KHOÁ 14 ĐƯỢC MÙA HỘI NGỘ.
Vào chiều 12/tháng tư/2014, tiết trời Nam Cali bỗng trở nên “ấm mát”lạ thường,như hoà cùng niềm vui của anh em chúng tôi, cùng tề tựu bên nhau,nhân dịp anh chị Hà Hải Sơn(từ Newark-Bắc Cali) và anh chị Nguyễn Ngọc Cường(từ New York) đến.Thật là một buổi họp mặt “không thể nào quên”, tại nhà anh chị Huỳnh văn Quế. Chúng tôi “đếm tới đếm lui” được tất cả 21 bạn, trong đó gồm 10 ĐS 14 là các anh:Ảnh, Cuòng,Danh, Kịp, Hưng,Lợi, Ninh, Quế, Tín, Trinh và các hiền thê. Những buổi họp mặt như thế đã là”truyền thống” để mừng đón các đồng song từ ngoài Nam Cali đến; nhưng lần nầy càng đáng nhớ hơn nữa, vì ngoài chúng tôi và các phu nhân, còn có hai “người khách đặc biệt“ từ quê nhà sang.Đó là “hiền tỷ của hiền thê của anh Hà Hải Sơn” và chị Ôn Cẩm Lén,hiền thê của CSVVăn Hiếu Nghiã. Thật đáng buồn, người bạn nầy của chúng tôi, đã “ra đi” quá sớm vào năm 1986.
HỌP MẶT NHÀ ANH CHỊ HUỲNH VĂN QUẾ - 12/4/2014
NGỒI:các chị Quế, Hưng, Lợi, Ninh, Sơn, anh Quế, anh Cường, chị Tín, chị Nghĩa, chị Trình, anh Trình
ĐỨNG: Ninh, Ảnh, chị vợ của Sơn, Lợi, Sơn, Hưng, Tín, Danh ( chị Nghiã,hàng ngồi, thứ ba từ phải qua)
Tiếp đến, vào sáng ngày 26/4/, một số CSV tại Nam Cali cũng rất vui mừng gặp gỡ chị Nga Trần,hiền thê bạn Hà Vĩnh Yên, nguòi bạn khoá 14 chúng tôi đã bỏ mình trên đường vượt thoát tìm tự do vào ngày 27/12/1987 .Hiền thê hai bạn ấy đã thay chồng nuôi các cháu đến ngày khôn lớn,thành tài. Thật không muốn long trọng hoá vụ việc, nhưng chuyện gặp lại hiền thê một CSV(đã mất)sau nhiểu chục năm “sao dời vật đổi”là quá hạn hữu và đầy xúc động. Đặc biệt , phải ghi ra đây , sáng ngày 26/4 , một buổi sáng đầy nắng ấm, chúng tôi gồm các anh chị Tín, Quế, Ninh, Lợi ,các bạn Xuân,Kịp,Ảnh, Hưng (Phạm), Danh đã cùng đến “Tuọng Đài Thuyền Nhân”(trong khu Peek Family,thành phố Westminster_Nam Cali-Hoa Kỳ)., vì được biết có khắc tên bạn chúng tôi,Hà Vĩnh Yên, trên phiến đá nằm rải rác xung quanh tượng thuyền nhân. Phải nói, bức tượng thuyềh nhân thật vô cùng sinh động và “có hồn”, được thiết kế giữa hồ nho nhỏ với tiếng nước chảy róc rách.. . Cũng xin nói rõ, có tất cả trên 20 phiến ,khắt chằn chịt tên nhiều ngàn đồng bào đã bỏ mình trên đại dương. Thiệt tình, anh em chúng tôi hoàn toàn không biết tên bạn HVY tôi nơi phiến đá nào,nhưng lạ lùng thay, ít ra có vài bạn (và cá nhân tôi), bước ngay đến phiến đá và nhìn ra ngay ra tên Hà Vĩnh Yên. Không dám khẳng định,nhưng dường như hương hồn anh Yên đã “chỉ “ ra.. , một thần giao cách cảm có thật. Anh em chúng tôi đã manghoa ,cùng thắp nén hương cho người quá vãng.
TƯỢNG ĐÀI THUYỀN NHÂN VIỆT NAM- 26/4/2014
Ninh, Tín,Xuân, chị Ninh, chị VH Nghĩa, chị Tín, Mai(em chị Yên), chị Hà Vĩnh Yên, Vinh, chị Lợi, Kịp, Ảnh, Quế, Lợi(( Chị Hà Vĩnh Yên,đứng giữa, áo vàng sậm).
- Và tiếp theo, vào ngày 25/5/2014, một lần nữa, nhóm Nam Cali đã hò hẹn đón tiếp bạn Lê K.Thành, người từ”phương Bắc”Cali đến.Tất cả trên 15 anh chị như: Ảnh,Danh,Lý Q.Hùng,Lợi,Trình, Xuân, Vinh và các “chị dâu”, đặc biệt lần nầy cũng có chị Yên và cô em, cùng chị Cao Minh Tâm, vẫn rạng rỡ như ngày nào, dù sau những ngày vì lý do sức khoẻ ,tạm vắng mặt khá lâu.Và cũng xin phép, ghi lại, mẫu thân chị Tâm vừa quá vãng ở tuổi đại thọ tháng rồi. Chúc mừng chị Tâm, đã bằng nghị lực, vượt qua những đau buồn. . Sau những giây phút “trãi dài tâm tình nới nhà hàng, anh Thành,chị Tâm ,anh Tín đã tìm đến tư gia thăm chị Khanh . Lần gặp mặt nầy, có lẽ phải cấp bằng”tưỏng lệ” cho anh chị Lý Q.Hùng, đã ”chịu nhút nhít”, vì bao năm qua, ít khi hạ sơn.( Về hình ảnh ngày họp mặt với anh L.K.Thành, xin post riêng).
- Đấy, chỉ trong vòng khoản một tháng, khoá 14 đã mấy lần họp mặt, mỗi lần cũng “tròm trèm” hai mươi anh chị. Như vậy, không biết phải dùng chữ nào ngoài từ”đưọc mùa”.
Điều nầy đã nói lên tình cảm sâu lắng của khoá. Và cũng vì “tình cảm lê thê, hơi dài dòng, chắc phải đôi điều sơ sót.trong trình bày.Thông cảm dùm, trên 70 , lẩm cẩm là chuyện thuòng).
Cũng như vào tháng 6/năm 2013 , nhóm 14 Nam Cali chúng tôi đã nhiệt tình mừng đón “song kiều” từ trời Âu ‘vượt ngàn hải lý” sang hội ngộ với anh em chúng tôi , cả nam và bắc. Phải dùng nhóm từ”không thể nào quên”, vì hai chị Kiều, tuổi đời khá cao.Chi Ngân Kiều trên 80, và chị Sưong Kiều trên 75 (?).Sức khoẻ hai chị ,dĩ nhiên “có vấn đề” .nhưng vì tình bạn đồng song thấm thiết đã thôi thúc hai chị đủ can đảm tìm đến với bạn bè. Tuổi đời hai chị “hơi cứng” chút xíu, vì cả hai gốc là công chức.., còn lại đa số chúng tôi tuổi đời cũng trên dưói “thất thập cổ lai hi” cả rồi. Và có lẽ cũng như các khoá khác, những lần hội ngộ ngày càng hiếm hoi, vì “đưòng xá xa xôi, bệnh tật”hoặc vì lý do riêng tư nào đó.. . “, bởi vậy chúng tôi thật thèm khát, mơ ưóc và rât trân trọng những lần “gặp lại cố nhân”.Khoá ĐS 14 luôn với tâm nguyện”vì tình đồng song”, những dị biệt, nếu có cũng không phải là những cách ngăn khiến chúng tôi quay mặt./- TANinh-14
No comments:
Post a Comment