PHÍA SAU BUỔI HỘI NGỘ NẦY CÓ GÌ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ÂM MƯU TÁI LẬP TỔNG HỘI QGHC CỦA "TÔM TRẦN" CHĂNG ???
HỘI NGỘ ĐS11/QGHC
Theo lời mời của anh chị Minh Tuyết, một buổi Hội ngộ đồng môn ĐS11 đã tổ chức tại tư gia của đôi uyên ương đồng khóa này ở Walnut vào trưa ngày 4 tháng 6 năm 2011. Đến từ vùng Orange County có các anh chị TNThiệu, NPHùng, NHThông và một đồng môn thân hữu là anh Nguyễn thành Thân; Các chị NVBích Diễm, NVPhúc; Các anh TCThu, NVChuế và ĐBTâm. Ngoài ra, đến từ Gardena có anh chị NMMẫn, và từ San Diego - cực Nam California, có anh chị Bửu Uyển. Anh chị VTĐức, mặc dù mới từ VN sang định cư ở vùng Winnatka một thời gian ngắn, cũng đến tham dự. Anh TXThời, một đồng môn từ Minnesota xa xôi, nhân dịp ghé thăm Nam Cali, đã đến tham dự buổi họp mặt hôm nay. Sau một màn tay bắt mặt mừng, nhận diện lại nhau, thăm hỏi nhau …, Anh chị gia chủ ngỏ lời chào mừng và mời anh chị em thưởng thức những món ăn thơm ngon, đậm đà mùi vị quê hương do anh chị khoản đãi… Sau đó là màn trình diễn văn nghệ, với những giọng ca tài tử, mặc dù đã “vang bóng một thời”, nhưng vẫn lôi cuốn thính giả đồng môn. Đó là giọng đơn ca của anh Phú Hùng,
sau đó đồng ca với chị Hùng, rồi đồng ca với anh Thông, tự Thông Râu. Giọng ca của chị Bích Diễm vẫn còn hấp dẫn thính giả đồng môn, khiến cho anh chị em nhớ lại lần chị trình bày bài “NắngThủy Tinh” tại Câu Lạc Bộ của Học Viện QGHC hơn 45 năm về trước. Anh Thời, mặc dù đã “lục tuần có lẻ”, giọng ca vẫn trong trẻo, mạnh mẽ như ngày nào thời sinh viên … Các anh Thiệu, Uyển, Thu, Mẫn nhắc lại những kỷ niệm xưa, thời còn “cắp sách đến trường QGHC”… Riêng anh Đức, đã đọc một bài thơ vừa sáng tác trong buổi Hội ngộ hôm nay.
Buổi họp mặt kéo dài mãi đến chiều và đến hơn 4 giờ chiều, anh chị em mới lưu luyến chia tay. (Ghi nhanh ĐBT)

Buổi họp mặt kéo dài mãi đến chiều và đến hơn 4 giờ chiều, anh chị em mới lưu luyến chia tay. (Ghi nhanh ĐBT)
Từ trái – Hàng ngồi - Các chị: Đức, Uyển, Hùng, B.Diễm, Tuyết, Thông, Thiệu, Mẫn, Phúc. Hàng đứng – Các anh: Uyển, Đức, Thiệu, Tâm, Hùng, Thu, Minh, Thân, Thời, Mẫn, Thông.
No comments:
Post a Comment