Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, September 7, 2009

TỔNG HỘI QGHC PHẢI GIẢI TÁN
BỞI THÁI ĐỘ "AI CHẾT MẶC BÂY" CỦA ĐÀN ANH.


Trần Xuân Thời đã tan xác ra đi... ở Đồi 318 !

Chúng ta đang sống ở các nước mệnh danh là tự do dân chủ:

- Chỉ một tai nạn xe lửa xẩy ra Ông Bộ Trưởng Giao thông phải tự ý từ chức,một hành vi lỗi lầm nào đó của một nhân viên trực thuộc,vị Bộ trưởng liên hệ chịu trách nhiệm phải rủ áo ra đi,đó là "luật bất thành văn"của những chế độ tôn trọng quyền lợi cuả người dân.

Trong khi đó chuyện của TH/CSV/QGHC chúng ta đã thấy gì trong suốt 8 năm qua dưới sự thao túng vô liêm sỉ của tên"MẤT DẠY"TXLÌ.- Ban CH/TH hòan tòan không hoạt động.

- HĐQT thụ động không tu chỉnh Nội Quy theo nguyện vọng của tuyệt đại đa số các CSV.

- Trần Xuân Lì tự tung tự tác coi thường các đồng môn.

- Tập thể CSV/QGHC băng hoại,tan nát mà nguyên nhân chính đều do TXLì gây nên.

- TX Lì vẫn ngoan cố bám vào chức vụ để thi hành những thủ đoạn MẤT DẠY.

- TXLì ngày 31 tháng 8 vừa qua đã ra 2 bản thông cáo khác nhau về Bầu Cử Ban Thường vụ HĐQT.Đặc biệt là chỉ "có hạnh kiểm tốt" mới được ra ứng cử CT/HĐQT,đây là một điều vô cùng hỗn lão mà TXLì đã đặt ra,nó sỉ nhục tất cả các Chi Hội Trưởng và cũng là điều sỉ nhục tập thể CSV/QGHC...mà tới nay cũng không có lời đính chính.Chỉ một lỗi lầm trên đây,nếu còn một chút nhân cách thì TXLì phải tự ý ra đi ngay lập tức.-Các người đã lầm lẫn ủng hộ TXLì trong gian đoạn vừa qua như Cao thị Lễ,Lê Văn Tư,Trương Thới Lai,Nguyễn Văn Cường,Trần Bá Thuyết.... nên có lời xin lỗi các đồng môn là đã ủng hộ một tên cực kỳ vô liêm sỉ TXLì.- Các CSV khóa 6,7,8 sẽ tổ chức buổi Hội Ngộ vào ngày 25 tháng 9 sắp tới tại Nam Cali nên bầy tỏ quan điểm đứng đắn của mình về tình trạng băng hoại của TH/QGHC và tội lỗi qúa rõ ràng của TXThời.Kết Luận: TXLì phải ra đi càng sớm càng tốt.TH/QGHC coi như giải tán vô phương cứu chữa. /-

Lão Độc Đại Huynh
Không có nhu cầu cần phải ăn ngon.

No comments: