Sunday, August 28, 2011
TIN MỚI NHỨT VỪA TỰ XÁC NHẬN
PHẠM HỮU ĐỘ -ĐS8 QGHC SAN JOSE -NGƯỜI BINH VỰC NGUYỄN CON KY CHÍNH LÀ ANH RUỘT CỦA TÊN CÙ LOI PHẠM- PHẠM LÉ-PHẠM CÓ LÃI
From: Do Pham To: Loi Do ; Binh Pham ; Nguyen Trong Dzung ; Cuong Nguyen ; An LaiQuoc ; "ltuyetnguyen@yahoo.com" ; San Pham ; "sanduyle@sbcglobal.net" ; "phamlewriter@sbcglobal.net" Sent: Mon, August 1, 2011 11:09:32 PMSubject: Fw: [Nuoc_VIET] Fw: Luật sư Lê Duy San trả lời KQ Đặng Văn Âu,
THIỆN TAI!THIỆN TAI!!! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. LỖI TẠI TÔI MOỊ ĐÀNG.
PHẠM HỮU ĐỘ Anh ruột của Phạm Lễ Bạn học của "NGUYÊN "LUẬT SƯ Lê Duy San PS.
Xin các cụ để cho con yên.
ÔNG PHẠM HỮU ĐỘ - CỐI CUM QGHC NẦY - MUỐN BINH NGUYỄN CON KY MÀ KHÔNG DÁM NÓI THẲNG- LS.LÊ DUY SAN MỈA MAI CÁ NHÂN NGUYỄN CON KY CHỨ ĐÂU ĐỀ CẬP GÌ ĐẾN LỊCH SỬ MÀ ÔNG ĐỘ LẠI CÀ KHỊA VÒNG NGOÀI NHƯ VẬY ?
FYI. CM Magazine xin chuyển ý kiến của niên trưởng đồng môn Phạm Hữu Độ niên khoá 1959.Cựu Chủ Tịch Aí Hữu Chu Văn An Bắc Cali,tốt nghiệp Đốc Sự Hành Chánh Khoá 8, nguyên Phó Tỉnh Trưởng hành chánh tỉnh Bình Đinh về ý kiến với lời cáo phó của đồng môn Lê Duy San.--- On Tue, 7/26/11, Lloyd Pham wrote:--- On Tue, 7/26/11, Do Pham wrote:From: Do Pham Subject: Fw: Phó Tổng Thống Nguyễ Cao Kỳ mãn phần.To: "phamlewriter@sbcglobal.net" Date: Tuesday, July 26, 2011, 9:03 PMy/c fwrd cho cac dien dan lien he co dang bai cua dong mon DVMinh.Cam on,PHD----- Forwarded Message -----From: Do Pham To: "nangtheky21@gmail.com" Cc: Loi Do ; An LaiQuoc ; Binh Pham ; Nguyen Trong Dzung ; "sanduyle@sbcglobal.net" Sent: Sunday, July 24, 2011 7:25 PMSubject: Phó Tổng Thống Nguyễ Cao Kỳ mãn phần.Thưa ông chủ nhiện Nàng Magazine,
Tình cờ đọc được ý kiến của ông về điện thư chia buồn của ông Lê Duy San gửi đến gia đình của Cựu Phó Tổng Thống Nguyễn Cao Kỳ "vói danh nghĩa "hội cựu học sinh Chu Văn An mièn bắc California.Xin thưa,Tôi là một cựu học sinh Chu Văn An khóa 1959, là hội viên của hội CHSCVABCA, hiện cư ngụ tại thành phố San Jose.Nhận thấy chi tiết lời phân ưu của ông LDS ở phần đầu thì tương đối được, rất tiếc ở phần cuối có thể ông LDS nổi hứng 'thế nào đó'??? lại thêm vào 'những ngôn từ' tôi cho là không được "chỉnh".
Nhưng dù sao thì chữ đã 'thành văn' và đã được phổ biến rộng rãi trên các diễn đàn, khó lòng tránh khỏi những ý kiến phê phán "tốt/xấu".Tôi đã bầu cho ông LDS làm chủ tịch đương nhiệm hội CHSCVABCA; dù ông LDS có tự ý "dương cờ" và gửi đi những bản văn không mấy "vừa ý" đối với anh em và công luận, thì riêng cá nhân vẫn chịu chung những lời phê phán, hay cùng chia sẻ với ông LDS về những lời khen nếu có.Trước ngày 30 tháng 4, 1975 tôi là công chức ngạch hành chánh, tốt nghiệp khóa 4 Sĩ quan Trường Hạ Sĩ Quan Nha Trang (Đồng Đế) ,ờ lại đi tù 6 năm, vượt biển , định cư ở San Jose tư năm 1982 đến nay; đã thành lập và tham gia một số hội đoàn ở địa phương, hiện nay về hưu và sống thảnh thơi.
Theo tôi , lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa là do toàn thể đồng bào Miền Nam đã viết nên, mặc dù VNCH đã bị khai tử bởi hoàn cảnh oan khiên, nhưng tất cả đều có trách nhiệm và cùng gánh chịu, vì những trang sử đã được viết đó vẫn là những trang sử oai hủng của dân tộc Việt.
Thật khó lòng thuyết phục được bạn bè của tôi là hãy đối xử với nhau trong tinh thần quý mến và tôn trọng tương kính. Sẽ có hồi "phán xét" về những trang sử mà các bậc cha anh và chúng ta đã viết.Trong tâm tình vụn vặt này, tôi xin gửi đến ông chủ nhiệm lời thăm hỏi chân tình , chúc ông và gia đình luôn bình an và Nàng Magazine vững mạnh.Phạm Hữu Độ408-406-6547gci2dpham@yahoo.com Posted by Nam Tào at 10:33 PM 0 comments Labels: NguyenCaoKy
Posted by Nam Tào at 8:41 PM 0 comments
Labels:
No comments:
Post a Comment