LÁ THƯ
KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG DÁN TEM
Kính gởi: Giáo sư Tiến sĩ Dr. CAO VĂN HỞ
Đốc Sự Khóa 9 và Cao Học Khóa 1
Miền Đông Hoa Kỳ
Thưa Đại Tổ Bố Cao Huynh Trưởng;
Chắc Cao Huynh đã xem xong các emails của Nguyễn Mạnh Phúc-ĐS.17; của Trần Quý Hùng-ĐS.9 và của Trần Xuân Thời –ĐS.12 đương kiêm Chủ Tịch HĐQT , sẽ đương nhiên mãn nhiệm vào 31-12-2009 ! Cảm thấy vừa xấu hổ, vừa đau đớn và vừa hối tiếc về chuyện vì thiếu suy nghĩ chín chắn một chút mà đã phạm phải một lỗi lầm to lớn nhứt trong đời, làm tổn thương sự nghiệp học hành, gian lao khổ nhọc trong mấy mươi năm có đúng không ?!!!
Vì vậy tụi em (nhiều em) xin có lời đặc biệt nồng nhiệt chia buồn, phân ưu cùng Cao Huynh về việc mất mát, tổn hại danh dự, tinh thần trong mấy ngày qua ! Việc mất mát nầy chắc là Cao Huynh khó mà hồi phục như cũ, dù thời gian có thể giúp phôi pha đôi chút !!!
Do đó, kính xin Cao Huynh giùm ghi nhận nơi đây một sự THÔNG CẢM TUYỆT ĐỐI mà tụi em đã dành riêng cho Cao Huynh và chỉ một mình Cao Huynh mà thôi !!!
Thưa Cao Huynh;
Khi sơ khởi hay tin Cao Huynh đã lặn lội đường xa, từ Miền Đông bay sang Nam Cali để đột ngột dính líu vào chuyện rắc rối Tổng Hội. Tụi em lo cho Cao Huynh lắm ! – Vì tụi em không tin là Cao Huynh đã nắm vững hết mọi vấn đề phức tạp chung quanh chuyện xung đột của Tổng Hội đã kéo dài nhiều sóng gió triền miên từng ngày trong 2 năm qua.
Một lý do chính yếu hơn cả, khiến cho tụi em quan ngại cho Cao Huynh là bởi vì trong 2 năm dài đăng đẳng đó, Cao Huynh chưa hề 1 lần nào lên tiếng. Tụi em nghĩ là Cao Huynh đã không bao giờ theo dõi tin tức diễn biến chuyện Tổng Hội QGHC ! Bởi lẽ, nếu Cao Huynh có đọc tin tức thì Cao Huynh không thể nào CÂM HỌNG được ?! Vì hằng ngày có vài tin tức liên quan nóng hổi, trong đó có những sự kiện GIAN TRÁ, THỦ ĐOẠN, LƯU MANH, PHỈNH LỪA, DỐI GẠT một cách trắng trợn, thô lỗ , kịch cợm ! Khiến cho một người có kiến thức bao la, thông thái sâu rộng và nhứt là có thừa lương tâm như Cao Huynh thì không thể nào im lặng kéo dài đến 2 năm được ?!!!
Khi đọc thấy Cao Huynh lại nhảy dù ngay xuống SÀO HUYỆT VỀ NGUỒN, tụi em vô cùng hoang mang và càng tin là Cao Huynh chưa nghiên cứu trận địa, chưa an ninh bãi đáp mà dám nhảy xuống thì tỉ lệ giữa CHẾT/SỐNG sẽ là con số 0.9/10 , không thể nào cao hơn được !
Tụi em sợ chạm vào cái đít tự ái cao học, Dr. của Cao Huynh nên tụi em chỉ nhắn tin vài chữ bóng gió xa xôi ! Rất mong Cao Huynh sắc bén nhận ra những gởi gắm ngụy trang của tụi em, để kịp thời kêu phi pháo dọn bàn, tránh bị thiệt hại thê thảm khi đổ quân.
Thế rồi Cao Huynh cho thấy không thèm để ý gì đến những lo lắng của tụi em cả ! Cao Huynh còn ngang nhiên phổ biến LỜI KÊU GỌI của Nhóm 13, trong đó Cao Huynh lại là TÂN LÃNH TỤ, ngon lành ra phết !
Đứng trước một trường hợp TỐI NGUY HIỂM mà Cao Huynh vì không thấu đáo mà mắc phải một lỗi lầm trầm trọng như thế. Tụi em đành phải mích lòng Cao Huynh bằng cách thuyết phục có áp lực để Cao Huynh nhanh chóng rút lui ra khỏi vị trí hiểm nguy chết người, thân bại danh liệt đó !!!
Rất may là Cao Huynh đã RÚT TÊN ! Nhưng nghe như Cao Huynh đã RẤT BUỒN PHIỀN tụi em ! Và hình như cho đến hôm nay Cao Huynh cũng vẫn chưa ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ, lẫn lộn giữa ĐÚNG và SAI, và nếu như sau khi Cao Huynh đã đọc được 3 cái emails mà tụi em vừa trình chiếu bên trên mà Cao Huynh vẫn còn chưa tìm thấy những LÝ DO CHÍNH ĐÁNG và CẦN THIẾT để Cao Huynh rút lui ?
Vậy thì tụi em sẽ giúp cho Cao Huynh nhìn thấy vấn đề một cách thực tế và rõ ràng hơn . Xin Cao Huynh hãy vui lòng vận dụng những phán xét sáng suốt trong đầu óc của Cao Huynh để giải đáp những sự kiện đã được cố ý nêu ra trong 3 emails đã hài như sau:
1- Trong email của Nguyễn Mạnh Phúc- ĐS.17 gởi trả lời anh Trần Quý Hùng-ĐS.9 , có đọan viết:
“câu chuyện lúc anh Cao Văn Hở phát biểu ngoài chương trình, bừa bãi, đùa tục tĩu với phụ nữ , bà luật sư Bùi Kim Thành” và một đoạn khác “Nhưng anh Hở, người đã cướp micro-có thể có sự ngầm tán trợ của anh Nguyễn Phú Hùng- để nói dông dài, sau đó , vì vậy mà đa số các anh đề cử làm Coordinator”
NMPHÚC (đã rút tên) là 1 trong 13 người đồng minh của Cao Huynh. Dĩ nhiên là Cao Huynh đã tin tưởng và tự tin là đã rành NMPhúc, nên mới đồng ý đứng chung nhóm với NMPhúc ? - Vậy bây giờ khi đọc thấy NMPhúc đã tố cáo Cao Huynh bằng những lời lẽ KHINH THỊ như thế nầy thì Cao Huynh nghĩ sao ? Sự rút tên của Cao Huynh có lý do chính đáng chưa ?
Hơn nữa, NMPhúc lại thẳng thừng bày tỏ: “Anh không thấy quân đội Đại Pháp hùng cường thua thảm thương ở Điên Biên Phủ với một quân đội thành hình từ một Trung Đội Vệ quốc Quân của ông Giáp hay sao?”
Cao Huynh có nhận ra NMPhúc có lập trường nghiêng về phía nào hay không ? Quốc Gia hay Việt Cộng ? - Nếu tụi em không hối thúc thì Cao Huynh vẫn còn trong Đám 13 có tên Phúc thì Cao Huynh có thấy OK không vậy ???
2- Trong email của Trần Quý Hùng có viết về Cao Huynh như thế nầy đây: “Anh Cao Văn Hở đầu tiên nêu ra các ý kiến, nay chính anh đã rút lui, chúng ta có nên tiếp tục nữa không.”
Thưa Cao Huynh có phải anh Hùng đã cho mọi người biết: Việc thành lập Nhóm 13 là do chính Cao Huynh đưa ra ý kiến trước. Như vậy có phải nếu không có Cao Huynh đứng ra hô hào thì Nhóm 13 không hề được thành lập có đúng không ?!
3- Còn email của TXTHỜI , cũng lui ngày lại , ghi là 11-11-2009 mà nay 23-11-09 mới thấy phổ biến. Trong đó 12 trang (chữ cỡ 14) hầu hết đều công kích , đề cập, chỉ trích một mình Cao Huynh.
Trong phạm vi thư nầy, tụi em xin trích một đoạn mà TXThời cố tình dùng những lời lẽ để bôi bác Cao Huynh như là: “Khi thấy anh Hở nhảy lên phát biểu , mặt mày tái mét, có vẻ hậm hực lắm, giống như anh vừa run vừa phát biểu trong đại hội 1999 tại Wash.DC”
Và kế bên dưới TXThời lại tiếp tục miệt thị Cao Huynh: “Tôi nghe thuật thêm rằng anh Hở thấy vậy quát tháo một cựu sinh viên “Anh tên gì, tại sao bỏ về” Anh cựu sinh viên đáp lại “Anh lấy tư cách gì mà hỏi tên tôi, tôi là sinh viên cao học, được chưa ? ””
Thưa Cao Huynh ;
Đến đây, thư cũng đã khá dài !!! Tụi em chỉ muốn nhắc lại để cho Cao Huynh có cơ hội suy nghĩ thêm một chút về những gì mà tụi em đã thưa với Cao Huynh trước đây ! Tụi em chỉ có một thiếu sót bất khả kháng, vì khẩn cấp nên đã phải quá bộc trực với Cao Huynh !
Qua những trình bày trên đây, xin Cao Huynh xem lại:
a/-Cao Huynh tự một mình có sáng kiến thành lập Nhóm 13 hay do ai ở Miền Đông đã xúi Cao Huynh đứng ra hứng đạn?
b/- Cao Huynh có hiểu hết 12 anh còn lại trong Đám 13 không ?
c/- Chẳng lẽ Cao Huynh không biết CVĐỂ, NHSỸ, NMPHÚC, HTLÊ là tay chân bộ hạ của TXThời – Cao Huynh có biết đứa nào đã báo cáo mọi chi tiết tức khắc với TXThời không?
d/- Nếu Cao Huynh không rút ra thì liệu CVĐỂ-NHSỸ-NMPHÚC-HTLÊ có chịu nghe theo những ý kiến (dù là fair cách mấy) của Cao Huynh không ?
e/- Cao Huynh đến giờ nầy có thấy bọn chúng chỉ nghe theo ý kiến của Cao Huynh với mục đích TƯƠNG KẾ, TỰ KẾ để đạt mục đích riêng là TRÌ HOÃN theo kế hoạch của TXThời và CVĐỂ không ?
Tóm lại
Tụi em hy vọng Cao Huynh, đến cuối thư nầy chính Cao Huynh đã thức tỉnh và nhận ra: Cần phải làm gì để cứu lấy một phần nào DANH DỰ và UY TÍN mà Cao Huynh đã thua trong canh bạc mánh khoé của đồng bọn TXThời-Châu Văn Để? Cao Huynh cần oán trách ai ? Hay cần cám ơn ai ?
Mong rằng Cao Huynh sẽ nhanh chóng và sáng suốt nhận ra, tuy không phải dễ dàng nếu như Cao Huynh chưa muốn rời khỏi bến mê hay chưa sẵn sàng ra khỏi bát quái đồ của đồng bọn chúng nó… Chắc Cao Huynh vẫn thường hay nghe " Cứu vật, vật trả ơn" ... và tụi em không muốn nói ra đây câu kế tiếp với Cao Huynh, như một món quà từ xa xôi nhé Cao Huynh.
Kính chào tạm biệt Đại Tổ Bố Cao Huynh !./-
Đồng Tháp Mười
Đàn em trong Nhóm Tranh Đấu.
23-11-2009
No comments:
Post a Comment