Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, October 18, 2009

NGUYÊN VĂN EMAIL CỦA NGÔ NGỌC TRÁC
-ĐS.13 và CAO HỌC 8
(Cùng khóa với Nguyễn Thị Ngọc và Di sản Oanh Tạ)

***CB: Anh Trác ơi ! Hình như "CU NGUYỄN" cũng rất quý mến Anh Chị Trác- Giêng mà !!!? Anh đại diện áo thun nổi nóng như vầy e hơi mất bình tỉnh đấy ! - Sao anh không đọc kỹ bài tường thuật của Chị Hồng Hoa ? Chính người tường thuật cũng đã viết :

"Bạn đọc muốn hiểu sao tùy ý; riêng người viết nghĩ rằng, mỗi câu là một thông điệp ẩn chứa điều gì đó… quả thật rất thâm thúy. Làm sao mình hiểu ?"

Ai cũng thấy ngộ nghĩnh và không biết các câu đó muốn nói cái gì ? Người tường thuật không hiểu thì trách chi "CU NGUYỄN"?. Hơn nữa, các anh đâu có giải thích với khán giả nên chị Hồng Hoa mới viết " HIỂU SAO TÙY Ý ?" - Và anh CU NGUYỄN chỉ suy đoán theo sự hiểu biết của anh ấy. Dù cho có LỆCH LẠC đi nữa thì lỗi chính vẫn ở nơi quý anh cố tình bỏ trống, để cho thiên hạ tự suy diễn theo ý riêng có đúng không ?

Nếu quý anh có giải thích trước "ĐÂY LÀ NHỮNG CÂU TRÍCH TRONG CÁC BÀI HÁT" mà sau đó anh CU NGUYỄN còn méo thì đáng đời cho Anh CU SĨ có phải vậy không quý đồng môn ?!!!

Xin anh chị nhâm nhi tí nước ... và suy nghĩ sâu thêm một chút, một chút nữa thôi Anh Trác nhé !!! Sao CH8 toàn là suy nghĩ và phát biểu cùng một kiểu "Short Sight" vậy Anh ??? !!!!./- bb/cb.


From:
This sender is DomainKeys verified
"Sau Nguyen, TS4"
Add sender to Contacts
To:
"Mau Than"
Cc:
"Lam Huu Xua, D14"
Message contains attachments
1 File (37KB)
Thu goi anh Q Nguyen.doc

No virus threat detected
File: Thu goi anh Q Nguyen.doc
Download File
Kính chuyển:
Bài viết của anh Ngô Ngọc Trác (ĐS13, CH8) nhờ chuyển với lời nhắn:
"Xin Trang chủ cho đăng để đóng góp ý kiến với anh Q Nguyễn"
Kính chào,
Sáu Nguyễn, TS4

(Nếu không đọc được, xin mở attachment)


Kính chào anh Cu (Q) Nguyễn
Anh viết “Phiếm” hay lắm! Anh có phải là anh em QGHC không, vì không thấy anh để tên và khóa nào? Cu (Q) gì? Đọc xong bài phiếm của anh tôi khoái quá nhảy dựng lên như “khỉ”, vì thấy chúng ta là khỉ ráo trọi…!!! Này nhé, anh phân tích, suy đoán ngược xuôi, cố nặn ra những cái không có để gán ghép…Gán cho người ta rồi khoái quá vỗ tay, đúng là trò khỉ phải không?! Rồi cũng theo cách lập luận của anh, tôi thử lập luận thế này nhé: Anh tên là Cu (Q), anh lấy lá Bồ Đề và anh gọi là lá Đa, rồi anh thực hành theo ý thơ Hồ Xuân Hương nên sướng quá la lên “Âm dương nhị khí sướng làm sao!”. Rõ thật khỉ, khỉ ơi là khỉ…!!!
Đã là khỉ thì làm gì có trí huệ để suy luận đúng, sai; chỉ dùng cái lưỡi không xương thì nó lắm chuyện lắm! Thôi, “phiếm” chơi vậy thôi, thực ra anh có đề cập đến tôi và những anh trong Ban Tổ Chức trong “Đêm Họp Mặt Văn Nghệ Mùa Thu” về những dòng chử ghi trên ngực áo rồi suy đoán lung tung sai sự thật. Tôi không muốn nói tới sự đoán “mò” của anh về những lý do tại sao có cái áo, mà chỉ có năm (05) cái cho Ban Tổ Chức; cũng như xuất xứ của những dòng chử này (*).
Với tôi, dòng chử “Ta biết ta đã già” trên áo không có gì là quan trọng. Thực ra, già hay trẽ không là vấn đề gì đâu anh Cu (Q) Nguyễn ơi! Cái vấn đề là ta biết ta. Nếu mình không biết mình thì sẽ nói và viết bậy đấy…!!!
Thôi nhé, chào anh,
T. Ngô (ĐS13/CH8)
__________________________________________________________________
(*) Thực ra những câu trên áo là từ những bài hát mà ra, ví dụ như:
- “Ta biết ta đã già, nên người đã vội bỏ ta…” trong bài “Say” của Lam Phương.
- “Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ” trong bài “Phượng Hồng”, Thơ Đỗ Trung Quân – Nhạc Vũ Hoàng.



No comments: