Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, October 19, 2009

Trần Xuân Thời...Một tên độc tài tập sự TỐI DẠ...
Bài của Lão Ngu

Trần Xuân Thời đã thao túng TH/CSV/QGHC tới nay được gần 8 năm,nhưng bộ mặt thật của TXLì mới "rớt suống"cách đây gần 2 năm khi có LD CXThức ra tranh cử BCH/TH,khi bộ mặt thật của TXLì "để tênh hênh" ra thì các đồng môn mới ngỡ ngàng là trong nhiều năm qua đã giao TH/QGHC cho một tên lưu manh điếm đàng,vô tư cách,hay nói một các nhẹ nhàng hơn là tên độc tài tập sự.

Thật vậy,chúng ta hãy liệt kê một số việc làm và những điều TXLì phổ biến :

1) Tội lỗi đầu tiên là TXLì đã tước đoạt quyền bầu cử của các CSV bằng cách áp dụng NQ 2003(tác gỉa là chính Y(TXLì),nội quy này còn cho phép TXLì thao túng TH/QGHC vì chỉ các Chi Hội Trưởng có quyền mà thôi(Tổng cộng có 20 Chi Hội),tức là TXLì chỉ cần mua chuộc một số Chi Hội Trưởng để thực hiện ý đồ đen tối,bám chức vụ muôn đời...

2) Cần nhấn mạnh là nội quy 2003 không hề được ban hành hợp lệ(Xin đọc các bài đã được posted trên website này)tức là không được thảo luận chấp thuận(biểu quyết) theo đúng thủ tục cần thiết(không hề có biên bản về sự kiện này..)

3)Nội quy 2003 cho phép TXLì giữ chức vụ CT/HĐQT suốt đời,vì trong nội quy không có ghi nhiệm kỳ của CT/HĐQT, sở dĩ TXLì đang cho tổ chức bầu cử vì các đồng môn đã sỉ vả Y thậm tệ,trước áp lực đó TXLì nhượng bộ để tổ chức bầu cử(ở đây cũng nên nói thêm là Anh Vũ Mạnh Hùng ĐS8 đã phê bình những người chống đối TXThời mà Anh cho là cực đoan(nhóm 1),Anh Hùng nêu đích danh,tuy Anh viết tắt tên nhưng người ta cũng biết là những ai...thử hỏi Anh Hùng: nếu không có những người mà Anh cho là qúa khích,cực đoan,thì liệu TXLì có chịu tổ chức bầu cử không? vậy những người Anh cho là cực đoan là người có công với tập thể QGHC chứ không đáng trách như cách hành văn(mỉa mai) của Anh(Xin xem bài của Anh VMHùng)

4)Châu Văn Để, CT/BCH/TH được TXLì "Nặn"ra nhưng không làm được việc gì,chỉ là bù nhìn cho TXLì sai khiến,thế mà cuộc bầu cử BCH/TH năm 2008 TXLì cũng dùng biện pháp gian lận để cho CVĐể tái đắc cử một nhiệm kỳ nữa.Sau đây là vài điểm mờ ám của cuộc bầu cử đó:

a) Nhiều Chi Hội không hợp lệ(không đủ túc số để thành lập Chi Hội).

b) Một số Chi Hội Trưởng tự ý quyết định,mà không cần hỏi ý kiến các hội viên trong Chi Hội hay làm ngược lại ý kiến của các Hội Viên...

c) Khi công bố kết qủa chỉ công bố rất đơn giản LD1 được 14 phiếu,LD2 được 6 phiếu....Sau đó các CSV đã đòi hỏi TXLì phải công bố chi tiết(như đòi nợ)sau một thời gian khá lâu TXLì mới để cho Lê Đình Thăng TM ban tổ chức bầu cử công bố chi tiết(LĐThăng không có tư cách gì để ký vì Anh TQCần ĐS10 Trưởng ban tổ chức bầu cử đã cho biết là ban tổ chức bầu cử đã chấm dứt nhiệm vụ rồi)TXLì luôn luôn chứng tỏ là tên ma đầu ma giáo trong mọi hành động hay lời nói.....

5) TXLì trước những lời phê bình gắt gao của các CSV(Cũng cần nói thêm là Anh Lê Quan Diêm ĐS7,ở Úc có viết là không ai chết vì bị chửi rủa....nay có 5,7 đồng môn có nhẩy ra chửi bới TXT thì cũng chẳng đi tới đâu,lý luận thật con nít....LQDiêm gián tiếp khuyến khích TXLì cứ tiếp tục Lì..Lì) ,TXLì cũng công bố một chương trình làm việc(Xin xem email của TXLì),nhưng rút cuộc TXLì không hề thực hiện được một điều nào như đã hưá một cách công khai bằng hình thức email...Nhất là TXLì cũng hứa là Tu chính NQ 2003 nhưng suốt gần 2 năm không hề thực hiện(Anh Lê Văn TƯ ĐS8,CH1 cũng phán quyết:Phải mất một thời gian mới xửa được NQ,nhưng Anh TƯ ơi,ăn nói làm sao khi gần 2 năm đợi chờ.....có thấy gì đâu,chỉ thấy mùi THUM THỦM....Lê Q Diêm,Lê Văn Tư cố nâng....

TXLì,nhưng vẫn"CHẾT".6) Gần đây nhất ngày 31/8/2009,TXLì đã phổ biến thông cáo về bầu cử BTV/HĐQT,nhưng có 2 văn bản khác nhau về nội dung,có nhiều đồng môn lên tiếng nhưng TXLì vẫn giữ thái độ khinh thường các đồng môn là hoàn toàn im lặng,cái hỗn láo nữa là trong thông cáo về bầu cử TXLì đe dọa chế tài một số đồng môn mà TXLì gọi là "phản nghịch",sau đó Anh Đào Văn Bình có viết một bài về vấn đề này cho TXLì mở mắt ra(Xin xem bài của Anh Đào Văn Bình)Cũng trong thông cáo này TXLì có ấn định các Chi Hội Trưởng muốn ra ứng cử CT/HĐQT phải"CÓ HẠNH KIỂM TỐT"điều này thật là hỗn láo..

Chính TXLì là một tên vô tư cách,gian sảo, lưu manh,hứa cuội,hạnh kiểm như những tên "đá cá lăn dưa" mà đòi người khác phải có hạnh kiểm tốt(Tốt như TXLì ???)7)

Hôm nay Lão tiết lộ một thủ đoạn thâm độc của TXLì: Cách đây hơn một năm,tình cờ Lão có nói chuyện với một Chi Hội Trưởng (Lão xin tạm giấu tên ),người này đã thuật cho Lão nghe một chuyện như sau:TXLì có thuyết phục người Chi Hội Trưởng này là loại một Cựu Chủ Tịch BCH/TH ra khỏi hàng ngũ QGHC....

Lão thuật lại câu chuyện cho vài vị Cựu Chủ Tịch TH,Lão được một số vị Cựu CT/BCH/TH tiết lộ thêm , đó là kế hoạch lâu dài của TXLì:Lần lượt loại một số Cựu CT/BCH/TH..nhưng không may cho TXLì là cuộc khủng hoảng TH/QGHC bùng nổ ra,đồng thời những điều xấu xa của TXLì được phơi bầy công khai nên TXLì không những không thi hành được kế hoạch mà sẽ phải ra đi một cách nhục nhã....(có vài Cựu CT/BCH/TH đã biết rất rõ âm mưu thâm độc mà TXLì tính áp dụng trong tương lai......

Tội của TXLì đối với tập thể CSV/QGHC còn nhiều lắm,dù sau này Hắn có ra đi khỏi chức vụ hay ra đi khỏi trần thế thì tiếng phỉ nhổ vẫn còn,không thể nào gột rửa được.Cũng nên lưu ý ở đây là TXLì đã coi thường các đồng môn,hành động như một tên độc tài tập sự và cũng có nhiều tên lầm lẫn hay ngu đần đã tiếp tay cho TXLì, Lão đã nhiều lần hài tội những tên này rồi,Lão không muốn làm nhàm tai các đồng môn...

KẾT LUẬN : TXLì hãy tỉnh ngộ và ăn năn về những tôi lỗi của mình...Những tên đã "lỡ"ủng hộ TXLì trước đây hãy nhìn vào sự thật,nhìn vào những tội lỗi của TXLì để sắm hối và nhận sự sai lầm của mình..../-

Lão Ngu

No comments: