HOAN HÔ NHỮNG LỜI LẼ ÔN HÒA,HIỂU BIẾT RẤT XỨNG ĐÁNG CỦA ANH HUY NGUYỄN ĐS.15
***CB: Chẳng qua chỉ vì nóng lòng,để sớm tiêu diệt được cái đám sâu bọ TXThời-CVĐể mà thôi. Xong rồi thì anh em có gì mà phải xâu xé nhau nữa đâu ! Rất cám ơn Anh Huy Nguyễn về những hiểu biết đứng ngoài, vượt lên trên những tự ái cá nhân thông thường./- bb/cb.
Kính nhờ web Mậu Thân /Cứu nguy đăng dùm.
Xin đa tạInboxX
Reply Huy Nguyen to me show details 5:54 AM (4 hours ago)
Kính gởi các bạn Tranh Đấu.
Trước hết tôi xin thành thật cám ơn các bạn đã đóng góp ý kiến về bài viết của tôi , để tôi được hiểu rõ thêm về lập trường tranh đấu của các bạn .
Thật ra , tôi thấy hố sâu chia cách tình cảm của đồng môn chúng ta càng ngày càng trở nên sâu thẳm hơn nên tôi mạo muội đề nghị với các bạn vài ý kiến mà tôi nghĩ là để xây dựng . Không ngờ lại đi ngược với đường lối trang đấu của các bạn và làm cho các bạn hiểu sai lầm về tôi. Âu đó cũng là bài học " để đời" cho những người " nhanh nhẩu đoảng " như tôi ...
Tệ hơn nữa , tôi đã bị bạn SG Ngàn Sao nhục mạ, cho rằng tôi là một " Thầy Đờn " chuyên vuốt đuôi thiên hạ !!! .Nếu bạn còn cho tôi một chút danh dự thì tôi xin xác nhận rằng , tôi chưa hề vuốt đuôi ai cả , nếu có vuốt đuôi thì chính các bạn tranh đấu là những người mà tôi vuốt đuôi , vì ít nhất tôi đã nghĩ rằng có lợi cho bản thân tôi và có lợi cho tập thể QGHC chúng ta....
Vấn đề " Ngài Cố Vấn" nào đó ,có lẽ đã từng cố vấn cho bạn? thì tôi lại càng không biết hình tượng ngài như thế nào , chỉ biết tên của ngài qua những bài viết của các bạn mà thôi thì làm sao tôi có cái vinh hạnh được ngài cố vấn đây ? Nói đến các vị Chủ tịch thì tôi lại càng không biết tới , vì tôi ở một nơi xa xôi lạnh lẽo , hằng ngày vật lộn cho cuộc sống gia đình đã là một vấn đề đối với tôi, thì làm gì có thời giờ đi đây đi đó để được quen biết với ai mà hòng " vuốt đuôi "...Riêng vị Chủ tịch nơi tôi đang cư ngụ thì chưa được các bạn để mắt tới nên tôi cũng đâu cần phải vuốt đuôi ...
Sở dĩ tôi có duyên số đến với các bạn trên diễn đàn Mậu Thân vì tôi biết diễn đàn đó là của một đồng môn QGHC , nên những ngày đi làm mệt nhọc về tôi tìm sự an ủi bằng cách theo dõi tin tức trên diễn đàn của bạn đồng môn dù tôi chưa được quen biết .
Gần hai năm nay ,trước việc làm sai trái của hai anh Trần xuân Thời và Châu văn Để , cảm phục sự tranh đấu vì chính nghĩa của các bạn nên tôi đã có viết vài bài để ủng hộ tinh thần tranh đấu của các bạn . Tuyệt đối , tôi chưa bao giờ tự xưng mình là một "Chiến Sĩ " trong nhóm tranh đấu để " ra lệnh"cho ai cả ... Không biết bạn SGNS nhục mạ tôi , một người cùng đi một con đường với bạn ,như thế bạn có suy nghĩ lại và cảm thấy bạn qúa đáng không ?
Riêng tôi , dù thế nào đi nữa , như đồng môn Steven Bui đã nói " dù chưa một lần gặp mặt , chưa một lần được hầu chuyện dù trên phone " tôi vẫn tự xem các bạn như những người bạn tri kỷ , vì thế , tôi đã phải giải bày tâm sự với các bạn để cho tinh đồng môn của chúng ta đừng thêm mâu thuẩn ...
Trân trọng kính chào đoàn kết ./-
Huy Nguyễn ,
Đốc sự khóa 15
No comments:
Post a Comment