Giao liên Cộng sản và Xáo trộn Cộng đồng San Jose
***Mt68: Ông Trình ơi; chúng tôi nhận thấy Ông đi quá xa rồi ! Trong vấn đề vận động bầu cử thì Phe Ma Đầu Nguyễn, dù là Việt Cộng hay nhóm Jack Ripper cũng đều có quyền tận dụng mọi cách.
***Cái quan trọng là CÓ ẢNH HƯỞNG ĐƯỢC CỬ TRI hay không mới là điều đáng nói !!! Bầu cử vừa qua 3/3 chứng tỏ là Phe Ma Đầu Nguyễn đã tạo được KẾT QUẢ NHƯ Ý , dù là kể cả các áp lực gian lận mà chúng ta KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC thì phải kể là THUA Ông Trình à !!!.../- mt68.
Mộ tin đang rỉ tai nhau ngoài phố xá, tiệm ăn ( nhưng không thể thâu được ) rằng đã có bàn tay của Lãnh sự quán Cs nhúng tay vào trong các lá phiếu bầu ngày 3/3/09. Rằng trước ngày bầu cử độ một tuần lễ, Cs đã ra lệnh cho các Du sinh của chúng thuộc hệ thống " đoàn thanh niên Cs hồ chí minh " chi bộ hải ngoại/ đặc trách vùng ( nghe không rõ đông hay nam )Vịnh gọi phone đến nhiều gia đình , yêu cầu vote No Recall/ chỉ ngắn gọn và cúp máy, đồng thời trà trộn vào dòng người thiện nguyện làm công tác vận động cho No Recall ( chỗ này nghe không rõ là phát flyer hay phát gì...)
Riêng cá nhân tôi, nhận lầm một cú phone bằng tiếng mỹ, sau khi vớ vẩn nói về cần bảo vệ credit card bị đánh cắp thông tin, bị tôi từ chối cái offer ngớ ngẩn đó, cô thiếu nữ bèn hỏi nhẹ " HOW ABOUT NO RECALL ? ", " Ồ , tôi ở quận 8 không có quyền làm bất cứ chuyện gì, cám ơn " và cúp máy.
Những dữ kiện có thật, trình lên các DĐ như một bài học cảnh giác trước chiến dịch triển khai nghị quyết 36 của Cs, mà cả 2 phe Recall lẫn No Recall luôn luôn quan tâm, đặc biệt các đảng phái chính trị, và các tổ chức quần chúng bảo vệ chánh nghĩa quốc gia cần theo dõi và có biện pháp tích cực, đừng ti-toe trên làn sóng điện rồi uống bia rung đùi, cầm đũa cầm dùi đâm người thiện chí, nhạo kẻ chính tâm, chụp mũ người thiện hảo.
Bỏ phiếu xong, nhưng hậu quả của lá phiếu chưa lên đường, không thể ngây thơ như ông " bự " nào đó của đảng Việt tân rằng " đã có nghị quyết 63 của Việt tân đủ sức chống chọi với n.q 36 của Cs. Thật điên rồ, một mớ chữ như thế đặt bên cạnh cái nghị quyết " nghiến bao tử số 36 " của bọn duy vật , chuyên dùng lý luận và tình tự quê hương làm bàn đạp ru ngủ và đạp dẹp thói quen không cần suy nghĩ của một số đồng bào Việt tỵ nạn Cs...để lừa đảo....thì mớ chữ được gọi là n.q 63 đó chỉ đáng đưa lên làn sóng điện thảy vào bầu khí quyển ố tạp cho biến mất.
Tính chủ quan chính trị đã mang lại cái chết đau thương của không biết bao nhiêu chiến sĩ yêu nước của Việt tỵ nạn, của bao người bị cùm gông Cs từ Mỹ về Vn để...chống cộng...tính ngạo mạn khinh địch của đám lãnh tụ mê sảng quyền lực, kém cõi về điều nghiên và lượng giá, tình báo và phản tình báo, dân vận và địch vận,....đã nướng ra tro không biết bao nhiêu khát vọng và dấn thân của ước mơ giải cứu quê hương khỏi họa diệt vong vô thần Cs.
Và nay, chính tại San Jose, địa bàn hoạt động được mạng lưới tình báo hải ngoại của Cs điều động và triển khai một cách hữu hiệu, tọa độ và vùng xâm nhập được lên phương án và nâng cấp độ hỗ trợ ưu tiên, tối thiểu 2 quán cà phê ( một ở k.7, một ở k.8 ) trở thành trạm giao liên và hộp thơ chết. Chúng tôi lên tiếng báo động để mong quý vị có thẩm quyền, hãy ra khỏi " làn sóng điện " / im lặng vô tuyến, rải quân của mình xuống đường, theo dõi và bẻ gãy mạng lưới giao liên nầy, trước khi bàn chuyện ...gặp nhau ở sài gòn với bóng cờ vàng thân yêu. Ảo tưởng chính trị bia bọt sau một tuần kiếm cơm, lên " đài khói độc " gằn giọng bắn tin cho Cs ...thức giấc để ...tiếp tay đè bẹp sự thật, vùi dập ước mơ dân chủ...rồi lại chủi rủa Cs. Điều đáng nói ở đây, Cs không ngây thơ trong thủ đoạn, không dễ quên trong lời hứa, và rất trung thành với sách lược " đánh tráo để chúng tự tiêu diệt lẫn nhau " như nhóm cựu quân nhân " ti-toe chính trị cóp nhặt trên báo " ồn ào mỗi sáng chủ nhật rồi ...bia bọt, đấu láo, hóa ra chống cộng sản cũng đơn giản như bọn trẻ đánh đáo, tạt nắp phéng trên hè phố khi xưa sao ? thảo nào mà trạm giao liên của lãnh sự Cs vẫn ung dung, măc dầu trong làng báo Việt tỵ nạn tại San Jose chính thức đang có một tình báo viên, 2.3 người có quá trình hoạt động phản tình báo trong giới sinh viên / thuộc Tổng Hội Sinh viên Sài gòn / số 4 Duy Tân - Quận 1- Đô thành Sài gòn.
Khẩn báo
Nguyễn đăng Trình
No comments:
Post a Comment