Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Wednesday, November 25, 2009

13 tên hề riễu dở:Chưa kéo màn đã hết tuồng.
Bài của LÃO NGU

Ngày hôm qua 23/Nov/2003,các đồng môn được đọc một số email của nội bộ nhóm 13 tên,nhờ vậy người ta biết là nhóm này là nhóm ăn hại đái nát,tên TXLì được chúng nó coi như thủ lãnh,chúng chưa làm được gì mà đã cắn cấu nhau,đến nỗi công khai phổ biến cho mọi người được đọc các email, có mấy tên "bỏ của chạy lấy người"và chính những tên lãnh đạo cũng thú nhận là sẽ chẳng làm được gì kể cả dùng thủ đoạn lobby....

xin các đồng môn cứ nhìn vào việc làm bá đạo của chúng để phán xét xem có quang minh chính đại không,chúng nói là không ở phe phái nào nhưng chúng cũng xác nhận là không đả động gì tới thằng mất dậy TXLì,dù là có người đề nghị...nhưng sợ đụng tới thủ lãnh TXLì thì Thằng này(TXLì)sẽ phản ứng lại,chúng đổ lỗi là dù có nói tới "phe bên kia"(TXLì)....thì vẫn bị Mt 68'"Đánh"......

Cái ngu của 13 tên này là đóng kịch,sợ thằng mất dậy TXLì chỉ trích..thực ra là không dám đụng tới chân lông thằng mất dậy vì nó là lãnh tụ tối cao của bọn này....

Nếu thực sự là không ở phe phái nào như họ công khai nói ra thì cứ đề cập tới thằng mất dậy TXLì,nếu nó có chỉ trích thì cũng như con chó cắn càn chứ sợ gì,một tên Đại lưu manh như vậy thì chỉ trích ai nghe.......,nhóm 13 tên cũng bầy đặt này nọ, đủ thứ.
Để cụ thể hóa, Lão đề nghị như sau:

1)Nhận định tình hình:
TH/QGHC do Thằng mất dậy TXLì làm cho tan nát,vì tước đoạt quyền bầu cử của các CSV....Nội Quy 2003 hoàn toàn bất hợp lệ vi luật nhưng thằng mất dậy vẫn thi hành,các đồng môn phản ứng,thằng mất dậy TXLì hứa sửa đổi nhưng là hứa cuội nên tình TH càng trở nên tồi tệ,thằng mất dậy TXLì vẫn ôm lấy chức vụ,thằng mất dậy sắp ra đi nhưng được nhóm 13 tên đang cố gắng tuyệt vọng để cho thằng mất dậy ngồi lại sau ngày 31/12/2009,nhưng chính nhóm 13 tên đang cấu xé nhau vì chúng là nhóm bịp bợm,bá đạo,đánh lừa đồng môn....coi như 13 tên hề riễu dở,màn chưa kéo đã rã gánh.

2) Xác định mục tiêu:
Sau khi đã nhận định tình hình một cách minh bạch như vậy thì xác định mục tiêu rất dễ:Đó là thằng mất dậy TXLì là mục tiêu chính,các CSV/QGHC là nạn nhân bị tước đoạt mọi thứ người nào cũng còn cái"KHỐ"che...,không chừng nếu còn Thằng mất dậy thì......cái "KHỐ".. cũng không còn nguyên vẹn.....Tóm lại Thằng mất dậy là mục tiêu,cứ nhằm mục tiêu đó là chắc 100%.

3)Thực hiện cụ thể:
Thật là dễ dàng thực hiện cụ thể,cứ lôi cổ thằng mất dậy TXLì suống là song hết,nếu cần lôi cổ cả con vợ nó là Thị Ngốc , chỉ cần đúng 13 tên cũng làm nổi,chẳng cần nhờ cậy ai,nhóm 13 tên đủ sức làm,chẳng phải kêu gọi gì cho mất thì giờ....nếu bị chống cự, thủ sẵn vài bọc KA KA nhét vào miệng là hết chửi bới,nói năng gì được ,hạng người mất dậy như tên TXLì thì lấy KA KA mà trị cũng đáng lắm.....vấn đề là nhóm 13 có giám làm không ??? rất đơn giản,khỏi phải đi lậy lục xin chữ ký cho mất công,Lão viết lời kêu gọi so sánh thì còn đúng và thực tế ,dễ áp dụng hơn lời kêu gọi của nhóm 13 tên,nếu có can đảm thi hành đúng theo lời kêu gọi của Lão thì mọi chuyện sẽ giải quyết rất đơn giản và mau chóng.....

Thằng mất dậy TXlì với gía nào cũng phải ra đi một cách nhục nhã,càng lì lợm thì sẽ được nghe những lời đào mồ,cuốc mả mà Lão sẽ thực hiện vào những ngày tới đây,cha mẹ,ông bà và cả gia tộc của tên mất dậy sẽ bị mang ra xỉ vả đó là cái giá bắt buộc tên mất dậy TXLì phải trả....
Lão Ngu

No comments: