TƯỞNG NIỆM CỐ HUYNH TRƯỞNG CHÂU KIM NHÂN
ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ NHẤT 2007
Nhân dịp kỷ niệm Tháng Tư Đen năm 2007, huynh trưởng Châu Kim Nhân và phu nhân đã đến Úc Châu phối hợp cùng một số những anh chị em đồng môn của Hoc Viện QGHC Victoria đặt vòng hoa tưởng niệm trên mộ của Tướng Serong tại nghĩa trang Warrandyte. Trong số những anh chị tháp tùng huynh trưởng Châu Kim Nhân lần đó là quý anh Nguyễn Duy Nhạc, Trần Kim Thái và Nguyễn Ngọc Diệp.
Mộ bia của Cố Chuẩn Tướng Serong
Dù là những viên chức lãnh đạo hành chánh đã phục vụ lâu năm trong chính quyền VNCH, cũng như đã từng chiến đấu dũng cảm với Cộng Sản trong nhiều năm trường, hầu hết chúng tôi ít người biết đến Tướng Serong và vai trò của ông trong cuộc chiến Việt Nam.
Huynh trưởng Châu Kim Nhân, Đốc Sự khóa 2, là người đã tiết lộ mối quan hệ của Tướng Serong trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt ở giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến. Ông có nhiều dịp tiếp xúc và quan hệ với Tướng Serong trong thời gian đảm nhiệm những chức vụ cao cấp trong Nội Các của Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm. Từ vai trò Phụ Tá Tổng Trưởng Quốc Phòng cho đến Tổng Trưởng Bộ Tài Chánh và sau cùng là Phụ Tá Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm. Thiết tưởng cũng nên nhắc lại rằng huynh trưởng thường được mọi người biết đến là một nhân vật liêm khiết và ngay thẳng.

Ông Châu Kim Nhân và Phu Nhân cùng các con của Tướng Serong
Theo lời tường thuật của huynh trưởng, Tướng Serong thường chơi đánh bóng bàn với huynh trưởng vào những ngày cuối tuần nên huynh trưởng đã có một quan hệ khá gần gủi với gia đình cùng những người con của vị Tướng này.
Vào những tháng cuối cùng của năm 1974, trong một buổi trao đổi về tình hình chiến sự, Tướng Serong báo trước với huynh trưởng Nhân trong vòng 6 tháng nữa, Cộng Sản Bắc Việt sẽ mở một cuôc tấn công đại quy mô vào miền Nam khi họ biết chắc rằng chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn toàn bỏ rơi VNCH. Tướng Serong đề nghị huynh trưởng thông báo với Thủ Tướng để chuẩn bị kế sách đương đầu với Cộng Sản. Sau đó Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đã chính thức yêu cầu Tướng Serong đệ trình kế hoạch đối phó để chuyển lên Tổng Thống Thiệu quyết định. Rất tiếc rằng kế hoạch di tản chiến thuật Vùng I và II của Tướng Serong đã không được Tổng Thống Thiệu chấp thuận và thi hành. Để rồi 5 tháng sau, khi Cộng Sản Bắc Việt huy động toàn lực bộ đội tấn công miền Trung và tình hình chiến sự trở nên bi quan vì sự bất tương xứng về lực lượng cũng như số lượng vũ khí đạn dược.
Giới lãnh đạo đã thức tỉnh và bắt buộc phải áp dụng chiến thuật di tản quân đội thì đã quá trể. Việc triệt thoái quân đội được thực hiện một cách gấp rút vì thiếu trật tự và kế hoạch đã trở nên hỗn loạn, đưa đến sự suy sụp tinh thần chiến đấu của quân dân miền Nam VN. Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc một cách cay đắng khi Tổng Thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng quân Cộng Sản Bắc Việt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Khi ra đến hải ngoại và sau nhiều năm dò hỏi, Hội CSV QGHC Úc Châu đã giúp huynh trưởng tìm được địa chỉ liên lạc với gia đình Tướng Serong tại Melbourne. Trong lần hội ngộ với gia đình Tướng Serong tại Melbourne khoảng 3 năm trước đây, Rose-Mary, người con gái thứ ba của Tướng Serong đã xúc động rơi nước mắt khi bà nhận ra huynh trưởng Châu Kim Nhân, người vẫn thường đến chơi bóng bàn với người cha của bà vào lúc bấy giờ.

Huynh Trưởng Châu Kim Nhân và các người con của Tướng Serong trong buổi tiệc tại tư gia của Anh Mai Khắc Toàn (CH2)
ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ HAI 2010
Để chuẩn bị viếng thăm Úc Châu lần thứ hai và có lẽ là lần cuối cùng, khoảng năm tháng trước, Huynh trưởng Nhân đã liên lạc với Ban Đại Diện CSV QGHC tại Melbourne để chuẩn bị việc tổ chức buổi tiệc trao tấm plaque Tri Ân cho gia đình Tướng Serong về những nỗ lực đóng góp bảo vệ chính nghĩa Tự Do Dân Chủ của VNCH. Nhưng chuyến viếng thăm đã không thể thực hiện được vào phút chót vì huynh trưỏng ngọa bệnh bất thình lình. Bác sĩ của bệnh viện đã không cho phép huynh trưởng đi xa do tình trạng sức khỏe yếu kém vào lúc bấy giờ. Tuy thế, qua các cuộc điện đàm, huynh trưởng đề nghị Hội CSV QGHC Victoria vẫn tiến hành chương trình như đã xếp đặt từ 5 tháng trước, kể cả việc đặt vòng hoa tưởng niệm tại nghĩa trang Warrandyte.
Từ bên trái: Anh Toàn, vợ chồng Anh Diệp, Hà, Richard, Thiếu Tá Tường, Anh Sơn và Thái

Anh Nhan Tử Hà, Đại Diện CSV/QGHC Victoria đọc bài Vinh Danh trước ngôi mộ của Cố Chuẩn Tướng Serong
DẠ TIỆC TRUY TẶNG BẢNG VINH DANH TƯỚNG SERONG
Hội Cựu Sinh Viên QGHC Victoria đã tổ chức buổi dạ tiệc vào lúc 7 giờ tối ngày 8 tháng 5 năm 2010, để truy tặng Bảng Tri Ân và Vinh Danh cho gia đình của Tướng Serong tại Nhà Hàng Gold Leaf ở Harbour Town, Docklands. Tham dự buổi dạ tiệc, ngoài 18 anh chị cựu Sinh Viên, còn có vợ chồng Thiếu Tá Lâm Cẩm Tường và 5 người con của Tướng Serong.

Quý anh chị đồng môn đã thu xếp với nhà hàng để trưng bày di ảnh của cố Chuẩn Tướng Serong cùng với lư hương trên chiếc bàn nhỏ, làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng. Mở đầu buổi tiệc anh Nhan Tử Hà, Đại Diện Hội CSV QGHC Victoria, gởi lời chào mừng nồng nhiệt đến những người con của gia đình Tướng Serong và trình bày lý do của buổi truy tặng Bảng Tri Ân Công Trạng cho Cố Chuẩn Tướng.

Điều đáng tiếc là sau nhiều tháng chuẩn bị, huynh trưởng Châu Kim Nhân đã khổng thể đến tham dự buổi tiệc hôm nay vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên thay vào đó, huynh trưởng đã có gởi bài vinh danh Tướng Serong do chính huynh trưởng viết bằng Anh Ngữ và anh Nhan Tử Hà, Đại Diện Hội đã thay mặt đọc trước buổi tiệc. Bài vinh danh đã được gia đình Tướng Serong và các anh chị đồng môn tán thưởng nhiệt liệt.

Sau khi nhận Bảng Tri Ân, lần lượt các Ông Michael và Richard Serong, người con thứ hai và thứ tư của Cố Chuẩn Tướng đã thay mặt gia đình bày tỏ sự xúc động và cảm ơn trước những dòng chữ ghi lại công lao và sự đóng góp của Tướng Serong vào chính nghĩa bảo vệ tự do dân chủ cho Miền Nam Việt Nam. Sau đó khách danh dự và quý anh chị đã cùng nhau hàn huyên và thưởng thức các món ăn ngon miệng của nhà hàng GoldLeaf. Buổi tiệc kết thúc mỹ mãn và quý anh chị chia tay với quý khách vào lúc 10 giờ tối cùng ngày.
EULOGY to GENERAL
FRANCIS PHILLIP SERONG
Our
land is your land. You wanted to defend it, to save it. You stayed
there for 13 years until the end, until the last day of our hostilities
with our heroic soldiers. You fought so nobly for our “Free-Country”,
for our Free World.
Your talent , Your tenacity, Your Ardor for winning were well – known in our country.
Alas
! Congress, the Press, were infiltrated and the Sponsor-Country stopped
Aid to our Government, to our well-trained Armed forces.
General SERONG, we respect you , we admire you, we love you. You are
an UNSUNG HERO and a Symbol of Freedom and Democracy.
Our ceremony to-night, commemorates the 35th anniversary of our painful lost, but memorable cause.
You were the best and you are still the best. Thanks-a-million.
Chau Kim Nhan
No comments:
Post a Comment