Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Saturday, February 21, 2009

SỰ "GIAN LẬN NGU DỐT"
VỪA ĐƯỢC CHỊ CAO MINH TÂM, ĐS.14 CHỨNG MINH.

Sau cuộc Bầu cử Chi Hội QGHC Nam Cali,một đồng môn có viết một bài nhận xét về cuộc bầu cử đó và gọi là:SỰ GIAN LẬN NGU DỐt(vì 4 người đều có số phiếu bằng nhau...)Hôm nay Chị Cao Minh Tâm,ngưòi trong cuộc đã tiết lộ chi tiết như sau: 2- Về phiếu bầu cao nhất:Chị Tâm viết: "...với thể thức bỏ phiếu vừa bằng thư, vừa tại chỗ, tôi đã được số phiếu bầu cao nhất trong ngày đó," - Thưa chị Tâm , điều chị vừa xác nhận (phiếu cao nhất) chứng tỏ chị NÓI LÁO hay cả đám CHI HỘI đều bịa đặt con số và bẻ gãy sự thật. Bởi vì theo công bố kết quả chính thức của Nguyễn Mạnh Phúc (03-10-08) thì TẤT CẢ 4 NGƯỜI ( Thạnh, Tâm, Phú, Đức) ĐỀU ĐẠT SỐ PHIẾU BẰNG NHAU là 109 phiếu cơ mà ??? Vậy mà bây giờ chị Tâm lại nói là chị đạt số phiếu cao nhất trong ngày ấy (Trích ở Website Cứu Nguy QGHC)

Vậy Chi Hội Nam Cali hãy trả lời sự kiện này cho các đồng môn ở Nam Cali được rõ đâu là sự thật,nếu không trả lời là coi thường các đồng môn. Và Thạnh, Tâm, Phú, Đức không xứng đáng để lãng đạo tập thể QGHC ở Nam Cali và làm trò HỀ cho mọi người. Nếu còn chút LIÊM SỈ thì nên từ chức.

Đồng thời Chị Cao Minh Tâm cũng tiết lộ một chi tiết như sau: 4- Về chuyên bầu chủ tịch HĐQT: Chị Cao Minh Tâm viết:"Sau ngày bầu cử tôi đã có ý chờ đợi ngày họp HĐQT để bầu ra Chủ Tịch HĐQT và sau đó là ngày ra mắt của cơ chế Chi Hội Cựu SV/QGHC Nam Cali. " và sau đó chị xác nhận rằng: " Tôi rất tiếc là cho tới giờ này hai điều mong ước nêu trên của tôi chưa được thực hiện!"(Trích Web Cứu Nguy/QGHC)

Như vậy là Ban chấp hành Chi Hội và HĐQT cũng không hề ra mắt các đồng môn ở Nam Cali....Như vậy là Ban Chấp hành và HĐQT là những BÓNG MA.Anh Trần đắc Phú hãy trả lời kết tội dưới đây:Hai câu vừa trích dẫn, nó hùng hồn chứng minh HĐQT chưa từng họp một lần nào và nó cũng chứng minh cho thấy TRẦN ĐẮC PHÚ tự nhận là CHỦ TỊCH HĐQT là gian trá, mạo nhận một cách lưu manh.(Trích CN/QGHC)

NGƯỜI SÔNG TIỀN

No comments: