I told you:
" Touch one, touch all "!
1 comments:
said...
Vài Hàng Đóng Góp Ý Kiến Cùng Anh Huy Nguyễn.
Thưa anh:
Rất cảm động đọc được ba đề nghị của anh. Tuy CCB đã phân tích rõ nhưng tôi cũng mạn phép xin có đôi lời tâm sự cùng anh:-Việc quy trách nhiệm cho hai anh TXT và CVĐ, chẳng những cá nhân tôi mà rất nhiều người đồng ý. Nhưng những người có trách nhiệm khác đã lên tiếng hay im lặng trong hai năm qua thì:Với những người đã lên tiếng (như CTL,NVT...) anh đã biết là "nhóm tranh đấu" chỉ công kích và vạch rõ những việc làm sai của họ để mọi người cùng biết...Về những người có trách nhiệm mà làm thinh như những ông CT còn lại...
Vậy thì anh ơi! chúng ta bầu ra HĐQT để làm gì mà gần 2 năm qua họ vẫn chăn êm nệm ấm làm ngơ trước sóng gío cuả TH?-Việc chỉ trích các đồng môn: Thưa anh, chúng tôi chỉ vạch trần sự thật những bài viết của đ/m nào phá thối sự tranh đấu lấy lại quyền bầu cử cho chúng ta chứ không chỉ trích các cá nhân vô sự...nghĩa là như anh đã đọc đã thấy trong web này(CCB)-Về v/đ phê bình và châm chích các chi hội.
Tuyệt nhiên chúng tôi không dám làm chuyện đó chỉ vì nó có khói tất phải có lửa:ví dụ như câu văn sau đây: "anh TTT đề nghị anh NVĐ vào chức vụ chủ tịch được tất cả các tham dự viên NHẤT TRÍ vỗ tay tán thưởng" của phóng viên V.N NSW xứ kang cu ru, cộng với hình ảnh hằng chục cánh tay nhậu nhẹt giơ lên để "nhất trí" thì eo ơi anh có sợ chuỗi ngày gọi là "cải taọ" ở cái nước cực kỳ độc tài độc ác gọi là CH XHCN VN không? khó làm thinh lắm anh ơi!Và một ví dụ nữa, nhiều chi hội độc tài, nhiều chi hội bất hợp lệ mà còn phá thối thì mình làm thinh sao đựoc hở anh? và....
Đã gọi là vài hàng đóng góp ý kiến nên xin phép anh ngừng lại nơi đây, xin nhường lại cho các đồng môn khácKính chào anh.
Lão Khất LL
No comments:
Post a Comment