Cộng Sản mà ta thường thấy ở những bia tập bắn trong quân trường, răng dài to, mắt lồi, hầu lộ. Hãy nhìn Phan Văn Khải ngồi với TT Bush đăng trên các bìa báo.”
Kính thưa quý anh, chị; để kết thúc 15 trang của Nguyễn Phắc, một tên có ăn học với công khó của cha mẹ, của Ông Bà ... mà nay lại sử dụng vốn liếng ấy còn tệ hơn tác giả Cậu Chó !Đối với tôi hình ảnh Việt Cộng còn tệ hơn trước nhiều và Phan Văn Khải ngồi với TT Mỹ không có cùng một ý nghĩa bình đẳng như các vị Quốc Khách khác. Khải ngồi đó là một trò hề, là một hình nộm, là một tên “ chùi giày” với nụ cười trơ trẽn, mãn nguyện , hả hê trên khổ đau triền miên của Dân Chúng Việt Nam./-(***Hình Phan Văn Khải đang chùi giày !)
Một Cái Bang.
Tháng 10/05.
No comments:
Post a Comment