Của Sáu Trắng
***CCB: Nhắn tin anh 6 white; anh dùng photoshop ngon lành rồi đó ! Hình nhẹ kilobyte như thế rất thích hợp với Internet, mở web là có ngay hình hiện ra liền , tốt là như vậy đó ! ***Lần sau xin anh khi save dùng SIZE lớn hơn một chút nữa thì sẽ ngon hơn !!! Thân kính./-bb/ccb.
Kính chuyển đến quý đồng môn:
Bài viết của chị Đặng Thị Hồng Hoa (Nàng Dâu QGHC, ĐS13): "Tản mạn về Đại Hội Tân Niên Hội CSV/QGHC Nam California 2009".
(Xin phép chị Hồng Hoa cho tôi được sửa lại cho đúng bài hát do Ban Điều Hành Liên Hội đã hát là "Ly Rượu Mừng", chứ không phài là "Xuân Yêu Thương")
Nhân đây, cũng xin chuyển đến quý đồng môn 2 photos

Hình 15: Phóng Viên Nguyên Huy (cầm micro) của Nhật Báo Người Việt đang phỏng vấn anh Chu Tất Tiến, ĐS21,

Hình 16: Các Cơ Chế Hội CSV/QGHC Nam Cali củ đang từ nhiệm trước Đại Hội (Từ trái qua phải, các Anh Chị: Trần Quý Hùng, CH2, TKS - Đổ Tiến Đức, ĐS7, Chủ Tịch BCH - Nguyễn Thị Nguyệt, ĐS9, Thành Viên HĐQT - Nguyễn Chí Vy, CH2, ĐS9, Chủ Tịch HĐQT - Văn Tòng Hòa, ĐS12, Thành Viên HĐQT - Ngô Ngọc Trác, ĐS13, Thành Viên HĐQT - Cao Công Đắc, ĐS10, Thành Viên HĐQT).
Dưới đây là bài viết của chị Đặng Thị Hồng Hoa. Xin mở attachment, nếu không đọc được trong email này.
Thân chào,
Sáu Nguyễn, TS4
Note: Email này được chuyển cho 324 đồng môn theo dạng "Bcc".
______________________________________________________
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng,
Vào một ngày đầu Xuân, từ sáng sớm Chủ Nhật , 22 tháng 02 năm 2009, thời tiết Nam Cali lành lạnh, gió thổi nhè nhẹ , bầu trời nhiều mây xám , lơ lững trên cao; mặt trời trốn đâu đó sau những áng mây. Có nhiều báo hiệu cho một cơn mưa chợt đến , chợt đi. Chỉ từng đó, cũng có thể làm chùn bước một số cựu sinh viên đến với Đại Hội...
Thế rồi từng giờ , từng giờ trôi qua, mưa không tới , gió bớt lạnh, mây xám vẫn lơ lững trên bầu trời...luôn đe dọa một cơn mưa bất ngờ , nỗi lo lắng canh cánh không nguôi...cũng tương tự như nỗi lo lắng của chúng ta muốn thời tiết đẹp ,đề có một ngày Đại Hội vui vẽ, thành công như mong muốn của những CSV hằng quan tâm tới sự thống nhất của Hội CSV/QGHC Nam Cali ,theo từng nỗi thăng trầm ...theo từng nhịp tim đập...Bỡi sự thống nhất , bằng cách chấm dứt sự chia rẽ ; đó là Danh Dự CỦA TẬP THỂ QUỐC GIA HÀNH CHÁNH Nam Cali nói riêng và TẬP THỂ QGHC khắp nơi nói chung.
Khoảng 06:00 giờ chiều, một số khá đông Cựu Sinh Viên QGHC đã ngồi quanh nhiều bàn bên trong nhà hàng, và một số đứng ngoài hàn huyên trò chuyện , hút thuốc, chụp hình phía trước một banner lớn với nền vàng chữ đỏ:
Chào mừng Năm Mới,
Đại Hội Tân Niên Quốc Gia Hành Chánh Nam California
Đúng 7 gìờ chiều, từ trên sân khấu có Quốc Kỳ Mỹ- Việt Nam Cộng Hòa và chậu hoa anh đào, anh MC Trần Quý Hùng, xuất hiện và mời mọi người đứng dậy mở màn nghi thức khai mạc. Sau nghi thức khai mạc, MC mời mọi người chúc Tết nhau. Nhà Hàng sau giây phút trang nghiêm của nghi thức khai mạc, giờ đây trở lại ồn ào , náo nhiệt với những cái bắt tay, những lời chúc tết, chúc mừng lẫn nhau. Không khí thật ấm áp, thân mật , và đượm tình đồng môn thân thương.
Ban Hợp Ca " Cây Nhà Lá Vườn" gồm các thành viên Ban Điều Hành Liên Hội và một số các Cựu Sinh Viên không thưộc Ban Điều Hành, đã đồng ca nhạc bản :
"Ly Rượu Mừng"
rất vui và hào hứng. Phần văn nghệ đặc sắc được tiếp nối với Chị Ngô Ngọc Vĩnh, ngâm bài thơ của chị Cao Minh Tâm viết tặng Đại Hội
" Mùa Xuân Nghe Tiếng Chim Gọi Đàn ".
Chị Vĩnh đã ngâm xuất thần . Kế đến, theo lời yêu cầu, Chị Ngô Ngọc Vĩnh trình bày nhạc bản " Mộng Chiều Xuân " hợp với không khí vui nhộn của mùa Xuân ; Mùa Xuân cây lá đang chuyễn mình cho sự đâm chồi nẫy mầm , báo hiệu cho một sự đổi thay...
Đó là sự đổi thay kỳ diệu , đó là một kết qủa có gía trị lịch sữ trong sinh hoạt của tập thể Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California; đó cũng là một sự thay đổi có một không hai , trong sinh hoạt Hội Đoàn ở Hải Ngoại nói chung.
đúng là " Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng "
Đổi thay như thế nào ư ? ...Sau nhiều ý kiến đóng góp rất dân chủ, rất cởi mở,với tinh thần tương kính lẫn nhau... Tuy vậy cũng có những lúc, tưỡng chừng như bế tắc...cuối cùng Đại Hội đã bầu ra được Tân Chủ Tịch, Tổng Kiểm Soát và Năm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị. Tổng số Cựu Sinh Viên và người phối ngẫu tham dự theo như Ban Tổ Chức đạt tới 89 . và không xữ dụng một số phiếu uỷ quyền.
Người viết ghi nhận kết qủa như sau :
- Chủ Tịch Ban Chấp Hành :
Anh Trần Ngọc Thiệu, ĐS 11
- Tổng Kiểm Soát :
Anh Phạm Trần Anh, ĐS 14
- Năm (05) thành viên HĐQT :
- Chị Cao Minh Tâm, ĐS14
- Anh Chế Minh Châu, ĐS 17
- Anh Ngô Ngọc Vĩnh, ĐS 18
- Anh Lê Phước Ba, ĐS 17
- Anh Văn Tòng Hòa, ĐS 12
Người viết, xin nêu ra vài nét đặc biệt của Đại Hội Tân Niên CSV/QGHC Nam Cali....
- Đây là Nội Các Hòa Hợp Hòa Giải.: Theo anh Tân Chủ Tịch, xin đừng kỳ vọng ở Tân Ban Chấp Hành làm cái gì to tát ; Anh chỉ hứa là không làm gì xấu cho Tập Thể. Vỗ tay từ phía đồng môn.
- Số CSV tham dự rất đáng khích lệ cho Tân Ban Chấp Hành : 89. Con số nầy hai kỳ Đại Hội trước đây đề hình thành Hai Cơ Chế ( Nam Cali và Chi Hội Nam Cali) đã không đạt tới.
- Tổ chức chu đáo, văn nghệ phong phú, âm thanh ánh sáng, và dàn nhạc xuất sắc
- Ẩm thực ngon miệng.
- Một điểm son đáng ghi nhớ : Ban Tổ Chức ,tức Ban Điều Hành Liên Hội do anh Chu Tất Tiến làm Trưởng Ban, đã đi sát với Cựu Sinh Viên; bằng cớ là đã thông báo và mời hai bạn Cựu sinh Viên mới từ Việt Nam tới định cư ở Hoa Kỳ : anh Buì Đức Lứt, ĐS 10 đến ngày 21/01/2009 và anh Huỳnh Hữu Trung, ĐS19, đến ngày 03/07/2008. Các anh đã nhận được qùa tặng từ anh Nguyễn Chí Vy và anh Nguyễn Văn Sáu.
Đại Hội Tân Niên thật sự đã thành công mỹ mãn. Mùa Xuân nầy, Xuân 2009, tại Nam California, vào một ngày Chủ Nhật với nhiều nỗi lo thấp thõm : lo trời mưa anh chi em sẽ đến thưa thớt , lo vì ngại anh chị em vẫn còn tiếp tục thờ ơ với sinh hoạt của tập thể... đủ thứ để lo...Bất ngờ , có lẽ " Mùa Xuân Nghe Tiếng Chim Gọi Đàn " của chị , Cao Minh Tâm ; Thế nên, có một loài chim biết nói tiếng người, biết đi bằng hai chân như con người, biết cả lái xe auto, biết hút thuốc, biết cười , biết cả những tiếng chào nhau thân thiét...Loài chim đó, cả đàn, đã đáp xuống Nhà Hàng Emerald Bay, hót líu lo...người viết nghe ..hình như là quốc...gia....hành ...chánh !?!
Xin trao ngàn đóa hồng tươi thắm đến quý anh chị Liên Hội ; đặc biệt đến Ban Điểu Hành Liên Hội như anh Chu Tất Tiến, Chị Cao Minh Tâm, anh Nguyễn Chí Vy, anh Đinh Bá Tâm, anh Nguyễn Văn Sáu ( trắng), và anh Trần Quý Hùng.
tường trình bởi ;
Đặng Thị Hồng Hoa
No comments:
Post a Comment