NỘI DUNG NẦY CHƯA CHẮC ĐÚNG ? NHỨT LÀ TÊN NGUYỄN VÂN TÙNG NẦY ? - TUY NHIÊN NGUYỄN PHÁT QUAN ĐỂ CHO DƯ LUẬN THÀNH RA NHƯ THẾ NẦY THÌ NHỤC NHÃ CHO QGHC QUÁ ĐI -BIẾT TỰ XỬ OR ELSE ???
Nguyễn Phát Quan
Tên đại lưu manh lừa bịp
Bài 1
Nguyễn Vân Tùng
Khi còn ở VN cũng như hiện tại đã hơn 36 năm nơi đất khách quê nguời, mỗi khi nghe nói đến bốn chữ Quốc Gia Hành Chánh, không ai có thể nói rằng đây thứ dân nọ, hạng nguời kia mà phải nói tất cả đều nhìn nhận những nguời làm việc trong cơ quan này đều là giới trí thức (ngoại trừ quét dọn). Từ đó, sự kính trọng trong lòng mọi nguời đều đã dành sẵn cho những vị này một chỗ đứng đáng qúy trong trong tâm hồn.
Từ đó, mọi nguời đã không ngờ trong giới này cũng có những phần tử xấu xa, dơ bẩn và hèn hạ đã đang tâm cuớp giựt những đồng tiền từ những nguời thấp cổ bé miệng mặc dù đã sang Mỹ hàng chục năm, nhưng vì sinh ngữ anh văn kém nên vẫn phải cố gắng làm việc với số lương tối thiểu đuợc ấn định của chính phủ để nuôi sống bản thân và gia đinh hàng ngày.
Điều bỉ ổi và đê tiện hơn, tên trí thức này còn đang tâm đi bóc lột của những cụ gìa, hàng tháng chỉ sống trông nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ với số tiền hơn sáu trăm đô cho một tháng đem về làm của riêng mình để tô điểm cho bản thân một nuớc son lòe loẹt miễn sao nói láo ăn tiền là đủ. Tên trí thức này không ai khác hơn là Nguyễn Phát Quan, một cựu viên chức Quốc Gia Hành Chánh truớc ngày 30 tháng 4 năm 1975 hiện đang sống tại thành phố Houston và đang hành nghề lừa bịp, bóc lột của khối cử tri nguời Mỹ gốc Việt tại thành phố này.
Sự thành hình của Khối Cử Tri
Chắc hẳn ai cung biết, sau những năm tháng gian manh, xảo quyệt của tên bưng bô cho CSVN và TC. LSNV Hoàng Duy Hùng đã lộ rõ chân tuớng đi làm tay sai đắc lực cho bọn CSVN và nhất là cho TC. Hắn đã lừa bịp đồng bào trên sáu trăm ngàn mỹ kim để củng cố địa vị của hắn trên môi truờng chính trị. Thêm vào đó, hắn đã cuớp đi số tiền $100,000.00 do TS Nguyễn Đinh Thắng từ DC gởi xuống để trợ cấp cho những nạn nhân bão Ike để chia cho đám đan em tà loọc của hắn như cách đây không lâu, chúng tôi đã cống hiến đến qúy đọc gỉa trên toàn cầu những tài liệu này.
Bốn trong năm vị thành viên của Hội Đồng Giám Sát sau nhiều lần đàm phán với LSNV Hoàng Duy Hùng cũng như tên Chủ Tịch bù nhìn của hắn là Phan Như Học không xong liền nhờ pháp luật can thiệp và giải quyết giùm. Sự kiện này đã làm phấn khởi tinh thần của cộng đồng VN tại Houston và đã rủ nhau đến nghe và thuyết trình của Ông Peter Trần Dzung về sự việc.
Bốn vị đứng đơn thưa đã kêu gọi đồng bào xin yểm trợ phần nào về qũy pháp lý cho họ. Với trên duới 300 hiện diện họ đã đồng ý thành lập một khối và lấy tên là khối cử tri nguời Mỹ gốc Việt. KCT này đề cử ĐT Trương Như Phùng làm chủ Tịch, Ông Nguyễn Gia Bảo làm Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Ông Trần Viết Chính là Phó Ngoại Vụ, và Ông Nguyễn Phát Quan là Tổng Thư Ký điều hành, và thủ qũy là bà Trịnh Thị Cúc.
Qua lời kêu gọi của bốn nguyên cáo, khối này đồng ý gây qũy pháp lý để yểm trợ cho vụ kiện này và đa số những nguời hiện diện đã đóng góp bằng hiện kim: nguời thì dăm ba đồng, nguời vài chục, nguời thì $100.00 hoặc $200.00 tùy theo khả năng mình.
Tất cả những số tiền này đều do Đức Đầu Bạc thu nhận và thể theo lời yêu cầu của KCT thì ĐT Phùng là nguời chính và ĐĐB là nguời phụ trong việc ký check khi có sự đồng thuận của BCH.
Mỗi ngày, mỗi lần hội họp, số tiền đóng góp gia tăng và trong hai kỳ thu đầu, qũy này đã giúp đuợc $3,000.00 trả cho LS. Nhưng bốn lần thâu góp sau cùng thì Ông Nguyễn Phát Quan nắm giữ và không đưa cho ĐĐB deposit vào trong ngân hàng tổng số tiền là trên $4,000.00.
Sau $10,000.00 deposit của các nguyên đơn cho LS đã hết, đến lần LS làm các thủ tục kế tiếp đòi tiền thêm, ĐT Phùng, Ông Bảo và Ông Chính đồng ý bỏ thêm ra $3,000.00 để trả cho LS. ĐT Phùng liền ký một cái check $3,000.00 và trao cho VPLS để chờ ĐĐB lên ký nữa là xong.
Nguyễn Phát Quan đã không cho ĐĐB ký. Tiếng kêu mỗi ngày mỗi gia tăng lúc đó ĐĐB mới chịu lên ký. Nhưng ĐĐB vừa ký xong thì VPLS cho biết là check không tiền bảo chứng. ĐĐB vội chạy về nhà Nguyễn Phát Quan cầm lên $3,000.00 deposit vào nhưng ngân hàng vẫn phạt $10.00 services charge, và Nguyễn Phát Quan lại Không cho ĐĐB ký lại check khác để trả cho VPLS rồi còn nói đó là qũy điều hành của KCT chứ không phải là qũy yểm trợ pháp lý. Đây là nguyên nhân chính đưa ra sự bùng nổ mà cá nhân chúng tôi đã biết từ lâu nhưng vẫn âm thầm xem có thể giải quyết với nhau trong tinh thần anh em đuợc không?
Cá nhân chúng tôi, Nguyễn Vân Tùng đã từng nói chuyện trực diện với Ông Nguyễn Phát Quan, đã từng điện tho riêng cho Ông Nguyễn Phát Quan và khuyên là hãy bảo ĐĐB ký check cùng với ĐT Phùng để trả cho VPLS đi, còn mọi chuyện khác để tôi giúp giải quyết cho.
Lời nói và viết của chúng tôi với Nguyễn Phát Quan đuợc coi như nuớc đổ đầu vịt hoặc nuớc đổ lá khoai. Hằng ngày, chúng tôi nhận khá nhiều điện thơ, điện thoại than phiền về vấn đề này. Không cách gì hơn là chúng tôi đi dến quyết định trừng phạt tên Nguyễn Phát Quan lưu manh này mặc dù trong lòng không muốn.
Thứ ba vừa qua, chúng tôi có gởi thêm cho tên Nguyễn Phát Quan vài lời cuối cùng và đây cững đuợc coi như là một ân huệ cuối cùng chúng tôi ban cho Nguyễn Phát Quan truớc khi chúng tôi hành xử.
Sau khi điện thơ này đuợc đánh đi, KCT không biết tôi xử trí làm sao và tiếp tục xốn xao hỏi cũng như bất bình về chuyện nàỵ Tôi có hứa là hãy để cho Nguyễn Phát Quan đến hết ngày Chúa Nhật và nếu y không làm, sáng sớm thứ Hai thức dạy, hắn sẽ nhận áo quan tôi gởi đi cho hắn trên toàn thế giới để lột trần bẩn thỉu, lưu manh, luờng gạt của tên trí thức khốn nạn Nguyễn Phát Quan đã từng vỗ ngực xung tên là nguời trí thức khoa bảng của Quốc Gia Hành Chánh duới nền đệ II Cộng Hòa.
Như chúng tôi đã trình bày ở trên, KCT quy tụ những nguời gìa, những nguời vì yếu kém về tiếng Anh nên phải đi làm với đồng lương tối thiểu của chính phủ. Nhưng vì sự gian manh, qủy quyệt của LSNV Hoàng Duy Hùng và nguyện uớc của họ là muốn tống cổ tên NV này vào khám. Chính vì vậy, các cụ đã bót đi một bữa ăn, hay một ngày ăn. Các nguời với cuộc sống hạ lưu, cũng đã bớt đi cả một ngày làm lụng vất vả bỏ tiền ra để hậu thuẫn cho vụ kiện hầu mong cho đến đích. Họ đã không ngần ngại mỗi khi kêu gọi đóng góp. Chúng tôi đã từng chứng kiến những cụ mỗi tháng chỉ lãnh đuợc $674.00 của chính phủ đã không ngần ngại ghi tên vào danh sách đóng góp hàng tháng số tiền là $50.00 cho qũy pháp lý này. Đây là một nghia cử vô cùng qúy gía, số tiền $50.00 hàng tháng qúy cụ đóng góp đây phải nói là nó to lớn hơn cả $5,000.00 của những nguời giàu có. Thế mà tên lưu manh Nguyễn Phát Quan đã nhẫn tâm cuớp đọat đi nguyện vọng cuối cùng của các cụ bằng cách biến qũy pháp lý trở thành qũy điều hành cho dễ bề bỏ túi làm của riêng mình.
Mới đây, Nguyễn Phát Quan đã tự ý mình tổ chức khoản đãi một số người của y qua hai chữ Picnic. Nhưng hắn lại lấy tiền của qũy pháp lý vào chuyện này. Đây là một chuyện hết sức bỉ ổi của tên trí thức mất dạy Nguyễn Phát Quan QGHC, vì từ trước tới nay, KCT chưa hề kêu gọi đóng góp để đi picnic bao giờ. Chúng tôi xin trích đoạn văn này:
TRÍCH:
From: goinhau2000@yahoo.comDate: Fri, 8 Jul 2011 12:24:37 -0700Subject: [Day ma di hoi dong bao oi !] Fw: KCT tường Trình - Giải quyết taì chánh [2 Attachments]
Có người, cảm tình viên khi đến họp với KCT sau này, không biết rõ, cho là tiền góp tại phiên họp là cho quỹ TLCĐ, và lên tiếng nhất định yêu cầu phải ký xuất quỹ $3,000 trả cho luật sư. Việc tranh cải tiền điều hành KCT hay tiền quỹ TLCĐ (chỉ có $3,035 còn trong trương mục ngân hàng, thực sự KCT đã chi điều hành tổng cộng $190 cho phiên họp 12/6/11 và buổi Pic Nic 3/7/11 cho KCT nên thực sự còn dưới $3,000)
Hết Trích
Kính thưa qúy vị!
Hành đông này có phải là một hành động của nguời trí thức hay đây chỉ là hành động của tên đại bịp lưu manh Nguyễn Phát Quan?
Câu hỏi đã có trả lời nơi lương tâm của qúy vị và chúng tôi xin gặp lại qúy vị bài kế tiếp một ngày gần.
Nguyễn Vân Tùng
Houston, ngày 10 tháng 7 năm 2011
Nguyễn Phát Quan
Tên đại lưu manh lừa bịp
Bài 1
Nguyễn Vân Tùng
Khi còn ở VN cũng như hiện tại đã hơn 36 năm nơi đất khách quê nguời, mỗi khi nghe nói đến bốn chữ Quốc Gia Hành Chánh, không ai có thể nói rằng đây thứ dân nọ, hạng nguời kia mà phải nói tất cả đều nhìn nhận những nguời làm việc trong cơ quan này đều là giới trí thức (ngoại trừ quét dọn). Từ đó, sự kính trọng trong lòng mọi nguời đều đã dành sẵn cho những vị này một chỗ đứng đáng qúy trong trong tâm hồn.
Từ đó, mọi nguời đã không ngờ trong giới này cũng có những phần tử xấu xa, dơ bẩn và hèn hạ đã đang tâm cuớp giựt những đồng tiền từ những nguời thấp cổ bé miệng mặc dù đã sang Mỹ hàng chục năm, nhưng vì sinh ngữ anh văn kém nên vẫn phải cố gắng làm việc với số lương tối thiểu đuợc ấn định của chính phủ để nuôi sống bản thân và gia đinh hàng ngày.
Điều bỉ ổi và đê tiện hơn, tên trí thức này còn đang tâm đi bóc lột của những cụ gìa, hàng tháng chỉ sống trông nhờ vào tiền trợ cấp của chính phủ với số tiền hơn sáu trăm đô cho một tháng đem về làm của riêng mình để tô điểm cho bản thân một nuớc son lòe loẹt miễn sao nói láo ăn tiền là đủ. Tên trí thức này không ai khác hơn là Nguyễn Phát Quan, một cựu viên chức Quốc Gia Hành Chánh truớc ngày 30 tháng 4 năm 1975 hiện đang sống tại thành phố Houston và đang hành nghề lừa bịp, bóc lột của khối cử tri nguời Mỹ gốc Việt tại thành phố này.
Sự thành hình của Khối Cử Tri
Chắc hẳn ai cung biết, sau những năm tháng gian manh, xảo quyệt của tên bưng bô cho CSVN và TC. LSNV Hoàng Duy Hùng đã lộ rõ chân tuớng đi làm tay sai đắc lực cho bọn CSVN và nhất là cho TC. Hắn đã lừa bịp đồng bào trên sáu trăm ngàn mỹ kim để củng cố địa vị của hắn trên môi truờng chính trị. Thêm vào đó, hắn đã cuớp đi số tiền $100,000.00 do TS Nguyễn Đinh Thắng từ DC gởi xuống để trợ cấp cho những nạn nhân bão Ike để chia cho đám đan em tà loọc của hắn như cách đây không lâu, chúng tôi đã cống hiến đến qúy đọc gỉa trên toàn cầu những tài liệu này.
Bốn trong năm vị thành viên của Hội Đồng Giám Sát sau nhiều lần đàm phán với LSNV Hoàng Duy Hùng cũng như tên Chủ Tịch bù nhìn của hắn là Phan Như Học không xong liền nhờ pháp luật can thiệp và giải quyết giùm. Sự kiện này đã làm phấn khởi tinh thần của cộng đồng VN tại Houston và đã rủ nhau đến nghe và thuyết trình của Ông Peter Trần Dzung về sự việc.
Bốn vị đứng đơn thưa đã kêu gọi đồng bào xin yểm trợ phần nào về qũy pháp lý cho họ. Với trên duới 300 hiện diện họ đã đồng ý thành lập một khối và lấy tên là khối cử tri nguời Mỹ gốc Việt. KCT này đề cử ĐT Trương Như Phùng làm chủ Tịch, Ông Nguyễn Gia Bảo làm Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Ông Trần Viết Chính là Phó Ngoại Vụ, và Ông Nguyễn Phát Quan là Tổng Thư Ký điều hành, và thủ qũy là bà Trịnh Thị Cúc.
Qua lời kêu gọi của bốn nguyên cáo, khối này đồng ý gây qũy pháp lý để yểm trợ cho vụ kiện này và đa số những nguời hiện diện đã đóng góp bằng hiện kim: nguời thì dăm ba đồng, nguời vài chục, nguời thì $100.00 hoặc $200.00 tùy theo khả năng mình.
Tất cả những số tiền này đều do Đức Đầu Bạc thu nhận và thể theo lời yêu cầu của KCT thì ĐT Phùng là nguời chính và ĐĐB là nguời phụ trong việc ký check khi có sự đồng thuận của BCH.
Mỗi ngày, mỗi lần hội họp, số tiền đóng góp gia tăng và trong hai kỳ thu đầu, qũy này đã giúp đuợc $3,000.00 trả cho LS. Nhưng bốn lần thâu góp sau cùng thì Ông Nguyễn Phát Quan nắm giữ và không đưa cho ĐĐB deposit vào trong ngân hàng tổng số tiền là trên $4,000.00.
Sau $10,000.00 deposit của các nguyên đơn cho LS đã hết, đến lần LS làm các thủ tục kế tiếp đòi tiền thêm, ĐT Phùng, Ông Bảo và Ông Chính đồng ý bỏ thêm ra $3,000.00 để trả cho LS. ĐT Phùng liền ký một cái check $3,000.00 và trao cho VPLS để chờ ĐĐB lên ký nữa là xong.
Nguyễn Phát Quan đã không cho ĐĐB ký. Tiếng kêu mỗi ngày mỗi gia tăng lúc đó ĐĐB mới chịu lên ký. Nhưng ĐĐB vừa ký xong thì VPLS cho biết là check không tiền bảo chứng. ĐĐB vội chạy về nhà Nguyễn Phát Quan cầm lên $3,000.00 deposit vào nhưng ngân hàng vẫn phạt $10.00 services charge, và Nguyễn Phát Quan lại Không cho ĐĐB ký lại check khác để trả cho VPLS rồi còn nói đó là qũy điều hành của KCT chứ không phải là qũy yểm trợ pháp lý. Đây là nguyên nhân chính đưa ra sự bùng nổ mà cá nhân chúng tôi đã biết từ lâu nhưng vẫn âm thầm xem có thể giải quyết với nhau trong tinh thần anh em đuợc không?
Cá nhân chúng tôi, Nguyễn Vân Tùng đã từng nói chuyện trực diện với Ông Nguyễn Phát Quan, đã từng điện tho riêng cho Ông Nguyễn Phát Quan và khuyên là hãy bảo ĐĐB ký check cùng với ĐT Phùng để trả cho VPLS đi, còn mọi chuyện khác để tôi giúp giải quyết cho.
Lời nói và viết của chúng tôi với Nguyễn Phát Quan đuợc coi như nuớc đổ đầu vịt hoặc nuớc đổ lá khoai. Hằng ngày, chúng tôi nhận khá nhiều điện thơ, điện thoại than phiền về vấn đề này. Không cách gì hơn là chúng tôi đi dến quyết định trừng phạt tên Nguyễn Phát Quan lưu manh này mặc dù trong lòng không muốn.
Thứ ba vừa qua, chúng tôi có gởi thêm cho tên Nguyễn Phát Quan vài lời cuối cùng và đây cững đuợc coi như là một ân huệ cuối cùng chúng tôi ban cho Nguyễn Phát Quan truớc khi chúng tôi hành xử.
Sau khi điện thơ này đuợc đánh đi, KCT không biết tôi xử trí làm sao và tiếp tục xốn xao hỏi cũng như bất bình về chuyện nàỵ Tôi có hứa là hãy để cho Nguyễn Phát Quan đến hết ngày Chúa Nhật và nếu y không làm, sáng sớm thứ Hai thức dạy, hắn sẽ nhận áo quan tôi gởi đi cho hắn trên toàn thế giới để lột trần bẩn thỉu, lưu manh, luờng gạt của tên trí thức khốn nạn Nguyễn Phát Quan đã từng vỗ ngực xung tên là nguời trí thức khoa bảng của Quốc Gia Hành Chánh duới nền đệ II Cộng Hòa.
Như chúng tôi đã trình bày ở trên, KCT quy tụ những nguời gìa, những nguời vì yếu kém về tiếng Anh nên phải đi làm với đồng lương tối thiểu của chính phủ. Nhưng vì sự gian manh, qủy quyệt của LSNV Hoàng Duy Hùng và nguyện uớc của họ là muốn tống cổ tên NV này vào khám. Chính vì vậy, các cụ đã bót đi một bữa ăn, hay một ngày ăn. Các nguời với cuộc sống hạ lưu, cũng đã bớt đi cả một ngày làm lụng vất vả bỏ tiền ra để hậu thuẫn cho vụ kiện hầu mong cho đến đích. Họ đã không ngần ngại mỗi khi kêu gọi đóng góp. Chúng tôi đã từng chứng kiến những cụ mỗi tháng chỉ lãnh đuợc $674.00 của chính phủ đã không ngần ngại ghi tên vào danh sách đóng góp hàng tháng số tiền là $50.00 cho qũy pháp lý này. Đây là một nghia cử vô cùng qúy gía, số tiền $50.00 hàng tháng qúy cụ đóng góp đây phải nói là nó to lớn hơn cả $5,000.00 của những nguời giàu có. Thế mà tên lưu manh Nguyễn Phát Quan đã nhẫn tâm cuớp đọat đi nguyện vọng cuối cùng của các cụ bằng cách biến qũy pháp lý trở thành qũy điều hành cho dễ bề bỏ túi làm của riêng mình.
Mới đây, Nguyễn Phát Quan đã tự ý mình tổ chức khoản đãi một số người của y qua hai chữ Picnic. Nhưng hắn lại lấy tiền của qũy pháp lý vào chuyện này. Đây là một chuyện hết sức bỉ ổi của tên trí thức mất dạy Nguyễn Phát Quan QGHC, vì từ trước tới nay, KCT chưa hề kêu gọi đóng góp để đi picnic bao giờ. Chúng tôi xin trích đoạn văn này:
TRÍCH:
From: goinhau2000@yahoo.comDate: Fri, 8 Jul 2011 12:24:37 -0700Subject: [Day ma di hoi dong bao oi !] Fw: KCT tường Trình - Giải quyết taì chánh [2 Attachments]
Có người, cảm tình viên khi đến họp với KCT sau này, không biết rõ, cho là tiền góp tại phiên họp là cho quỹ TLCĐ, và lên tiếng nhất định yêu cầu phải ký xuất quỹ $3,000 trả cho luật sư. Việc tranh cải tiền điều hành KCT hay tiền quỹ TLCĐ (chỉ có $3,035 còn trong trương mục ngân hàng, thực sự KCT đã chi điều hành tổng cộng $190 cho phiên họp 12/6/11 và buổi Pic Nic 3/7/11 cho KCT nên thực sự còn dưới $3,000)
Hết Trích
Kính thưa qúy vị!
Hành đông này có phải là một hành động của nguời trí thức hay đây chỉ là hành động của tên đại bịp lưu manh Nguyễn Phát Quan?
Câu hỏi đã có trả lời nơi lương tâm của qúy vị và chúng tôi xin gặp lại qúy vị bài kế tiếp một ngày gần.
Nguyễn Vân Tùng
Houston, ngày 10 tháng 7 năm 2011
No comments:
Post a Comment