Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, October 22, 2009

Bài Cũ:
NGUYỄN THỊ NGỌC-ĐS.12/CH.8 GIẢNG VỀ CHÍNH TRỊ.

Thursday, July 10, 2008
TRẦN XUÂN THỜI THỊ CHỨNG CHO NGUYỄN THỊ NGỌC ĐS12 CẮN BẬY ...
Ó Biển
- Geelong.

***Mt68: Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài liệu cung cấp và Ó Biển chỉ là người được phân công tham khảo , viết bài./- mt68

Kính thưa Bà Con;

Tôi nhận được tài liệu từ tối qua, sáng nay dậy sớm tự pha cho mình một tách cà phê San Jose, vừa đặt đít ngồi ; mới viết xong cái tựa …thì Bà Nhà tôi xẹt ngang , liếc vào … và phát biểu ngay: Ông lại viết về cái mụ Vũng Rô, Phú Yên nữa ! Cẩn thận thêm nhé Ông ! Dạo nầy đang mùa chiến dịch DỌA KIỆN NHAU RA TÒA LẮM ĐẤY !?

Bà nhà tôi còn chưa yên tâm nên nhắc tiếp: Chắc ông không quên vợ chồng già bây giờ chỉ sống bằng tiền ĂN MÀY của chính phủ, không đủ để vác chiếu ra tòa Disneyland hay tòa gì đó ở Tiểu Bang “Mầy, Nó, Tao” (Minnesota) đâu. Năm ngoái khi xem thấy tấm hình của TOMMY TRẦN do chính ông ta gởi đi lấy quảng cáo thì tôi đã rùng mình rồi. Thấy cái cảnh Tommy Trần lội lún ngập trong tuyết chỉ ló lên cái đầu mà phát ớn (rất tiếc đã xóa tấm hình do Tommy gởi trên internet).

Ông à, chắc người ta nói xạo , chứ làm gì mà có cái cảnh : Ở Tiểu Bang đó, người da màu… chết trong lúc mùa đông cứ gói giấy để trong nhà xe chờ đến mùa hè mới đem đi chôn cũng không sao ???!!! …

Dĩ nhiên Bà nhà tôi chỉ đùa một tí và tôi ghi lại để bà ấy giựt mình khi đọc thấy tôi dám viết và dám post kể cả mấy lời không đâu của nhà tôi. Xin bà con xí xóa cho chuyện đùa tào lao nầy !Tôi đọc kỹ lại tài liệu mà mt68 đã cung cấp cho tôi và tôi đã nhận ra rất nhiều điểm sai lầm, rất hàm hồ … Nhưng để chính xác đáp ứng với tựa đề nầy tôi xin trích dẫn một câu nguyên văn của Nguyễn Thị Ngọc hăng hái thí mạng viết ra trong email ngày 5-5-08 như dưới đây:

“ …, nhưng trường học chúng ta không đào tạo những kẻ làm chính trị mà đào tạo những nhà hành chánh mà thôi. ‘Làm chính trị hãy để NGƯỜI ĐIÊN tranh thí, hành chánh hay là tuyệt mỹ lắm rồi’ như giáo sư Trần Ngọc Phát đã dạy. ..”
(trích nguyên văn và xin bỏ dấu cho rõ ràng)

Đây mới chỉ một câu ngắn thôi nhưng chính nó đã tự chứng minh cho thấy trình độ người viết là Nguyễn Thị Ngọc QUÁ THẤP KÉM … Không ai bên ngoài nếu không biết NTNgọc là ai và thấy có đính kèm ĐS12 thì tôi tin chắc là chẳng có mấy ai tin NTNgọc đã có đủ trình độ để tốt nghiệp khóa 12 QGHC !Nếu chúng ta lưu ý một cách cặn kẽ hơn sẽ nhanh chóng thấy được ý nghĩa của câu văn nầy đã vướng phải những LỖI LẦM RẤT NGHIÊM TRỌNG khó mà tha thứ hay bỏ qua được đối với một người đã đi qua ngưỡng cửa QGHC như NTNgọc đã tốt nghiệp khóa 12 Đốc Sự mà lại còn tốt nghiệp thêm Ban Cao Học khóa 8.Thật sự tôi muốn tránh không dùng những từ ngữ VÔ HỌC , nhưng tôi không thấy có các danh từ nào hay, đẹp hoặc nhẹ nhàng hơn mà lại diễn tả được trình độ QUÁ CẨU THẢ, NGU ĐẦN CỦA NGUYỄN THỊ NGỌC ???

Như tôi vừa mới nói, NTNgọc đã mắc phải một xúc phạm VERY SERIOUS và tôi xin được nêu dẫn chứng bằng 2 tiểu mục như sau:

1- Nguyễn Thị Ngọc phịa và GÁN ÉP cho Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát ???

Chắc đã có nhiều quý vị đọc qua và vì không có dấu … nên có thể chỉ có một số ít quý vị quan tâm về ý nghĩa XÚC PHẠM, MẠ LỴ NẶNG NỀ của câu trích dẫn mà tôi tin NTNgọc đã cố tình gán ép cho Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát.Theo thiển nghĩ của tôi : Nếu như câu nói “ Làm chính trị hãy để cho người điên tranh thí…” đúng là 100% của Cố Giáo Sư TNPhát nói ra đi nữa ? Thì bây giờ Cố Giáo Sư Phát đã ra người Thiên Cổ (Đã mất ở Đan Mạch) thì bất cứ một cựu sinh viên QGHC nào CÒN CÓ CHÚT LƯƠNG TÂM, một ít nhân cách , chưa biến thành dã thú … cũng không nỡ đành lòng nào đốn mạt ĐEM câu đó NÓI RA TRƯỚC CÔNG CHÚNG ?!!!

Tôi nghĩ dù câu nói ấy NÓ SẼ GIÚP cho mình đạt được những mục đích LỢI LỘC, hay LỢI THẾ CÁ NHÂN thì nhứt định mình cũng tuyệt đối không nên làm. Vì đạo đức tối thiểu không ai khuyến khích mình làm tệ bạc như vậy.Nhưng với Nguyễn Thị Ngọc, vợ thứ 1 của Trần Xuân Thời đã táng tận lương tâm và đã hãnh diện nêu ra câu nói ấy để chứng tỏ cái lý của mình đã được Cố Giáo Sư Phát tán đồng. Nguyễn Thị Ngọc cứ tưởng là mình hay, mình NHỚ DAI hơn mọi người khác… mà rồi đây nếu còn chút trí óc sẽ ân hận suốt đời bởi sự việc nông nổi, phát ngôn bừa bãi nầy ?

Bây giờ tôi xin hỏi Nguyễn Thị Ngọc : Câu đó Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát nói ra lúc nào ? Có ai cùng nghe ? Ngày , Tháng, Năm ? Có ghi chép ở một văn bản nào ? tài liệu nào ??? ….Nếu Nguyễn Thị Ngọc KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC CÁC NGHI VẤN TRÊN ĐÂY. Thì cá nhân tôi và chắc sẽ còn có nhiều người cho rằng: Nguyễn Thị Ngọc đã PHỊA ra và đã nhục mạ Cố Giáo Sư Trần Ngọc Phát bằng cách làm bộ nhắc lại câu nói trên để mọi người lầm tưởng là THẬT !Tội ác tày trời của Nguyễn Thị Ngọc đã rất to lớn theo phong tục Á Đông: Tội phản Thầy trong trường hợp nầy sẽ di hại qua các con cháu đời sau và chính Trần Xuân Thời im lặng thị thiền cho Nguyễn Thị Ngọc làm việc bất nhân nầy cũng cùng một tội đồng lõa, chẳng khác nào toa rập với vợ đã đem gia phả vợ chồng nhà hắn chôn dưới Lăng WC…

Thật tình tôi không muốn khai thác chữ ĐIÊN mà Nguyễn Thị Ngọc tuy không ám chỉ đích danh một ai. Nhưng câu đó nó đương nhiên đụng chạm khốc liệt đến nhiều người làm chính trị. Trong đó dĩ nhiên không thể ngoại trừ các vị Cố Giáo Sư và các giáo sư khả kính của chúng ta !?
2- Về nội dung xúc phạm mà Nguyễn Thị Ngọc bịa chuyện :

Chính Nguyễn Thị Ngọc đã cho thấy thái độ tự đắc , cao ngạo quá mức khi tưởng rằng thị ta đã phỉnh lừa được mọi người. Tưởng rằng ĐƯA CÂU COÍ CÓ VẺ CHÂN LÝ “ Làm chính trị là những người ĐIÊN …” đó ra là thiên hạ đành phải đớ lưỡi, ngậm câm …???

Không phải dễ ăn vậy đâu Nguyễn Thị Ngọc, ngây thơ như gà què nghĩ quanh quẩn cối xây vậy đâu !!! Tôi xin phép dẫn chứng cho NTNgọc Cao Học 8 sớm nhận ra lẽ phải và nếu còn biết hổ thẹn thì mau mau mà chui vào Public WC ở các công viên vắng vẻ mà trốn giùm !Nguyễn Thị Ngọc nói một câu quá tự tin:

“ Nhưng trường học chúng ta không đào tạo những kẻ làm chính trị …”

Tôi xin cụ thể dẫn chứng cho thấy NGƯỢC LẠI những gì Nguyễn Thị Ngọc đã đui mù, nông cạn , hời hợt viết ra … giống như mặc quần lủng đáy mà không hay … cứ nhổng đít vịt ???!!!Tôi xin nói cho rõ về chữ ĐÀO TẠO : Nó mang ý nghĩa bao gồm về cả 2 phương diện giảng dạy là các GIÁO SƯ và sinh viên là những người được đào tạo !? Với 2 ý nghĩa cụ thể nầy tôi xin chứng minh Học Viện QGHC trên thực tế qua thời gian đã thể hiện cho thấy có đầy đủ 2 yếu tố của chữ ĐÀO TẠO vừa nêu:

A/- Các giáo sư dạy chính trị & làm chính tri:

1- Cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bộng : Chủ Tịch Đảng QGCT
2- Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy : Chủ Tịch Đảng LMDC
3- Giáo Sư Nguyễn Văn Tương : Giữ chức Ủy Viên Trong CP/NCKỳ (Bộ Trưởng)
4- Giáo Sư Nguyễn Mạnh Hùng dạy Chính Trị ?
5- Giáo Sư Tạ Văn Tài dạy kinh tế cũng liên can mật thiết với chính trị
6- Giáo Sư Vương Văn Bắc: Đại Sứ VNCH tại Nairobi.….v.v...

B/- Các Cựu Sinh Viên vừa học hành chánh & làm chính trị:

1- Nguyễn Bá Cẩn : Dân Biểu/ Thủ Tướng.
2- Châu Kim Nhân: Bộ Trưởng
3- Lê Châu Lộc: Thượng Nghị Sĩ
4- Trần Văn Thung: Dân Biểu
5- Nguyễn Văn Tiết: Dân Biểu
6- Trương Vị Trí: Dân Biểu….v.v....

Đấy Nguyễn Thị Ngọc và đồng bọn Lạc Đà thấy chưa ??? Trên đây là những bằng chứng rất hiển nhiên cho thấy Học Viện QGHC đã đào tạo ra những người làm chính trị. Chứ không phải chỉ đào tạo những nhà Hành Chánh chuyên môn duy nhứt như Nguyễn Thị Ngọc đã ngây ngô, ếch ngồi đáy giếng … thấy trời to chỉ bằng cái vung !

Nên đã ăn càn, CẮN BẬY !!!???Khôn ngoan ngược đời vừa phải thôi cặp XẢO TRÁ Trần Xuân Thời/Nguyễn Thị Ngọc ơi !!! Tommy Trần hãy mau mau dụ Nguyễn Thị Ngọc vô nhà, cột vào xó bếp giùm ! Thả lan ra đường NÓ CẮN BẬY là khốn …. lắm đó ! Nếu cả 2 đã nhận ra lời lẽ (quote) xúc phạm đến các bậc tiền bối thì mau đốt nhang ra ngoài trời vái lạy tạ lỗi với Vong Linh Quý Cố Giáo Sư. May ra sẽ tránh được những cơn bão tuyết , bất chợt mà mất mạng không chừng !?

Sau cùng tôi muốn khuyên Nguyễn Thị Ngọc : Để tránh tai vạ cho dòng họ đôi bên vợ chồng, NTNgọc nên BẺ BÚT ngay đi ! Bởi vì tôi đọc thấy lời văn , cách viết của NTNgọc chẳng ra tích sự gì, chẳng có LINH một chút nào. Càng viết bừa là càng chuốc lấy nhiều hậu quả tai hại chứ chẳng có ích lợi gì cho ai !? Nghĩ vậy, nhưng dù tôi có cố gắng KHUYÊN ngon ngọt đến đâu đi nữa thì chắc Nguyễn Thị Ngọc cũng chẳng thèm nghe? Vậy thì xin Nguyễn Thị Ngọc cứ viết tiếp để sẽ thấy nhiều tai nạn, đau đớn tới tấp hơn!./-


Ó Biển
- Geelong
– 10-7-08

No comments: