CHUYỆN NHÀ CHƯA XONG
XIN ĐỪNG RA ...PHƯỜNG BÁT NHÁO !
Cự Đà/Nam Cali.
Thưa Quý Đồng Môn;
Trước hết tôi xin mạn phép có đôi lời vắn tắt thán phục bài viết hôm qua của Anh Bắc Cái. Quả thật bài "KHÓ VIẾT"- không dễ viết một chút nào cả. Chỉ cần vài chữ KHÔNG KHÉO thôi thì bài viết sẽ trở thành một ngộ nhận từ mọi phía, khó đoán trước được những hậu quả tai hại của nó !!! Thế mà đọc xong bài viết ấy là tôi thở ra một cái PHÀO !!! Không làm sao ai có thể hiểu lầm hay không có thể nào xuyên tạc được , dù có cố gắng vạch lá tìm sâu kỹ lưỡng đến đâu đi nữa cũng đành ngẩn tò te thôi !!! Thán phục, hoan hô mèo dài đuôi nhé !!!
Và cũng vì bài KHÓ VIẾT đó mà hôm nay tôi lại cảm thấy DỄ VIẾT khi cần viết ra những ý kiến của tôi như dưới đây.
Thưa Quý Đồng Môn;
Tôi đọc BẢN LÊN TIẾNG tôi đã thấy tức cười ngay lúc đó rồi ! Mà suy nghĩ thấy nó TẾ NHỊ, KHÓ QUÁ ... nên chưa dám đá động đến. Giờ thì khỏe re vì đã có Bắc Cái lót đường, khơi mào rồi; cứ thế mà tôi xin thẳng tiến thôi. Không cần e dè hay lo sợ dư luận hiểu sai hay sợ bị xuyên tạc gì nữa cả !!!
Tôi tin chắc 100% là KHÔNG AI trong QGHC chúng ta mà không thuộc nằm lòng cái câu châm ngôn nghề nghiệp là: "TỀ GIA -TRỊ QUỐC-BÌNH THIÊN HẠ !" - Thú thật tôi chỉ biết cái câu nầy xuất phát từ bên TÀU , nhưng hỏi của AI nói thì tôi đành chịu thua !!! Có phải của VẠN THẾ SƯ BIỂU chăng ???!!!
Chắc chuyện ai là tác giả câu nói trên thì không quan trọng đâu ???!!! Mà thật là vô cùng quan trọng của Ý NGHĨA câu nói đó có đúng không ??? - Về ý nghĩa thì tôi lại càng tin chắc ăn, là KHÔNG AI có chà đít ở các năm Trung Học mà không hiểu nó hay không biết nó !!!
Bây giờ thì xin coi như mọi người đều rành ý của câu trên đây là : " Ở TRONG NHÀ KHI ĐÃ ÊM XUÔI MỌI CHUYỆN - KHÔNG CÓ GÌ CHƯA GIẢI QUYẾT ĐƯỢC Ở TRONG NHÀ - CHỪNG ĐÓ HÃY MỚI BƯỚC RA LO CHUYỆN CÔNG CHÚNG -LO CHUYỆN ĐẠI SỰ "! - Hiểu gọn gàng như tôi chắc là không sai sót gì chứ ???!!!
Căn cứ vào ý nghĩa câu trên đây, Tề gia , trị quốc, bình thiên hạ để nhìn vào NỘI BỘ QGHC chúng ta thì sao đây ???
- Tôi thấy, mà chắc mọi đồng môn đều nhìn thấy là NỘI BỘ CHÚNG TA ĐÃ XÀO XÁO NÁT BẤY, THỐI UM trong 2 năm qua ! Chuyện khó ngửi đó do MỘT NHÓM THIỂU SỐ SÂU BỌ, mà TRẦN XUÂN THỜI-ĐS.12 là đứa CẦM ĐẦU !!!
Chúng ta, ai cũng mong được giải quyết trong tình anh em đồng môn càng sớm , càng tốt ! Nhưng mà đã 2 năm giải quyết không xong , bởi vì ĐA SỐ chỉ muốn ngủ yên, chết sống mặc tụi bây !!!
Chỉ có một số nhỏ nhoi tích cực và tranh đấu ĐÒI LẠI QUYỀN BẦU CỬ, đòi thực thi DÂN CHỦ trong nội bộ QGHC chúng ta. Vì đa số ngồi im, nằm im, ngủ im ... nên đám SÂU BỌ cứ lộng hành . Vì chúng nghĩ rằng CHỬI CHÁN rồi thì thế nào cũng sẽ TỊT NGÒI như bao nhiêu lần lộn xộn trước đây ! Nhưng lần nầy THÌ KHÔNG PHẢI dễ dàng như vây !!!
Do đó cái đám SÂU BỌ đã bị phanh thây , nằm dài, chết thảm cả hơn 20 tên rồi đó !!!
Mặc dù thê thảm như vậy, nhưng chúng ta đều mong mỏi và đều hy vọng các đàn anh sẽ bất chợt THỨC DẬY và ra tay giải quyết là xong ngay !!! Nhưng cứ chờ hoài có thấy gì đâu, có đàn anh nào động lòng trắc ẩn gì đâu ???
Như vậy, cho đến nay, 10/2009 thì COI NHƯ CHUYỆN NHÀ VẪN CHƯA XONG, VẪN CÒN RỐI BENG ! Trong tình trạng như vầy mà BƯỚC RA NGOÀI LO ĐẠI SỰ là trái với sách vở, trái với CÂU ưu tiên tề gia trước có đúng không quý đồng môn ???
Trở lại chuyện BẢN LÊN TIẾNG , trong đó có những tên tuổi của các cây cổ thụ QGHC hăng hái CHO MƯỢN TÊN để làm kiểng thật là chướng mắt. Các Huynh ấy nghĩ sao về câu Tề Gia... ??? -Chẳng lẽ các Huynh ấy KHÔNG HIỂU, không thuộc , hay thuộc mà làm bộ không biết ??? Hoặc biết vậy mà chỉ MUỐN LÂU LÂU NHẮC LẠI TÊN MÌNH, vì sợ các em sẽ chóng quên vào sọt rác đi chăng ???
Quý Huynh ơi !
Thật là tức cười muốn tè luôn, quý anh bị TRẦN XUÂN THỜI nó CƯỚP QUYỀN BẦU CỬ của chính quý anh giữa thanh thiên bạch nhựt mà quý anh SỢ NÓ QUÁ. Nên không dám hó hé, không dám mạnh dạn , không dám cương quyết đòi lại quyền DÂN CHỦ của một con người !!!
Quý Huynh tránh né, nín khe , nằm im trong các VÕ SÒ LÔNG ... Vậy mà khi có đứa nó XIN CHO EM MƯỢN TÊN thôi, không cần phải làm gì cả ! Thi đàn anh nhắm mắt CHO MƯỢN tên ngay ! Thật là tức cười đến thả giàn là vậy đó !!!
CHUYỆN NHÀ PHÁT ÓI, mà ra Phường hô hào nầy nọ, đòi VIỆT CỘNG phải cho 84 triệu dân được có quyền BẦU CỬ DÂN CHỦ ! Nghe nó như là TỰ CHỬI MÌNH ngay trong cái nhà cầu của mình, và chẳng khác nào tự đánh lừa chính mình là đã TRANH ĐẤU CHO DÂN TỘC MÌNH ???!!!
Còn Anh PHẠM TRẦN ANH thì kính xin anh vui lòng xem lại CHUYỆN MỘT MÌNH NGỒI 3- 4 GHẾ !!! Ngồi lại 1 ghế , mà ngồi cho NGAY NGẮN, ĐÀNG HOÀNG thì không ai dám bêu rếu gì bạn đâu nhé ! Còn cái Title "NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ" thì e rằng nó HƠI NỔ bình gas ngay sau đít đấy Ngài !!!! Có bằng HOÀNG XUÂN HÃN chưa ??? Rốt cuộc HXHãn cũng chỉ là một tên ĐUI MÙ-LIẾM VÁY VIỆT CỘNG , đại thông thái gia Hoàng Xuân Hãn vì có kiến thức mà đần độn trong việc phân biệt TỐT, XẤU nên đã lưu xú vạn niên là vậy đó bạn NGƯỜI TÙ BẤT KHUẤT , không khéo lại thành NGƯỜI TÙ LẤT KHẤT thì nguy !!!.../-
Cự Đà/Nam Cali
No comments:
Post a Comment