Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, April 12, 2011

TUÂN LỊNH ĐÀN ANH TÔN THẤT TUỆ

CHÚNG TÔI THÁO GỠ TẤM ẢNH DIỄN TẢ "LẬP TRƯỜNG BỢ CỘNG" CỦA NGUYỄN MẠNH PHÚC NGAY LẬP TỨC.


CHÚNG TÔI LÀM VIỆC NẦY KHÔNG PHẢI VÌ SỢ "THƯA GỞI GÌ CẢ"- TUY NHIÊN CHÚNG TÔI SẼ ĐĂNG LẠI NẾU NGUYỄN MẠNH PHÚC CÒN CÓ THÊM MỘT EMAIL KỲ THỊ CHỦNG TỘC- VU KHỐNG VỢ CON ĐỒNG MÔN- CHỬI BỚI NGÔ ĐÌNH DIỆM - CHỬI BỚI CÔNG GIÁO và THÓA MẠ VNCH.

(Đây là điều kiện dứt khoát và thẳng thắn của chúng tôi- Kính mong đàn anh ttt hiểu cho !!!)'/- Giữ BY/QGHC



Tue Ton to me show details 3:22 AM (4 hours ago) Thưa các anh,Cảm ơn các anh đã dành cho tôi ưu ái đặc biệt: tuy đã đưa lên net, các anh còn gởi riêng cho tôi thư trả lời cùng thăm hỏi cả gia đình. Hôm nay tôi xin có vài ý kiến riêng về bức ảnh với anh Nguyễn Mạnh Phúc áo đỏ, vẽ thêm ngôi sao vàng.Tôi quí mến các anh ở điểm đã nói thật một thân hữu nào đã vẽ thêm ngôi sao vàng trên chiếc áo đỏ cố hữu của đồng môn NMP. Các anh đã giải thích việc làm ấy (vẽ và đăng) bằng cách mô tả đầy đủ quan điểm và hành động của anh Phúc đầy sự ủng hộ CSVN. Tờ "sớ" nầy không hàm chứa một điều gì, dù nhỏ đến đâu, mà tôi chấp nhận.


Nhưng tôi xin đề nghị các anh thay ảnh nầy bằng ảnh thật và nếu cần, kèm theo cả một lịch trình hành động và tư duy của đồng môn nầy.


1. Tôi mới đọc một bài tóm lược về cơ cấu luận của Levi Strauss xa xưa , và người giới thiệu trích một nhận xét về những huyền thoại nền tảng của các dân tộc, như Âu Lạc của chúng ta. Ông nói những chuyện đó có thật mồn một nhưng không hiện thực. Vrai mais irréel. Quan điểm và hành động của anh Phúc là có thật, rõ hơn các huyền sử, nhưng ngôi sao vàng - tuy là một biểu tượng đầy đủ nhất để hình dung đầu óc NMP - nó không hiện thức. Lâu ngày, bây giờ già rồi xin ba hoa chích chòe, các anh bỏ qua nhé.Như vậy về thực tế, việc đưa bức ảnh có vẽ thêm không mang tính chất thông tin (information) mà làm tin (new making) hay hoặc tin (disinformation).Những tin như tướng Năm Râu làm điên đảo các lực lượng CS tại Cao Nguyên, những chuyện như huấn luyện vũ khi nhẹ ven đô, hằng chục ngàn người mới đây biểu tình ở Saigon ... đều là disinformation.


2. Bức hình có vẽ thêm nầy không phải là một biếm họa (cartoon). Họa sĩ có thể vẽ anh Phúc cầm cả ngàn cây cờ máu, kể cả ghép hình mặt thật trên phần hoạt họa. Điều nầy hợp pháp. Obama chỉ khóc hận khi nhìn bức hí họa trên New York Post: chồng mặc áo chùng Muslim, vợ đeo AK như lính cái của Taliban. Cách đây hai hôm, trên net đang luân lưu một bộ hoạt họa dùng ảnh thật của chính trị bộ CSVN đột trên đầu những bao cao su trừ bệnh và phòng thai; nhưng rõ ràng là hí họa.Cũng trên net, người ta đã ghép Nông Đức Mạnh đứng trong hàng quân gập mình khi Hồ Cẩm Đào duyệt qua; người chuyển xem như thật chứng minh sự quỵ lụy của Nông. Chẳng có lợi gì; nếu tác giả vẽ thành một biếm họa thì hay vô cùng, nói lên rất nhiều điều.


3. Trừ trường hợp anh Phúc ngầm cảm ơn đã có người vẽ và đăng, nói giúp tấm lòng e ấp, như cô gái còn thẹn cần nhờ kẻ tâm giao (confidante) tỏ tường; trừ trường hợp nầy, anh Phúc có thể đi kiện mà không cần phủ nhận đường lối theo CS. Anh không buộc nói bức hình không đúng với lập trường chính trị; anh chỉ nói không có tấm hình nào mà anh mặc cái cờ máu trên người; anh vẫn giữ nguyên tâm ý.


4. Những người khác trong bức hình có thể phiền lòng, nếu họ không có chung đường lối theo cọng của anh Phúc. Cứ xem theo mặt nổi, họ muốn chứng tỏ không khác gì với người mặc áo đặc biệt nầy. Tôi sẽ "ọt rơ" (five yard penalty, restart second down) nếu các anh các chị khác muốn có kẻ nói giúp.


5. Tháng trước, tôi gởi các anh bức hình bác sĩ Nguyễn Đan Quế cùng Trần Khuê đeo cờ máu trên bâu áo. Các anh đã cẩn thận vì hình chụp không rõ nên không dùng. Đây không phải là từ chối khéo vì ít hôm sau các anh viết trong một chapeau ngắn rằng ông bs nầy làm như vậy. Sự thận trọng nầy không được sử dụng trong trường họp NMP. Cách đây gần năm, tôi nhận xét về một hình minh họa có thể hiểu lầm tuy nó đi kèm với một bài chỉ trích CS trên tiếng thông reo. Anh Vĩnh đã đồng ý tháo bỏ và email cho tôi rằng anh hạ xuống theo tinh thần dân chủ chung.


Lâu nay tôi không có dịp vào thăm web nầy.Tôi luôn luôn tôn trọng thẩm quyền làm báo của các anh; các anh biết rõ sân cỏ hơn tôi.

Thân mến

ttt

No comments: