TẠI SAO TÔI ĐỀ CỬ QUÝ VỊ ?!
KínH gởi các bạn Cứu Nguy;
Trong một cú điện thoại mới hôm qua. Anh bạn hỏi tôi: Tại sao anh đã đề nghị đàn anh ....; ..... ? - Lúc đầu tôi không định nói ra, nhưng lại nghĩ, có thể câu hỏi nầy mà nhiều người đang muốn biết chứ không phải một mình anh bạn tôi.
Cho nên cuối cùng tôi đành phải nói thật và tôi cũng xin nhớ lại để gởi đến Trang Cứu Nguy hầu có thể chia xẻ với các bạn , nếu đã có cùng một quan tâm về chuyện đề cử.
Đây chỉ là một ý kiến và suy nghĩ của cá nhân tôi về việc tiến cử, dĩ nhiên chỉ đúng với trường hợp của riêng tôi mà thôi, không thể coi như đúng với các trường hợp khác !
" Lúc nghe anh em Texas kêu gọi tiến cử người có uy tín và không nằm trong 2 phía ... Tôi đang suy nghĩ trong đầu thì lại may mắn đọc thấy trên NAF có những mẫu tin tức nói về CHUYẾN DU THUYỀN NEW YORK. Có khá nhiều gia đình QGHC tham gia mà tình cảm rất là thắm thiết, nồng nàn, rất vui.
Có kèm những hình ảnh các anh chị gặp lại nhau rất thân tình và cho nhau niềm vui rất trọn vẹn. Những nụ cười được ghi lại trên các tấm hình đã nói lên một tình cảm đồng môn gắn bó , tràn đầy yêu thương.
Và đặc biệt trong một bài viết , tác giả đã khéo léo xa xôi nhắc đến chuyện anh em chia rẽ và anh ấy cũng khai triễn chuyện anh em gặp nhau trên du thuyền không hề đem chuyện CHIA RẼ ra chỉ trích hay bàn cải. Hình như bài viết cũng ngầm kêu gọi anh em nên chấm dứt những va chạm và hãy sống với nhau đề huề như toán anh em đã tham gia du thuyền.
Tôi cảm động đọc đi , đọc lại bài ấy và đã nhận ra một vài đàn anh mà tôi rất quý trọng về tư cách và chức vụ trước kia.
Nên tôi đã mạnh dạn ĐẠO ĐẠT sự tiến cử chân thành của tôi đến anh em Cứu Nguy. "
Đó là lý do chính và trường hợp nào mà tôi đã đề cử quý vị ấy.
Nhưng rồi ... mỗi ngày trôi qua, sau mỗi lần mở Trang Cứu Nguy ra, mong chờ những đáp ứng của quý đàn anh mà tôi kính trọng và quý mến ... mà chờ hoài không thấy !
Tôi tự chất vấn lấy mình : " Chẳng lẽ tôi đang nằm mơ hay sao ? Hay là tôi đang mong một chuyện tình nghĩa đã PHÔI PHA, tan biến từ lâu rồi chăng ???!
Hương Giang, MĐ Hoa Kỳ -8.11.08
No comments:
Post a Comment