Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Tuesday, November 10, 2009

CHÂU VĂN ĐỂ
Lạy Quý Đồng Môn
Em núp trong bụi VIỆT CỘNG nầy !


Bài thơ

ĐÂY ĐỒNG CHÍ !

Của Châu Văn Để
- Chủ Tịch BCH Tổng Hội QGHC.


Khóc Thầy

Hỡi ơi !
Khổng Tước gò cao
Trăng gầy nửa cánh
Gió rọc trời xanh
Lạnh về Kiểng Phước
Phong trần chưa đục mắt nam nhi
Mà tóc máu đã bạc màu thiên cổ
Gió gió ơi !
Thổi từ trong nấm mộ
Thổi dài theo bóng lạt bóng hoàng hôn
Trăng trăng ơi !
Xin rọi ánh mơ hồ
Xin vằng vặc sáng soi hồn nhơn thế
Nền Công Pháp bút văn là Đuốc Tuệ
Vớt trầm luân thời ngươn hạ lầm than
Rọi lửa hồng để cứu lấy giang san
Chết như sống là sống ngang người đã chết
Ngang người chết có nghĩa là đi vào thiên cổ
Nhưng còn đây lồ lộ nét tinh khôi
Nhưng còn đây di tượng rạng ngời ngời
Cười dung thứ với anh hồn rạng rỡ
Ba mươi hai năm, thời gian như bóng sổ
Đây hồn thiêng, đây hương khói u trầm

Đây Mẹ già

Đây gia đình

Đây đồng chí

Đây tri âm
Đây đồ đệ…nguyện hết lòng kính cẩn
Hội Cư Sĩ Phật Đường luôn mở rộng

Đại Từ Bi cầu siêu độ thiết tha
Hồn Giáo Sư tiền vãng cõi ta bà
Hồn Đồng Môn nợ trần nay rũ sạch
Hồn Lưu Vong vấn vương tình ly cách
Hãy về đây mà chứng giám thị thiềng
Của tập thể
Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh
Đồng bái tạ

Nam Mô A Di Đà Phật

Hoàng-Châu

Hoàng Châu là bút hiệu của Đốc Sự Châu Văn Đễ, nguyên Chủ Tịch Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Nam California. Bài thơ nầy đã được Chị Kim Hoa, phu nhơn Anh Ngô Ngọc Vĩnh ngâm tại buổi Lễ Tưởng Niệm Thầy và Bạn ngày 30 tháng 11 năm 2003 tại Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo thành phố Santa Ana, California.

No comments: