Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, February 20, 2009

NHỮNG LỜI HẾT SỨC NGÂY NGÔ
Của CAO MINH TÂM, ĐS.14.

Bình Lọan Gia/ SGNgànSao

Thưa BB/CCB,
Thưa các bạn;

Thể theo lời mời gọi và cũng thể theo lời rào đón của Bỉnh Bút CCB, tôi xin được gởi đến quý bạn một đôi lời bình loạn DỰA VÀO NHỮNG GÌ mà chị Cao Minh Tâm đã viết ra. Chứ không vì một lý do CÁ NHÂN, PHE PHÁI nào, đúng theo mong mỏi nhắn gởi của gia chủ Cái bang.

Tôi xin được trình bày những lời mà tôi cho rằng nó rất ngây ngô của chị Cao Minh Tâm qua những tiểu mục, có đính kèm các trích dẫn (In nghiêng, đậm) như sau:

1- Tôi có quyển được "quan tâm" đến TÂM THƯ của chị Cao Minh Tâm vì thư đó đã gởi cho mọi người trong đó có tôi. (* Tâm thư gởi quý anh, chị, quý bạn cựu SV/QGHC Chi Hội Nam Cali.)

2- Về phiếu bầu cao nhất:
Chị Tâm viết: "...với thể thức bỏ phiếu vừa bằng thư, vừa tại chỗ, tôi đã được số phiếu bầu cao nhất trong ngày đó," - Thưa chị Tâm , điều chị vừa xác nhận (phiếu cao nhất) chứng tỏ chị NÓI LÁO hay cả đám CHI HỘI đều bịa đặt con số và bẻ gãy sự thật. Bởi vì theo công bố kết quả chính thức của Nguyễn Mạnh Phúc (03-10-08) thì TẤT CẢ 4 NGƯỜI ( Thạnh, Tâm, Phú, Đức) ĐỀU ĐẠT SỐ PHIẾU BẰNG NHAU là 109 phiếu cơ mà ??? Vậy mà bây giờ chị Tâm lại nói là chị đạt số phiếu cao nhất trong ngày ấy là NÀM SAO VẬY ???

3- Về câu tự hỏi của chị Tâm:" Vậy tại sao tôi lại đắc cử với số phiếu tuyệt đối ?" - Mấy hàng trên câu hỏi nầy chính chị đã viết:"Cảm giác lạ lùng vì tôi nghĩ mình chỉ là một người vô danh tiểu tốt, rất ít khi xuất hiện hay tham dự vào các đám đông hay sinh hoạt của các tổ chức, các đòan thể; tôi cũng chưa hề tiếp xúc với hầu hết các anh chị, các bạn cựu SV của Chi Hội QGHC Nam Cali. "
- Với ý nghĩa rõ ràng của 2 câu trên đây, chính chị Tâm tự hiểu biết mình là người VÔ DANH TIỂU TỐT và KHÔNG HỀ HOẠT ĐỘNG gì cho QGHC Nam Cali cả !


Theo hiều biết cá nhân của tôi, một người cùng cư ngụ ở Nam Cali, tôi chưa hề biết chị Tâm và như vậy những gì chị thú thật ĐỀU ĐÚNG 100% . Do điều chị thú nhận đã cho thấy VIỆC ỨNG CỬ của chị, hoàn toàn KHÔNG DO chị quyết định mà do ai đó đã dụ dỗ chị hay họ đã SET UP cho chị Tâm ?! - Bởi vì chẳng lẽ một người KHÔNG QUEN BIẾT AI, KHÔNG HỀ HOẠT ĐỘNG gì cho tập thể mà lại TỰ ĐỘNG RA ỨNG CỬ ??? Chỉ có người bị TÂM THẦN RẤT NẶNG mới có thể tự ra tranh cử theo cái kiểu của chị Tâm đã làm ??? Không phải chỉ có một mình chi Tâm cảm thấy LẠ LÙNG đâu ! mà tất ai thấy chị ra tranh cử đều LẠ LÙNG cả và bây giờ đọc thấy chị viết lại càng LẠ LÙNG hơn nữa !!! Lúc đầu tôi nghe nói người MỐI LÁI chị cho PHẠM ĐỨC THẠNH và CHÂU VĂN ĐỂ là chị LÊ THỊ GẤM !!! Nhưng qua tâm thư nầy , chị cho thấy không phải Lê Thị Gấm gạ gẫm mà chính PHẠM ĐỨC THẠNH đã đến tận nhà buông lời ong tiếng ve để dụ dỗ chị đi vào quỹ đạo của chúng !

4- Về chuyên bầu chủ tịch HĐQT: Chị Cao Minh Tâm viết:"Sau ngày bầu cử tôi đã có ý chờ đợi ngày họp HĐQT để bầu ra Chủ Tịch HĐQT và sau đó là ngày ra mắt của cơ chế Chi Hội Cựu SV/QGHC Nam Cali. " và sau đó chị xác nhận rằng: " Tôi rất tiếc là cho tới giờ này hai điều mong ước nêu trên của tôi chưa được thực hiện!"

Hai câu vừa trích dẫn, nó hùng hồn chứng minh HĐQT chưa từng họp một lần nào và nó cũng chứng minh cho thấy TRẦN ĐẮC PHÚ tự nhận là CHỦ TỊCH HĐQT là gian trá, mạo nhận một cách lưu manh.

5- Về bài toán cộng QUÁI THAI của chị Tâm ( 63/300 + 110/300 = 173/300): Đến đây thì không còn ai không dám cho rằng chị Tâm đã BẤN LOẠN THẦN THỂ rồi mới viết ra bài toán cộng THẦN KINH nầy: " Tuy nhiên nếu hai Hội nhập lại để con số 63/300 + 110/300 = 173/300 thì con số 173/300 đạt yêu cầu căn bản và như vậy cơ chế này mới vững vàng để hoạt động được. " - Thành thật mà nói thì chị Tâm viết ra bài toán cộng ấy chắc chỉ nhằm bày tỏ THIỆN Ý muốn chứng minh , kêu gọi 2 HỘI phải nhập vào nhau MỚI HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC VỮNG VÀNG !!!


Thưa chị Tâm , chuyện ở Nam Cali có đến HAI HỘI QGHC không phải là một chuyện đơn giản chỉ cần CỘNG LẠI LÀ XONG đâu ??? - Chị nhìn vấn đề THẬT LÀ QUÁ ĐƠN GIẢN mà ai dù có ít học đến đâu đi nữa cũng SẼ KHÔNG NHÌN THẤY NHƯ CHỊ !!! Không bao giờ có chuyện giải quyết XUNG ĐỘT bằng một bài toán cộng ĐỒNG ẤU như thế được ! Khi khai triển ý kiến "Cộng chung" nầy chị có đế cập đến con số 51% ghi trong NỘI QUY CỦA HỘI NAM CALI; chị phạm phải một lỗi lầm to lớn khi chị đề cập con số 51% như là một nguyên tắc cho chị, cho mọi người phải tuân hành.

Chị LẦM LẪN ở chỗ là CHỊ THUỘC PHE PHẠM ĐỨC THẠNH, phe chưa có NỘI QUY gì cả ! Còn con số 51% nó nằm trong Nội Quy của Phe Đỗ Tiến Đức ( Hội Nam Cali) . Chị Tâm mãi lo lý luận mà quên VỊ TRÍ của mình chăng ??? Chị Tâm làm toán cộng NHƯ VẬY chẳng khác nào chị nhổ RÂU của Đỗ Tiến Đức và của Phạm Đức Thạnh , rồi đem cắm vào CÀM tổng cộng của chị ?! Chị Tâm sửa nhan sắc Hội Nam Cali theo kiểu đó trông chẳng giống một con giáp nào cả !!!

Điển hình và dễ hiểu cho chị Tâm hơn là thí dụ như cử tri Mỹ bầu cho Cộng Hòa và bầu cho Dân Chủ thì chị biểu họ cộng chung lai để thành lập MỘT CHÁNH PHỦ LƠ LỚ (không phải CH, mà cũng không phả DC ) để hoạt động được VŨNG VÀNG sao được???!

Tóm lại qua 5 tiểu mục mà tôi trích dẫn trên đây, chắc là đã ĐỦ ĐỂ CHỨNG MINH cho cái tựa đề mà tôi đã nêu. Và qua những lời lẽ cố gắng hạn chế của tôi đã cho thấy, tôi không hề vì phe nhóm nào trong 2 Hội và cũng không vì cá nhân thù oán chị Tâm hay ai khác. Đối với tôi , đã và sẽ NÓI LÊN NHỮNG SỰ THẬT, để quý bạn và mọi người tự lựa chọn và phán đoán những gì mà NGƯỜI KHÁC hay chính CÁ NHÂN TÔI đã nhân danh đồng môn QGHC để mà CHÂN THÀNH hay chỉ để PHỈNH LỪA GIAN TRÁ ??? ./-

BLG/ SGNgànSao. ( 20-2-09)

No comments: