MỘT TRƯỜNG HỢP XỬ SỰ CÁ NHÂN PQT
Friday, 18 May 2012 9:09 AM
Hello M... ơi hết mệt rồi chứ ?
Bác khỏe không ? Tao nói chuyện với Bác mà cứ nhớ rõ ràng Bác hay mặc áo bà ba trắng lúc ở chỗ vựa cá nền gạch thành Cả Bé !!!
Mẫn à tao về đây mà đầu óc cứ còn quanh quẫn ở nhà mầy, ở nhà Xiếc, Mỹ , Quế và little SG- Tao cứ nhớ chuyện mầy trách tao "MẦY TAO" với ông Ba Nhơn !
Không phải tao chạy tội đâu ! Không phải tao trách móc gì mầy đâu !!! ĐÚNG! tao hay có thói quen MẦY TAO với bạn bè, đôi khi với cả những người lớn tuổi hơn tao vài tuổi nhưng cùng là quá thân tình nên tao mới MẦY TAO với họ.
Mầy nhớ không khi mầy qua úc tụi mình nhậu ở nhà 8 tôn, có Chính và Húa cùng nhậu. Tao, MẦY TAO với Húa bị Chính nó sửa lưng ! Tao cũng hơi quê với vợ nó. Nhưng Chính nó làm sao hiểu tình thân giữa mầy, Húa và tao !!! Phải không M...??? Có nhiều lần tao sửa giọng ANH, TÔI với vài bạn thân quen cũ cho hợp với tuổi già 1 chút ! Nhưng được một hồi ... thấy nó xa lạ và ngượng ngùng làm sao ấy nên rốt cuộc lại MẦY TAO như ngày nào mới có được không khí tự nhiên cũ. Mong mầy thông cảm cho tao nhé M...
Chuyện Ông BA NHƠN làm tao cứ thắc mắc hoài là vì:
Trong hơn 2 năm làm việc tại Kiên Thành tao có 2 lần NỔI NÓNG quá cỡ với Ông Trung Úy THÁI, Phường Trưởng Phó Cơ Điều và ông BA NHƠN, Xã Trưởng Phó Cơ Điều. Cả 2, tao đều đóng cửa văn phòng và la hét, chửi bới trong văn phòng của tao chứ không xảy ra ở đâu cả.
1- Với Trung Úy THÁI, gốc Hải Thuyền , tao quen biết khi THÁI coi lính giữ chỗ đóng tàu của Khương Lợi ở phía trước nhà máy Hòa Hưng và Hòa Lợi, hồi những năm 1960 khi khương lợi lãnh đóng tàu cây cho Hải Thuyền. Tao hay vẽ chữ cho tàu nên quen biết Trung Úy Thái lúc đó chỉ là Hạ Sĩ Quan thôi.
Lúc tao chửi Trung Úy thái , phường trưởng thì có mặt THÀNH BÉ XỤI NỮA. Bé nó làm chức vụ gì đó của phường phó điều? Tao không hiểu sao có mặt Bé đi chung với trung úy Thái vô văn phòng gặp tao ? - Lúc đó tao, MẦY TAO với Trung úy Thái và THÀNH là vì THÀNH NÓ CƯỜI CƯỜI, COI TAO CHẲNG RA KÍ LÔ NÀO CẢ. Còn Trung úy Thái thì không hề dám tỏ vẻ hổn láo với tao gì cả. Tao chửi thả ga và đúng là toàn là MẦY TAO với Thái và Thành là trường hợp đó. Sở dĩ tao chửi là vì lúc đó đã có quyết định của BỘ NỘI VỤ vẽ lại ranh giới TỈNH KG và THỊ XÃ RẠCH GIÁ. Giao lại khu vực Phường PCĐ lại cho Tỉnh KG và trở thành XÃ thuộc quận Kiên Thành.
Tao được lịnh của Tỉnh kêu Xã PCĐ khắc CÁC CON DẤU MỚI thay cho con dấu cũ là PHƯỜNG PCĐ. Vậy mà cả tháng sau tụi nó vẫn không SỬA CÁC CON DẤU. Nên tao mới chửi cho 1 trận và vì có mặt của THÀNH nó giỡn mặt với tao nên tao không kềm chế được, do đó mới có chuyện MẦY TAO với hàng Xã Trưởng. Sự thật là như vậy 100% và cho đến bây giờ tao cũng không 1 chút nào thân tình với Thành Bé Xụi cho được vì chuyện cũ đó và vài chuyện khác sau nầy nữa.
2- TAO GÂY VỚI ÔNG BA NHƠN cũng trong văn phòng của tao:
Là vì ông ba nhơn nhậu nhẹt say, mặt đỏ ké , đi thẳng vô phòng của tao chửi tới tấp, kêu tao toàn bằng THẰNG. Tao mau đóng cửa lại, chỉ ghế cho ông ta ngồi, nhưng ông ta cứ đứng chửi thả dàn. Tao hơi ớn ông BA NHƠN nên từ trước cho đến sau nầy tao đều kêu ÔNG BA, ông ba. Tao không hề kêu BÁC BA NHƠN như nhiều người khác.
Tao có lớn tiếng với ông BA NHƠN bữa đó, tao cố gắng đấu dịu bằng cách tao nói: chuyện gì ÔNG BA nói ra để tôi giải thích để đôi bên hiểu rõ vấn đề hơn. Nhưng ông ấy không hề nói gì hơn , chỉ hăm dọa tao sẽ biết tay ông ta sau nầy. Rồi ông mở cửa bước ra, đóng cửa một cái rầm.
Tao tức quá sau đó có lái xe xuống Xã PCĐ và vô văn phòng nói chuyện nhiều hơn mới biết là chuyện TAO ĐÃ TRẢ CÔ THU, EM CỦA ÔNG CAO lại cho xã. Không cho biệt phái lên Quận NỮA. THU nó về xã KHÍCH TƯỚNG 3 NHƠN nên ông ta mới làm dữ với tao.
Quả thật tao có LỚN TIẾNG với 3 nhơn, nhưng lúc nào tao cũng kêu ÔNG BA, chứ tao không hề mầy tao với ông 3 Nhơn. Tao viết mấy chữ nầy để mong mầy nhớ lại xem, như mầy nói là mầy lúc đó ở phòng bên cạnh nên đã nghe tao xưng hô MẦY TAO với ông BA NHƠN. Mầy nhớ kỹ lại xem, có đúng là trường hợp tao với ông 3 nhơn không ? Sau đó mầy có thấy ông 3 nhơn bước ra khỏi phòng không ? Hay là trường hợp tao chửi trung úy Thái và Thành?
Nếu quả thật mầy đã chứng kiến tao, MẦY TAO với ông 3 NHƠN thì quả thật tao vô lễ quá xá rồi ! Ông 3 nhơn đã chết rồi tao đành âm thầm XIN LỖI ÔNG TA vậy ! Và tao cũng xin thành thật XIN LỖI mầy vì đã giữ kín nỗi bất bình trong lòng trong mấy mươi năm qua. Tao có lỗi với mầy nhiều lắm ! Mong mầy tha lỗi cho tao nhé M... !!! Tao không hề trách móc mầy gì đâu, cám ơn mầy nhiều nữa là đàng khác !!!
Tụi mình có mấy đứa từ lâu đời, mong mầy vui vẻ xí xóa cho !!! LHX- Tháng 5/2012
No comments:
Post a Comment