Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Friday, November 27, 2009


ĐĂNG LẠI SỰ THẬT 100%
ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG
VỀ VC ĐẶNG VĂN HIỀN ,Sydney-VESAK 08.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG Của Mt68
V/v : Vợ Chồng Henry DANG tức ĐẶNG VĂN HIỀN (QGHC) - Đã trực tiếp HĂM DỌA Cộng tác viên của Mt68.

Kính thông báo cùng Cộng Đồng Người Việt Tỵ Nạn khắp nơi.
Kính thưa Bà Con;

Một Cộng Tác viên của chúng tôi đã đến Nhà Quàn Trường An, Faifield; Sydney để Phúng Điếu cùng Tang Gia của một Người Bạn đã có nhiều đóng góp Thơ Văn với Website của chúng tôi đã bị trực tiếp khiêu khích và hăm doạ như sau:

1- KHIÊU KHÍCH:
Ngày Thứ Bảy , 4-10-08 , lúc sau 4 giờ 30 pm , tại bên ngoài Nhà Quàn Trường An ở Fairfield, Sydney.

Vợ của tên Henry DANG, tức ĐẶNG VĂN HIỀN đã khiêu khích xác nhận: “Không phải chỉ một mình anh HIỀN mà cả tôi (Vợ Hiền) cùng đã về Việt Nam tham dự VESAK vừa qua.” – Bà ta giải thích là vì vợ chồng bà ta là thành viên của tổ chức WF… ( Bà ta nói nghĩa bằng tiến Anh là World, Friendship hay Fellowship … gì đó mà bà ta nói không nhớ rõ lắm ?!

2- HĂM DOẠ:
Ngày Thứ Ba, 7-10-08; lúc sau 9 giờ am, chính tên ĐẶNG VĂN HIỀN (Có vợ đi kèm hộ tống) cũng tại bên ngoài Nhà Quàn Trường An. Đặng Văn Hiền đã hăm dọa bằng câu nầy:” Nếu không ngưng , sau nầy đừng trách …” – (Ý của câu đó là , Nếu không ngưng chỉ trích hắn về việc về Việt Nam tham dự VESAK thì hắn sẽ ra tay thi hành một hành động sát thủ hay gì đó ?)

Cả hai sự kiện trên đều đã được nhiều người chứng kiến và có người hiện diện kế bên đã nghe rất rõ ràng y nguyên câu hăm dọa ấy của tên ĐẶNG VĂN HIỀN.

Vì sự an toàn cá nhân của các cộng tác viên đã được Luật Pháp bảo vệ như bất cứ một công dân Úc nào khi bị công khai “HĂM DỌA NƠI CÔNG CỘNG”.Do đó bắt buộc chúng tôi đã phải báo trình cùng Cảnh Sát Tiểu Bang và Liên Bang để làm bằng chứng cụ thể về trách nhiệm đối với bắt cứ những gì có thể sẽ xảy ra cho bất cứ một anh em cộng tác nào của chúng tôi sau nầy.

Trân trọng công bố cùng công chúng./-
Thay mặt cho Mt68
Nam Tào – Úc Châu,
Ngày 8-10-08.Posted by Nam Tào at 11:05 AM 0 comments Labels:
Posted by Nam Tào at
5:21 PM 0 comments
Labels:

No comments: