CHUYỆN THỈNH CẦU LÀ MỘT "THỬ THÁCH" QUÁ LỚN.
Kính gởi Cứu Nguy QGHC;
Bắt chước thiên hạ, tôi cũng xin đưa ra một chút nhận định lơ tơ mơ như sau. Mặc dù tôi vẫn không tin rằng các anh có khả năng (xin lỗi) hay có dự định như tôi sẽ nêu ra theo cái nhìn thấy của cá nhân tôi. Bởi vì tôi càng suy nghĩ về THƯ THỈNH CẦU của các anh, tôi càng cảm thấy nhức nhối và nhận ra đây quả chính là những thử thách quá lớn trong lịch sử hành chánh chúng ta. Tôi xin lần lượt trình với Cái Bang như sau:
-Thử thách 1:
Phải công nhận quý anh đã đề nghị được một danh sách 36 vị thật là độc đáo. Phải nói trong lịch sử QGHC chưa bao giờ có một danh sách gạo cội (quý anh viết) như vậy, vừa có danh tiếng, vừa có uy tín nhứt trong Cái Bang. Chính vì vậy mà nảy sanh ra một THỬ THÁCH quá lớn cho chính quý vị nầy ! Phải làm sao đây ? Nên nhận hay không ? Sự lựa chọn sẽ dính liền với vấn đề danh dự, uy tín và lương tâm .... Ôi khó quá chứ không đơn giản đâu ! ... Rồi đây ai còn , ai mất đây ? Ai sẽ tiếp tục được nể trọng ? Ai sẽ vĩnh viễn chìm vào bóng đêm ? Theo tôi quý anh vô tình (?) đã tạo ra một nhức nhối quá lớn lao, làm nát óc 36 vị ưu ái ấy ! Nhứt là Quý Giáo Sư; nên làm ngơ hay phải nhảy vào vì ân nghĩa thầy trò đã bị các anh đưa ra trước ánh sáng ??? !!!
- Thử thánh 2:
Thử thách nầy đối với những anh em trước đây lúc nào cũng rao giảng THÁNH KINH và SÁCH PHẬT ; bây giờ được các anh Texas đem ra dán trước mặt để mời gọi tham gia một cách cụ thể. Nếu quý vị vì một lý do gì đó mà không tham gia thì coi như chính quý vị đã tố cáo những lời lẽ đạo đức trước kia của quý vị chẳng khác gì những tên đồ tể học thuộc thánh kinh ? Cho nên chuyện thỉnh cầu nầy coi nó đơn giản nhưng chính nó lại là một cách thức gây cứng họng cho nhiều đạo đức gia sau nầy. Rồi đây trong cái bang sẽ không còn ai dám lộng khuông những LỜI THÁNH nữa không chừng !? Ôi thiện tai, thiện tai !!! Chắc các Ngài Texas không dự trù như tôi nghĩ đâu !!! Xin hãy tha thứ vì bất chiến tự nhiên gây ra nhiều tan nát thế thôi !?
-Thách thức 3:
Theo tôi thiển nghĩ, chuyện thỉnh cầu nầy sẽ có một ảnh hưởng lan rộng , càng xa càng gây nên nhiều thiệt hại trong lục phủ ngũ tạng của những người còn có lương tri. Nó đang thối thúc một chọn lựa dứt khóat để thể hiện CON NGƯỜI THỰC CỦA MÌNH. Tôi tin chắc rằng thử thách nầy sẽ làm cho nhiều nhân vật vàng son sẽ hóa ra những hình nộm nếu thực chất của những người nầy chỉ là những HÌNH HÀI TRỐNG KHÔNG . Xin hãy chờ xem những hậu quả vĩ đại của lá THƯ THỈNH CẦU nhỏ mọn nầy !
Tóm lại, trời xui đất khiến gì mà các anh Texas trong phút chốc đã truyền đi một tín hiệu, tạo ra một âm ba ... làm ù tai, nhức óc cả một Cái Bang hùng hậu. Có cả ngàn người mà hiện tại bị đánh giá qua 36 vị tiêu biểu nhứt , khiến cho quý vị nầy đang lúng túng trong một lựa chọn mang nhiều ý nghĩa nặng nề VỀ LƯƠNG TÂM ?! Càng suy đi, nghĩ lại ... càng nhận ra MỘT KINH KHỦNG CÓ THẬT chứ chẳng chơi đâu./-
Nhà báo đời -Canada. 7/11/08.
No comments:
Post a Comment