Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, November 24, 2009

Nhóm 13 ĐỒNG CHÍ VƯƠNG VẬT -ĐĨ ĐIẾM TRỘM CƯỚP và thằng mất dậy Trần Xuân Lì
Bài của Lão Ngu


Thực hiện đúng lời cảnh cáo của Lão,mỗi ngày cường độ chửi bới TXLì mỗi ngày một gia tăng cường độ MẤT DẬY,Hôm nay Lão gọi là THẰNG TXLì.Nhóm 13 nói là không ở phe phái nào,đây là lời bịp bợm đồng môn,kẻ đui mù cũng thấy rõ bản chất "NÂNG BI",Cứu nguy cho THẰNG Mất dậy TXLì,

Hôm nay Lão chỉ nêu một bằng chứng mà đồng môn nào cũng có thể thấy cái"PHE PHÁI"mà nhóm 13 tên "sanh ra"...Đồng môn đọc bài tường trình của Nguyễn Huy Sỹ về ngày giỗ thầy......,mọi chi tiết đầy đủ,nhưng phần vô cùng quan trọng là phần CSV/Cao Văn Hở đã trình bầy ngày hôm đó, đề tài là :Sự bất hợp pháp vi luật của Nội Quy 2003 phần này không hề thấy NHSỹ tường thuật,vậy thì ai không biết nhóm này "sanh ra"do ý muốn của thằng mất dậy TXLì?????vì nếu tường thuật bài này chẳng khác nào NHSỹ chửi cha thằng TXLì,điều này chứng tỏ nhóm này làm tay sai cho Tên mất dậy TXLì....thế mà lừa bịp đồng môn nói là không ở phe phái nào....

Các CSV tuổi đời đã cao,họ có kiến thức mà bịp bợm như vậy thì đúng là một đám VÔ LIÊM SỈ,đúng là Thầy (TXLì) nào Tớ nấy (nhóm 13 tên.....)một nhóm người mà bước đầu đã lừa bịp đồng môn như vậy thì thử hỏi thuyết phục được ai?Lão tội nghiệp cho Anh TNTôn,TNThiệu và vài người nữa để cho mấy tên lợi dụng làm cái bung xung để củng cố địa vị cho thằng mất dậy TXLì......

Lão kêu gọi một lần nữa:Những người còn giữ được nhân cách rút khỏi nhóm càng sớm càng tốt,nhóm này không làm được gì đâu,và thằng mất dậy TXLì cũng không thể tin vào đám gia nô kém khả năng này mà chỉ là những thằng gia nô ăn hại đái nát.....

Như vậy còn nói là 'Không ở phe phái nào..."thật là những lời lừa bịp rẻ tiền....Tội lỗi của Thằng mất dậy TXLì đã qúa nhiều,con đường tất yếu là phải ra đi,ra đi một cách nhục nhã,tiếng nguyền rủa còn để đời....

Nhóm 13 người,nếu thật sự không phải là tay sai của Thằng TXLì hãy kêu gọi TXLì ra đi là mọi chuyện đều được giải quyết việc gì mà phải kêu gọi, đặt ra những tiết mục :Nhận định tình hình,xác định mục tiêu,thực hiện cụ thể......làm gì mà phải dao to búa lớn như vậy,cứ lôi cổ thằng mất dậy TXLì suống là song tất.Một cái lộ liễu nữa là lời kêu gọi của 13 tên không có một lời nào đụng chạm,kêu gọi thằng mất dậy TXLì ấy thế mà giám nói quang minh,chính đại...đúng là trò bịp rẻ tiền....

Lão cũng trình bầy ở đây là vì quyền lợi của tập thể CSV/QGHC,đòi lại quyền bầu cử trực tiếp,mà Thằng mất dậy TXLì đã cướp mất,mà cả gần 2 năm tên lưu manh này vẫn ngoan cố không tu chính NQ để trả lại quyền bầu cử nên Lão phải dùng mọi cách để đòi lại,trong suốt gần 2 năm chúng ta đã dùng ngôn từ không đủ để cho thằng TXLì giác ngộ nên buộc lòng Lão phải dùng ngôn từ thật mất dậy như thái độ mất dậy của Y,và còn phải mất dậy hơn nữa may ra mới làm cho thằng mất dậy tỉnh ngộ,Lão trình bầy để các đồng hiểu cho Lão.....

Một lần nữa Lão cảnh cáo: Cường độ mất dậy mỗi ngày một gia tăng.Sẽ tới giai đoạn Lão sẽ dùng cả ngôn ngữ tục tữu,không từ bỏ những danh từ, tĩnh từ ghê tởm,bẩn thỉu nhất trong ngôn ngữ VN và không chỉ dành cho cá nhân TXLì mà cả đại gia dình,họ hàng tổ tiên TXLì sẽ được đem ra hài tội.Lão báo trước để TXLì sửa soạn kế hoạch đào tẩu càng sớm càng tốt hơn là lì lợm bám vào chức vụ mà chỉ ăn đòn nhục nhã thêm và gia tộc,tổ tiên Y bị vạ lây vì có thằng con,thằng cháu,thằng chắt..vô cùng mất dậy mang tên TXLì.

Hành động khôn ngoan và bị ăn đòn ít là cuốn gói ra đi càng sớm càng tốt.Khi làm chuyện này Lão đã chấp nhận những sự kiện có thể xẩy ra nhưng vì quyền lợi chung của tập thể CSV/QGHC Lão sẽ chấp nhận tất cả....

Lão làm vì quyền lợi và danh dự của tập thể QGHC,riêng với Lão đã vào tuổi hoàng hôn rồi nên không còn dính lứu tới danh vọng,chức vụ tiền bạc..lời khen, chê đối với Lão không là vấn đề.....và cũng không ai sai bảo giật dây được Lão,chính Lão mới là người CHÍNH DANH không ở phe phái nào,nếu có là ở phe phái của những CSV đã tốt nghiệp hay đang học tại HV/QGHC khi CS tràn vào...

Lão cũng còn rất minh mẫn,rất sáng suốt không tin cứ đọc những bài ký tên Lão Ngu trong Website này...Lão phải xác nhận để đừng cho Lão là một người mất bình thường...

Xin các đồng môn đón đọc những bài của Lão lần lượt xuất hiện trên website này,mỗi ngày sẽ gay cấn hơn,mỗi ngày sẽ chửi thằng mất dậy TXLì nặng nề,nhục nhã hơn..... /-
Lão Ngu

No comments: