Phiếm:
HAI TÊ
Hai tê không phải là tê hai lần vì mấy ai chỉ tê hai lần mà tê đến tuổi già. Nó cũng không phải là tình và tiền vì chẳng ai mang đi được khi nhắm mắt xuôi tay. Lại cũng không phải là tu hay tù như nó đã và đang xãy ra dưới chế độ vô thần, vô nhân cuả loài thú hai chân nơi quê nhà.
Hai tê tức T.T là tổ trác vậy…
Không biết điềm lành hay điềm dữ khi tôi nhìn tấm hình “ ngũ hổ tướng” thì thấy ông trung tướng đầu trọc là người lạ đời nhất. Với cái miệng rộng đang cười toe toét sau khi bụng đã “đầy đủ chất lượng” thể hiện trên cái gương mặt “đại diện” vui tươi của caí đầu to tròn giống người tiền sử nên đã thiếu mất cái gì bên trong khiến ngày song thập rồi đây sẽ biến thành ngày tổ trác có lẽ vì thiếu vắng lòng thành kính cúng tổ trước khi nhậu nhẹt linh đình!
Lão còn nhớ vào thuở xa xưa khi còn tấm bé, luôn chờ đợi cái ngày ăn chơi lớn nhất của một năm ở quê hương cũ không phải là ngày song thập mà là ngày TẾT, tự điển thế giới đã công nhận chữ này cho dân tộc VN ta.
Không những chỉ ba ngày tết mà thôi đâu, ông cha chúng ta còn ăn chơi dữ dằn hơn vì không chỉ một ngày mà là cả:
Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai trồng đậu, tháng Ba trồng cà.
Tháng Tư thì đậu đã già.
…
Tháng Mười tổ trác mà ra không chừng!
Tổ tiên ta đã rất trịnh trọng thành tâm cúng kiến, sau đó mới xã láng trong ba ngày tết, rồi suốt tháng
cho nên VN ta sau bao thăng trầm dâu bể không bị tổ trác nên vẫn vững tiến trên trường quốc tế.
Chỉ hơn triệu dân Việt ly hương mà chất xám đã đè bẹp “cả nước” hơn 80 triệu dân đang bị kềm kẹp bởi loài quỷ đỏ.
Để có được niềm tin, anh chị em và con cái chúng ta đã học được ở xứ người thêm sự thành thực, không dối trá, không ỡm ờ, nhất là đối với anh em đồng môn, đồng song, đồng trường mang tên cực đẹp QGHC.
Thế mà, sao người ta chẳng thực tâm mà bày trò ảo thuật, sao không suy nghĩ chín chắn để tránh caí ngày quái ác, biến thành cái ngày tổ trác để rồi thỏa thích ăn chơi trước sự đau khổ vì nước mất hội tan …
Bày chi trò cút bắt làm mù mắt anh chị em để rồi khiển trách cu này cu nọ…
Anh cu tôi cũng cu, ngày xưa là cu tí nay thì cu già, cu già mà không nên nết thì dù có chết cũng chưa hết là cu…
Thôi dù anh là cu tám (CH 8) hay cu 13 (ĐS 13), tổng cộng đến 21 cu vào casino chơi bài xì dách thì sẽ gặp may chứ khoe ra với anh em thì chắc chắn nó sẽ “xìu” nó sẽ bị tổ trác đấy ạ!
Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Hãy trở về với thực tế, chửa cháy cho ngôi nhà chúng ta, rồi đến quốc gia, đừng tham ngồi ba ghế mà tin rằng nó vững như “kiềng ba chân”. Đừng ỡm ờ, đừng quên bổn phận khi ăn uống thỏa thích, mà hãy nhớ rằng người ngoài đang nhìn và cười chúng ta đó.
Các anh chị em ơi, đã đầy đủ lắm rồi, hãy tỉnh dậy giùm đi!
Lão khất LL
No comments:
Post a Comment