nguyễn mạnh phúc
gởi lại email có dấu tiếng Việt
Tamika Ito to me, dume, phuc, phuc, phuc, sanduyle, luudanset72, duyluong45, duongtieuphan, drtnn92, drlehuynh, dongmon8910, dieun, anhquyhung, anthonyxd, anticomto, artpms, auduong37, bachlant, backydicu, batung, bocudad724, caocongdac, daovanbinh, hamctran, hanoi54 show details 10:19 AM (51 minutes ago)
*Lâm Hữu Xưa và mấy thằng du me, bu trat cho, Hôm nay co mot-nhom dong-mon, thay la-thu tao viet hom qua thu-vi, va khong dai lam, ho da bo dau de goi cho nhau coi de kiem-tra lai y-nghia.
Mot ban trong nhom do da forward den cho tao mot ban; thay "Hoang Than" Ton That Tue than-phien ve thu khong bo-dau, tao goi la thu hom qua co-dau cho moi nguoi xem lai.{COPY}
Hôm nay không có nhiều thì giờ, tao tách-rời thư nầy ra khỏi loạt thư dạy-dỗ nhằm mục đích nâng-cao trí-tuệ mầy để đỡ xấu-hổ cho Học Viện QGHC. Tao copy vào phía trên phần mầy viết trả lời anh Tôn Thất Tuệ và nói thẳng cho mầy rõ:1-Tao không cần biết những thằng lấy danh-hiệu là giữ bình-yên là ai, tao viết đây là nói thẳng với mầy.
Lý do: là khi mầy nhận đăng những gì người khác viết, và xử-dụng mật hiệu để thay-thế tên người theo kiểu báo-chí, thì tao nói chuyện thẳng với mầy. Người viết có thể học trên mầy, hay dưới mầy tao không cần biết.2-Là mầy dẹp cái trò đặt điều-kiện với tao đi cho được việc. Từ trước đến giờ, chưa ai đặt điều-kiện với tao mà thành-công cả! -Việc vợ anh Nguyễn Ngọc Liên mầy nên hỏi anh Đỗ Tiến Đức, vì anh Đức trong lúc có chuyện mâu-thuẫn với anh Liên đã đăng lên tờ báo của anh Đức.
Mầy bảo tao vu-khống thì ở Nam Cali nầy Cựu Sinh Viên các khóa cười mầy thối đầu! Ngay hôm gọi là Đại-Hội vừa qua, dù trong Bản Tin Và Biên Bản ghi như vậy, nhưng Nguyễn Ngọc Liên và Đỗ Tiến Đức vẫn chưa thể ngồi chung bàn với nhau, cho mầy chi-tiết đó để suy nghĩ!-Việc mầy bảo là tao "CHỬI BỚI NGÔ ĐÌNH DIỆM - CHỬI BỚI CÔNG GIÁO- CHỬI BỚI VNCH " là vì mầy ngu quá!
Chuyện Ngô Đình Diệm là chuyện lịch-sử, ai cũng có quyền thảo-luận, đưa ra ý-kiến và lập-trường riêng-biệt. Đầu đuôi là do mấy ông thần nước-mặn Cần Lao, với mấy ông Linh Mục định dựng tượng hai anh-em ông Diệm để có lý-do thu-tiền và xách-động quần-chúng mà ra! Mầy là cái thớ gì mà đặt điều kiện? Chửi bới Công Giáo thì mầy lại hiểu sai, vì mầy không dám chấp nhận sự-thật đau-lòng là sách truyện bằng tiếng nước ngoài khi dịch sang tiếng Việt đã được người ta đọc gần rách hết sách mà mầy vẫn không biết.
Mầy chịu khó tìm hiểu về họa-sĩ Tây Ban Nha nỗi tiếng De Goya và bức họa khỏa thân của ông thì mầy sẽ thấy cái mầy gọi là Công Giáo và cái tòa-án Tôn Giáo của nó đáng tởm đến độ nào; không cần phải phí-lời chửi bới.-Việc "CÔNG KHAI NHỤC MẠ NHỮNG AI KHÔNG PHẢI LÀ "THUẦN CHỦNG GIAO CHỈ"" thì mầy thấy tao đâu cần nhục-mạ gì; vì nếu mầy thuần chủng Bách Việt thì mầy thấy hai chữ "GIAO CHỈ" chính là chữ mà Triều Đình Trung Hoa đã dùng để nhục mạ con cháu Lạc Long Quân!
Mầy đã thấy cái tai-hại của cái đầu Mau lai Tiền của mầy chưa! Chúc mầy vui để suy nghĩ.[CHAM DUT COPY]
No comments:
Post a Comment