Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, August 12, 2011

Wednesday, August 10, 2011

Vắn tắt TRẢ LỜI THƯ “GIẢ VỜ ĐẠO ĐỨC KHỐN NẠN” CỦA ĐÀN ANH TRẦN QUÝ HÙNG –ĐS9 & CH2 –Nam Cali.

Thưa Anh Quý Hùng;

Trước hết chúng tôi (Cầm cờ & LHX) xin có lời KHÔNG cảm ơn Anh về lá thư mà chúng tôi đã mất dạy gọi là “ giả vờ đạo đức khốn nạn” của Anh. Vì lá thư có đề cập đến những chuyện chung nên chúng tôi đã vội liên lạc tham khảo ý kiến và sau đây là những lời lẽ mất dạy cố tình của chúng tôi. Một lần nữa, cũng như nhiều lần trong gần 4 năm qua: Chúng tôi bắt buộc phải chọn một phương thức LẤY ĐỘC TRỊ ĐỘC, nghĩa là đối với những kẻ gian manh mất dạy thì không thể dùng những lời chân thật, mộc mạc để đối phó. Chúng tôi phải vô học và mất dạy mạnh bạo hơn bọn chúng mới mong lôi cổ được bọn chúng ra trước ánh sáng phân minh.

Chỉ có cách thức vô học và mất dạy ấy mới mong xóa bỏ những cá nhân SÂU BỌ ẩn mình trong tập thể QGHC đã quá lâu mà không ai dám đứng lên LỘT MẶT NẠ chúng nó. Kể từ Tháng 3/2008, chúng tôi đã tận dụng phương cách lấy độc trị độc và luôn giới hạn để không lây lan sang những ai ngoài cuộc. Cho đến nay, chúng tôi vẫn luôn kiểm soát chặt chẽ giới hạn đó. Cho nên, nếu Anh Trần Quý Hùng biết điều, biết phải quấy thì chúng tôi không thể nào mất dạy với anh được. Nhưng hôm nay là do anh tự nguyện đi theo bọn lưu manh và đã tự mình bộc lộ sự nhắm mắt đi theo bọn sâu bọ nên anh hãy tự vấn là anh có nên trách cứ hay thóa mạ chúng tôi chăng ??? Thưa Đàn Anh vô lương Trần Quý Hùng; Anh nói rất đúng “ Cách đây khá lâu trên diễn đàn QGHC tôi có đọc nhiều thư và những lời lẽ mà thật ra không nên viết”. Đàn Anh viết câu nầy không sai một chút nào cả, nhưng tự đàn anh đã chứng tỏ cho thấy ; đàn anh là một kẻ vô lương tâm, không biết phân biệt đâu là ĐÚNG, đâu là SAI.

Có bao giờ đàn anh ngừng lại một vài phút để suy nghĩ tại sao mấy đứa nhỏ nầy nó chửi ai đó đến độ mất dạy như thế ??? Có bao giờ anh chịu lấy sự hiểu biết của một con người CÓ HỌC để xét đoán sự việc xảy ra trong QGHC chúng ta trong 4 năm qua không vậy anh ??? Nếu đàn anh trả lời là CÓ SUY NGHĨ ! thì chúng tôi xin chứng minh là đàn anh chỉ là đứa XỎ LÁ, GIẢ VỜ ĐẠO ĐỨC … mà thật ra chỉ là đứa lưu manh, nhắm mắt đi theo đám sâu bọ Lạc Đà Nam Cali do Đinh Bá Tâm tự đặt tên cho bọn chúng. Nếu đàn anh Quý Hùng biết suy nghĩ thì không thể nào lầm lạc đi theo con đường XẢO TRÁ GIAN MANH của đồng bọn VƯƠNG VẬT GIA NÔ đó có đúng không anh Qúy Hùng ??? Anh viết một GS nói : [ “Tôi không muốn nhà tôi tiếp tục đọc”. Khi thoáng thấy ánh mắt của Cô … thú thật tôi ngượng quá. ] Đàn anh Quý Hùng cũng không sai và chúng tôi xin nói thẳng là GS đó là ai ? Có phải Lê Hồng ? Có phải Nguyễn Hữu Thỉnh ? Hay là Tạ Văn Tài ? Ngoài ra chắc không có giáo sư nào khác hơn mà đàn anh tới viếng có đúng không ?

Có bao giờ đàn anh Quý Hùng suy nghĩ hơn thiệt về việc làm của 3 ngài GS đó không ??? Lê Hồng và Nguyễn hữu Thỉnh đã không xứng đáng tư cách của một giáo sư, rất cần được phỉ nhổ để các ông nầy thành người tương đối có học để sống những năm ngắn hạn còn lại. Chính Lê Hồng và Nguyễn Hữu Thỉnh đã cho Châu Văn Để mượn tên lập ra BAN THẨM VẤN của BCH TH QGHC dưới thời CVĐể có đúng không anh ??? Từ ngày thành lập đến khi giải tán BCH, anh có thấy 2 ông mà anh gọi là GS đó có làm MỘT CHỮ NÀO KHÔNG ??? Xin hãy trả lời với lương tâm anh đi ? À mà anh đâu còn lương tâm để trả lời !!! 2 ÔNG GS đã tự CHO MƯỢN TÊN RẤT Ư LÀ VÔ HỌC như vậy thử hỏi những lời mất dạy của chúng tôi có lý do để ra đời hay không ??? Còn Tạ Văn Tài hả ? – ông ta đã dám ra trước tòa nói những lời bợ đỡ cho VC để hảm hại người tỵ nạn chống cộng để lấy 700 đô thù lao. GS TVTài có xứng đáng để dạ thưa với ông ấy nữa không ? ông ta còn lấy email của vợ là Liên Như để giả dạng vợ viết thư hăm dọa sẽ đưa BS TTSơn ở Na Uy ra tòa đến khi bại lộ vì 2 chữ nhà quê Miền Bắc “RỨT KHOÁT ” thì mới chịu im hơi lặng tiếng. Đối với các ông GS nầy phải nói lời thô tục, bẩn thỉu nào cho vừa , cho tương xứng hả đàn anh Quý Hùng ???

Anh Quý Hùng nói anh ưu tư cho đất nước Việt Nam mà chính anh còn không biết âm mưu của VC là dùng chữ “TỔ QUỐC” để lừa phỉnh mọi người xài một cách rập klhuôn để đồng hóa tỵ nạn chúng ta thành ra những công dân của chúng. Anh cứ nhắm mắt xài chữ “TỔ CUỐC” một cách vô ý thức thì anh còn tâm trí tỉnh táo đâu mà nói là ngày đêm ưu tư cho đất nước chứ ??? Anh có thấy CÁC CHỮ TỔ CUỐC mà chúng ra rả hàng ngày không ? Mặt trận TỔ CUỐC … TỔ CUỐC v.v… Và cái gì cũng có TỔ CUỐC đính kèm !!! Vậy mà anh cũng nhắm mắt không phân biệt được chữ TỔ CUỐC mà chúng đã đồng hóa các chữ ĐẤT NƯỚC, QUÊ HƯƠNG của chúng ta hay xài. Anh đã bỏ quên hàng ngũ chúng ta để nhái theo chúng mà gọi là luôn ưu tư cho quê hương được sao anh ?

Chuyện Anh 6 Trắng sao không để anh 6 trắng giải bày hay trả lời. Anh 6 trắng cứ trả lời anh ấy không có soạn ra các văn bản cho NPQuan thế là xong ngay. Nhưng thực tế anh ấy có làm hay không ? Các anh ấy tự biến con số 7/17 tự nhận là thiểu số rồi lại tự giải thích thành 87.5% tán đồng ; có đáng vô học và mất dạy với bọn chúng không anh quý hùng ??? Chuyện Tổng Hội qghc, không ai có quyền cấm ai không được làm. Nhưng nếu làm bằng phương thức lưu manh áp đặt thì nhóm Thiểu số mất dạy sẽ không thể nào dùng lời lẽ mà các anh muốn nghe đâu ! Tạm đủ và xin anh viết tiếp nhé anh ! Sau cùng chúng tôi xin chứng minh là tại sao có cái tựa mất dạy như trên là vì. Chính anh đã viết thư thóa mạ chúng tôi mà cuối thư còn làm bộ ĐẠO ĐỨC GIẢ VỜ MỘT CÁCH VÔ CÙNG KHỐN NẠN. “Xin cám ơn 2 anh và chân thành chúc 2 anh cùng gia quyến an khang , hạnh phúc.” Đàn Anh Quý Hùng à, thà là anh không chúc gì cả ! Anh nói cám ơn mà thật có cám ơn không ?

Chân thành mà có chân thành không ? Chúc an khang hạnh phúc mà có thật lòng không anh ? Tất cả các chữ trong câu chót đó là CHỬI thẳng chúng tôi làm sao chúng tôi không hiểu được cái ý NGƯỢC LẠI của thâm tâm anh Quý Hùng. Chúng tôi không thích cái trò lưu manh đểu của những đứa tự xưng trí thức và đạo đức giả vờ che giấu những cái KHỐN NẠN như anh đã làm. Thư trả lời nầy là để chửi thẳng vào mặt đồng bọn Vương Vật các anh đấy- Không cần che giấu dưới các mỹ từ nầy nọ gì cả./-
Cầm Cờ & LHX Đầu
8/2011
Posted by Nam Tào at
6:07 PM 0 comments
Labels: , , ,

No comments: