THƯ KHANH ( thơ ) TẶng Phạm trần Anh
XIN GIẤC NGỦ NGOAN HIỀN .
Xin cho giấc ngủ ngoan hiền ,
Dù rằng tuyết đổ ngoài hiên chập chùng .
Lòng nghe như bớt cơ hàn ,
Bớt dòng lệ nhỏ bớt dòng lệ rơi .
Người từ thoáng hiện chợt vui ,
Đem lời dịu ngọt -đem lời thơ yêu .
Bao năm xa xứ buồn nhiều ,
Nằm nghe nghĩ lại những chiều xa xăm .
Bao năm mặt rám phong trần ,
Hết đời chưa biết có xuân là gì ...!
Vậy thôi ! Xin hãy ngủ đi ,
Đừng nghe Tuyết đổ ngoài kia đang về !
THƯ KHANH - Gửi người bạn chồng - Phạm Trần Anh sau 20 năm đi tù mới liên lạc hỏi thăm !
No comments:
Post a Comment