VÀI CHI TIẾT
VỀ 2 ĐỒNG MÔN NGUYỄN PHÁT QUAN và TRẦN VĂN DŨNG CÙNG THUỘC HỘI QGHC TEXAS.
CKV
Thưa Quý Anh GBY,
Thưa Quý Đồng môn gần xa;
Thể theo lời yêu cầu của quý anh GBY; lúc đầu tôi hơi ngần ngại nên cứ phải kéo dài cho đến hôm nay tôi mới quyết định hài ra những chi tiết nầy mà vài đồng môn đã gởi email thắc mắc với GBY.
Sở dĩ tôi mạnh dạn lần nầy là vì theo chi tiết mà một đồng môn từ Wash.DC đã cho tôi biết và anh ấy đã nói là chép ra từ tài liệu, chứ không phải tự ý hài ra theo sự hiểu biết cá nhân.
Cho nên tôi xin mạo muội kê toa về 2 đồng môn vừa nêu như sau:
1- NGUYỄN PHÁT QUAN.
Anh NPQ tốt nghiệp khóa 9 Đốc Sự và trở lại học Ban Cao Học Khóa 3 tốt nghiệp cuối năm 1969. Tài liệu không tiết lộ gì thêm về cá nhân của Anh Nguyễn Phát Quan. Có anh cho biết là hình như NPQuan sau khi tốt nghiệp CH3 đã làm việc tại Học Viện và đã đi tu nghiệp ở Hoa Kỳ, không rõ vào năm nào ? Và đã về nước trước 75 hay đã ở luôn ở Hoa Kỳ từ 1975 ? Theo tin vài người ở xa tiết lộ thì anh Quan rất khấm khá được thể hiện qua nhà cửa và xe cộ . Nhưng chưa ai cho biết anh Quan đã hành nghề thương mại gì? Không thể nào làm công chức như nhiều đồng môn khác mà khá giả được !? (*Chuyện giàu có của anh Quan tôi GHI THEO TIN ĐỒN TỪ XA . xin khỏi có ý kiến cá nhân của tôi- cùng ở TX-CKV)
2- TRẦN VĂN DŨNG.
Cũng cùng tốt nghiệp Ban Đốc Sự Khóa 9, trở vô học Ban Cao Học Khóa 1 và đã sang Hoa Kỳ du học năm 1974. Không thấy nói rõ là sau khi du học Hoa Kỳ thì sao ? Có thể anh DŨNG đã ở luôn ở Hoa Kỳ sau 30-4 , vì có thể lúc đó anh đã học chưa xong Master ?
Theo tài liệu thì anh DŨNG trước kia đã từng làm Phó Quận Trưởng Quận Buôn Hô, Ban Mê Thuột và đã giữ chức Chánh Sự Vụ Sở Thuế Gia Định.
Anh Trần Văn Dũng đã làm việc cho một VĂN PHÒNG LUẬT SƯ Ở HOUSTON hằng 2 thập niên qua.
Chắc quý đồng môn đang thấy;
Vào thượng tuần Tháng 7/2011 nầy thì tại Houston đã bùng lên một XUNG KHẮC khá to giữa anh Peter Trần Dũng và anh NPQuan. Mối xung khắc ngày một ác liệt hơn và chưa biết sẽ lắng đọng bằng GIẢI PHÁP nào ?
Đề tài xung đột giữa 2 đồng môn TVDũng và NPQuan lại dính dáng đến “TIỀN”, chứ không phải chữ “T” khác của Chu Tử thời kỳ 60.
Lúc đầu, nếu không có người (TNHH) cho biết Peter Trần Dũng là dân QGHC thì có lẽ ít ai ở xa đoán ra Peter Trần Dũng cũng là đồng môn với anh QUAN.
Tuy nhiên khi có tin anh Dũng là dân QGHC thì ít ai ngoài Texas biết rõ ràng anh Peter Trần Dũng là Khóa nào của QGHC. Có vài anh đã viết email nhờ quý anh 1% cho biết tin rõ hơn và quý anh GBY ấy đã nhờ CKV / TX kê toa giùm. Đó là lý do để tôi dong dài mấy chữ nghe, biết lóm nầy.
Kính xin quý anh nào rành hơn về 2 đồng môn nầy bổ túc thêm cho chính xác, bởi vì chuyện XUNG KHẮC đang có vẻ trên đường ngày một khó có thuốc chữa lành.
Hơn nữa , chẳng may cho anh NPQuan đang trong lúc cố “PHỤC HOẠT” TỔNG HỘI QGHC bằng mọi giá và tin tức tố khổ anh Quan chi bậy $190 đô cho PICNIC là một việc có thể gây tai tiếng, làm cho anh Quan hết ngóc đầu lên được không chừng ? Và chuyện “PHỤC HOẠT” đã vuột khỏi ước mơ cuối đời của anh Quan chăng ?
Không ai cho rằng anh Quan quá rẻ chỉ có $190 đô; nhưng dân QGHC mà làm việc công chúng một cách tắc trách như vậy, không biết cẩn thận khi chi tiền của CÔNG CHÚNG thì làm sao biện minh cho việc PHÂN MINH CẦN CÓ đây ??? Chúng ta phải có ý thức v/v xài tiền của công chúng hơn bất cứ ai khác chứ ! Tiền công chúng đóng góp dù 1 đồng, 1 xu đi nữa cũng phải được chính xác và phân minh. Chi tiền đóng góp để thưa Hoàng Duy Hùng mà ghi chi cho Picnic $190 thì bị thắc mắc, tố khổ là phải rồi ! Anh Quan có người cho biết rất giàu có mà không dám chi ra chút ít để ăn picnic thì đúng là Mr “Shellfish Cover ” (Trùm Sò) quá đáng chăng ???
Xin chờ xem tên tuổi của 2 anh Peter Trần Dũng và NPQuan sẽ bay xa, bay cao đến độ nào đây ? Thơm hay Thúy Nga ??? Xin chờ xem kết quả chuyện cạn tàu, ráo máng … một bên 8 lạng, một đàng nửa cân… what will be, will be ???./-
Con Kiến Vàng
Viết từ xứ cao bồi TX.
Hạ tuần Tháng 7/2011
No comments:
Post a Comment