Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, October 22, 2009

BÀI CŨ ĐĂNG LẠI
ĐỂ CHỨNG MINH SỰ KIỆN VẪN CÒN Y NGUYÊN.


Ba kẻ tội đồ của Tập Thể QGHC.
Thursday, August 28, 2008 6:18 PM

Kính thưa Qúy Huynh Trưởng,
Kính thưa Qúy Đồng Môn,

Lịch sử của Tập Thể Quốc Gia Hành Chánh sẽ không thể nào bỏ qua, mà không ghi tên ba kẻ tội đồ đã và đang làm ô uế Danh Dự của Tập Thể chúng ta.Thứ nhất: AnhTrần Xuân Thời, Đốc Sự khóa 12, Chủ Tịch HĐQT/TH.

Lý do:

1 - Bất xứng trong chức chưởng C/T HĐQT vì đã viết Nội Quy 2003 để âm mưu thao túngTH: lạm dụng vai trò Chủ Tịch ,ù lì, độc đoán, tự cao tự đại, không chịu triệu tập HĐQT để giải quyết những bế tắc trong sinh hoạt TH. Gây ra nhiều mâu thuẩn và dẫn tới chia rẽ trầm trọng trong nội bộ CSV. Từ đó làm mất Danh Dự của Tập Thể chúng ta.

2- Bất xứng trong chức C/t HĐQT: Vu khống, chụp mũ những đồng môn bất đồng ý kiến với anh là những thành phần qúa khích, phá hoại; những phần tử làm tay sai thi hành nghị quyết 36 của bọn Cộng Sản Hà Nội.3- Bất xứng trong chức chưởng CT/HĐQT : Đã đồng lõa với tên Tamika Ito(nặc danh) bêu xấu phu nhân của một số đồng môn đã tham dự Đại Hội Thường Niên QGHC trong cuộc tranh cử giửa hai Anh HTLê và NĐDiều năm 1995 là " ăn nói như gái làng chơi" (nguyên văn).

Sau đó dưới áp lực cùa dư luận trong Tập Thể chúng ta, anh Trần Xuân Thời phải chạy tội, muối mặt tiết lộ tên thật của kẻ nặc danh-Tamika Ito- chính là CSV Nguyễn Mạnh Phúc, Đốc Sự khóa 17. Tên nầy, đã công khai mạt sát các chiến sĩ VNCH, mạt sát hàng ngũ Quốc Gia trên WebSite khóa 17 cách đây vái năm. Sau loạt bài đó , dư luận trong chúng ta đã phản ứng quyết liệt, nên WebSite và anh chị em khóa 17, đã phải lên tiếng cải chính rằng đó không phải là chủ trương của webSite và của khóa 17.

Gần đây,cũng dưới tên nặc danh quen thuộc như là Nội Ông hay Bố Vu, đã viết trên e-mail, để bài xích Tôn Giáo, chia rẽ Nam Bắc, với những lối hành văn của một người hơi hơi quen thuộc !!!Vậy mà bây giờ anh Phạm Đức Thạnh vớ lấy, bỏ y vào cái chổ gọi là Trưởng Ban Bầu Cử cho một cuộc bầu cử nhục nhả nhất trong lịch sử Tập Thể chúng ta. Thật đáng xấu hổ không những cho anh Phạm Đức Thạnh mà cả cho tất cả CSV chúng ta nữa.Tục ngữ Pháp có câu" Xin cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ nói cho anh biết, anh thuộc loại người nào"( dit moi qui tu hantes,je te dirais qui tu es).

Câu tục ngữ nầy, gần đây được một số đồng môn dẫn chứng trong các bài viết, nghĩ kỹ lại cũng chí lý, khi áp dụng cho anh TXThời PĐThạnh, CVĐể khi chúng ta đã biế rõ bạn của các anh đó không ai ngoài , Nguyễn mạnh Phúc.Thứ hai : Anh Châu Văn Để, Đốc Sự khóa 12, tự xưng là Chủ Tịch BCH/TH/CSVQGHC, sản phẩm của một cuộc bầu cử gian lận và nhiều tranh cãi nhất trong lịch sữ của Tập Thể Hành Chánh ở Hải Ngoại.

Lý do anh Châu Văn Để bất xứng trong vai trò, tự xưng là CT/BCH/TH:

1- Anh Châu Văn Để đã công khai hóa vấn đề bất đồng trong nội bộ ra trước công luận và báo chí tại Orange County, bằng cách gữi tới nhật báo Người Việt và các báo khác như Viễn Đông,....để bêu rếu làm tổn thương tới Danh Dự của Tập Thể chúng ta.

2- Anh Châu văn Để đã tiếp tay với anh Phạm Đức Thạnh trong việc làm bể Hội CSV/QGHC Nam Cali ra làm hai, khi can thiệp vào nội bộ của Hội CSV/QGHC Nam Cali với tư cách CT/BCH/TH. Không có điều khoản nào trong Nội Quy Hội Nam Cali cho phép CT/BCH/TH can thiệp vào sinh hoạt của một Hội Địa Phương.

3- Anh Châu Văn Để đã tự động tổ chức ra mắt BCH trong khi các khiếu nại về những hà tỳ trong cuộc bầu cử chưa được HĐQT/TH giải quyết thỏa đáng.

4- Anh Châu Văn Đề , ngày hôm nay, 28/08/2008, lại tự xưng là CT/TH kêu cứu khóc lốc với C/T HĐQT /TH và các anh CT các Hội Địa Phương, xin cứu anh ta ,bằng cách phổ biến một thông báo gọi là khẩn cấp.trong đó anh Để cố chạy cái tội tiếp tay với anh Phạm đức Thạnh, làm bể Hội CSV/QGHC Nam Cali ra làm hai.

Rồi đổ vấy cho BCH đương nhiệm là đã có ý đồ từ trước, và các cuộc thương lượng tại nhà anh chị Trác hay tại nhà anh chị Huỳnh Nhân Hậu là một màn kịck gỉả vờ có thiện chí đoàn kết để che mắt, lấy lòng mọi người hầu lôi kéo đồng môn tham gia vào tổ chức mới cùa các đương sự. Rồi tiếp theo , thông báo ca lại bài ca cũ rích như từ trước ,đó là ái hửu thuần túy, phi chính trị, phi tôn giáo, không để bất kỳ một thế lực nào ngoài Hành Chánh chi phối.!!! Có thật vậy không anh Để ? Đây lại là một màn lừa bịp lố bịch của anh Để và các bạn quanh anh. Các anh không chịu làm việc phục vụ đồng môn, nhưng mỗi khi đụng tới cái ghế của CT là nhảy dựng lên như khỉ ngồi phải lửa !!! Thật là khôi hài ngoài sức tưởng tượng của một người có trình độ hiểu biết tối thiểu !!!

Tôi nghĩ rằng, dù tới bây giờ, nếu anh Để vả các anh thực tâm với sự thuần nhất của Hội CSV/QGHC Nam Cali, không muốn chia năm xẻ bảy Hội CSV/QGHC Nam Cali thì vẩn không muộn màng gì cả. Không cần phải kêu cứu ai ,vô ích. Chỉ sợ là anh Để chỉ nại cớ mà thôi!!! cũng giống như lúc anh ra tranh cử CT/BCH/TH, anh dấu cả ACE trong BCH của anh, rồi ACE phải công khai yêu cầu anh cho họ biết là anh có ra tranh cử lại hay không, sau một hồi quanh co ,anh thú nhận là anh ra.Trong khi đó anh đã đi đêm với anh CT/HĐQT từ nhiều tháng trước mà anh dấu như mèo dấu...

Sau đó anh dựa vào một e-mail phổ biến hạn chế giữa một số rất ít đồng môn, và anh cùng với anh TXThời đánh phá anh CSV đó,để đánh lạc hướng các CSV không chịu theo dõi tình hình. và trong thư kêu cứu khóc lóc đó anh cũng tuyên bố rất ư là dõng dạc , là anh phải ra tranh cử để chứng minh điều mà anh gọi là để bảo vệ sự trường tồn của TH , và hôm nay anh hát lại tấn tuồng cũ, vịn vào văn thư anh NCVy gửi cho nhật báo Người Việt, để hồng đánh lừa dư luận về việc làm bất chính của anh. anh Để không hỏi tại sao lại có văn thư đó ?

Anh Để đã gửi văn thư trước cho các nhật báo ở O.C mà, anh quên rồi sao? Ai bêu rếu và làm tổn thương tới Danh Dự Tập Thể HC ở Nam Cali nói riêng và trên toàn thế giới nói chung ? Đó chính là anh Để. Anh Để phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm của anh.Anh Để không có can đảm nhận lấy trách nhiệm, mà hồng gắp lửa bỏ vào tay người khác !!! Văn thư đó chỉ để bảo vệ Danh Dự của Tập Thể chúng ta mà thôi. Văn thư đó, cũng nhằm vô hiệu hóa hành động bêu rếu Danh Dự của chúng ta do anh gây ra mà thôi .

Chúng tôi không còn ngồi yên, để cho anh và các bạn anh lừa phĩnh đồng môn , như suốt trong thời gian vừa qua .Thứ ba : Anh Phạm Đức Thạnh,Đốc Sự khóa 17,cựu Chủ Tịch Hội CSV/QGHC Nam Cali.Lý do tại sao anh Phạm Đức Thạnh bị liệt vào danh sách kẻ tội đồ:

- 1. Không tổ chức bầu cử đúng theo Nội Quy Nam Cali quy định: anh Thạnh mãn nhiệm kỳ ngày 19/02/2008: không lo tổ chức bầu cử, rồi sau nhiều tháng trì hoãn không được, thì lại"bán cái" cho Chủ Tịch HĐQT và TKS phải làm cái việc mà đúng ra BCH phải làm.

- 2. Khi HĐQT và TKS phối hợp với hai cựu Chủ Tịch ra thông báo tổ chức bầu cử thì anh Phạm Đức Thạnh cùng với anh Châu Văn Để lại ra thông báo phản đối..Lý do : Anh Phạm đức Thạnh và phe nhóm gồm các anh CVĐể, NHSỹ, và NPHùng, biết thế nào cũng thua, nếu tổ chức bầu theo đúng Nội Quy của Hội CSV/QGHC Nam Cali..

Đó là bầu cử tại Đại Hội và nếu đồng môn nào vì lý do bất khả kháng có thể xử dụng phiếu uỷ quyền như Nội Quy quy định.Chính anh NHSỸ đã tuyên bố công khai với ACE trong một buổi họp với nhau. là không thể nào chấp nhận bầu cử theo Nội Quy. vì làm như thế thì thua là cái chắc.(được nội bộ của các anh đó tiết lộ).

- 3. Tội nặng nhất mà anh PĐThạnh đã trở thành kẻ tội đồ của Tập Thể HC là làm ngơ trước mọi ý kiến xây dựng, cố tình quanh co ngụy biện, để rồi thành lập một Hội CSV/HC thứ hai tại Nam Cali.Âm mưu nầy đã có từ lâu, nhưng ACE đồng môn nổ lực đóng góp ý kiến phải trái, trong tinh thần tỏ thiện chí tối đa, và còn nước còn tát, để hy vọng đánh thức được lương tri của anh Thạnh và bạn của anh, nhưng đã bất thành, vì như anh Thạnh đã nói sau lưng anh là bức tường, không thể lùi được nữa..

Bức tường đó là ai? là thế lực nào? chỉ có anh Thạnh và bạn của anh biết mà thôi!?! Xin Quý Vị hỏi anh Thạnh,sẽ rỏ.Mục đích của kẻ viết bài nầy, chỉ nhằm góp phần bảo vệ Danh Dự của Tập Thể Hành Chánh trong khả năng hạn hẹp bằng cách gióng lên tiếng chuông nhỏ nhoi, với hy vọng âm thanh tiếng chuông đó còn thức tĩnh được ai đó!?!Cánh cửa của sự hòa giải đề chỉ có một Hội CSV/QGHC Nam Cali khi nào cũng rộng mở chào đón các anh, nhưng phải trong khuôn khổ quy định bởi Nội Quy hiện hành của Hội CSV/QGHC Nam Cali.

Mọi sự thay đổi, phải được thông qua Đại Hội Hội Viên, không một ai có quyền đòi hỏi phải thi hành đề nghị của cá nhân mình.Kính chúc liệt quý vị thân tâm an lạc và sức khỏe dồi dào.

Trân trọng kính chào,
Cao Xuân Thức,
Đốc Sự khóa 13
Posted by Nam Tào at
2:04 AM 4 comments

No comments: