Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, November 19, 2009

Chủ tịch Tổng Hội QGHC
CHÂU VĂN ĐỂ đã là VIỆT CỘNG ?
Nếu không, sao lại xưng hô “ĐỒNG CHÍ”?

Thế Nhân/Nam Cali.

Thưa Quý Đồng môn;

Hồi tuần trước có một sự kiện làm sửng sốt nhiều người trong và ngoài QGHC không ít. Sau khi chúng ta đọc thấy một chi tiết rất quan trọng là tác giả Hoàng Châu, tức Châu Văn Để đã dùng chữ “ĐỒNG CHÍ” trong bài thơ được đọc (ngâm) trước mọi quan khách trong buổi lễ tưởng niệm quý Giáo Sư QGHC, tại Tổng Hội Cư Sĩ ở thành phố Santa Ana, năm 2003.

Sau đó bài thơ được Website chính thức của Tổng Hội do Trần Bạch Thu-ĐS.17 phụ trách đã đăng, có lẽ là từ lúc trang web mới thành lập (?) và mãi cho đến nay vẫn còn ở ngay trang chính, nhìn vào là thấy ngay.

Khi thấy trang web Cái Bang (hậu thân của trang đăng tin tranh đấu cứu nguy QGHC) đăng lại bài thơ KHÓC THẦY trong đó có câu: “ĐÂY ĐỒNG CHÍ” !

Tôi đã vội sang mở trang web của Tổng Hội và đọc thấy quả nhiên không sai, không do méo mó gì cả !!!

Kế đó tôi đã nhận được vài email và vài ba cú điện thoại trao đổi ý kiến và các đồng môn ấy đã đề nghị tôi viết đôi điều để mong được anh CHÂU VĂN ĐỂ làm sáng tỏ vấn đề.

Nhưng, như quý vị nếu có theo dõi tin tức trên Cái Bang đã thấy: Vì cần phải thận trọng, để tránh chuyện có thể bị xuyên tạc là tôi CHỤP MŨ Việt Cộng cho đồng môn, nên tôi đã viết một lá thư thỉnh nguyện , đăng trên Cái Bang , để xin anh Châu Văn Để giải thích về việc anh đã dùng chữ ĐỒNG CHÍ để xưng hô.
Tôi đã khẩn cầu anh CHÂU VĂN ĐỂ phúc đáp trong vòng 3 ngày ! Đây không phải là một hạn định thời gian quá đáng, vì việc giải thích của anh ĐỂ , nếu muốn và sẵn lòng thì chỉ cần nói ra cho mọi người biết. Chứ đây không phải là một đề tài, cần phải tốn nhiều thời giờ để sưu tầm tài liệu rồi mới trả lời được !

Đến nay (18-11-09) đã 1 tuần trôi qua, mà anh CHÂU VĂN ĐỂ không thèm trả lời hay giải thích gì cả !

Do đó, bắt buộc tôi phải viết bài nầy, thể theo đề nghị và đóng góp ý kiến của ít nhứt cũng 5 đồng môn nhận thấy cần phải lên tiếng về chuyện ĐỒNG CHÍ của Châu Văn Để. Nhứt định đây không phải là chuyện CHỤP MŨ, vì chúng tôi đã làm đúng thủ tục dè dặt, cẩn thận; bằng cách là dành cho anh ĐỂ một cơ hội và một thời gian. Nhưng rất tiếc anh Châu Văn Để , không những đã tỏ ra xem thường lời thỉnh cầu của chúng tôi, mà còn cho thấy Châu Văn Để đã coi khinh tất cả đồng môn, những người trên danh nghĩa và mặc nhiên được chính thức Đại Diện bời anh CHÂU VĂN ĐỂ.

Để tránh mọi tốn kém thời giờ quá nhiều của quý đồng môn, tôi xin tóm tắt những nhận xét của một số anh em chúng tôi qua các tiểu đoạn như sau :

1- Vì chức vụ Đại Diện chính thức của CHÂU VĂN ĐỂ.

Tôi xin trình bày cho rõ thêm một chút, lý do tại sao chúng tôi cần lên tiếng. Như mọi người , chỉ cần một chút vô tư cũng đều nhận ra: Anh CHÂU VĂN ĐỂ, trên danh nghĩa chính thức là anh ta đã ĐẠI DIỆN cho nguyên tập thể QGHC trên khắp các nước tự do. (Tạm bỏ qua lý do tranh cãi hiện nay về vấn đề bầu cử bất chính để áp đặc chức vụ chủ tịch Tổng Hội của anh Châu Văn Để.)

Với chức vụ nầy, không phải áp dụng riêng cho một mình CVĐể mà đối với bất cứ ai, giữ chức vụ đại diện cũng phải tôn trọng một nguyên tác chung là: Không được tự tiện làm hay nói ra những suy nghĩ cá cá nhân, có thể làm mang tiếng không hay, làm tổn hại đến danh dự và lập trường chung của tập thể.

Nếu như anh Châu Văn Để không phải là đại diện của anh chị em chúng ta, anh ĐỂ chỉ là một cá nhân bình thường thì dĩ nhiên anh ĐỂ có thể phát biểu mọi lời lẽ, dù là khó nghe đến mức độ nào , cũng đều là CHUYỆN CÁ NHÂN của anh ta. Nếu anh ta gặp sự chống đối của quần chúng thì cũng là chuyện riêng tư của anh ta, không liên can gì đến tập thể QGHC cả.

Và đương nhiên là chúng tôi không cần phải lên tiếng như bài nầy ! Trái lại, anh Châu Văn Để đã đứng ra đại diện cho chúng ta mà lại xử dụng chữ ĐỒNG CHÍ, nên mới có sự nhận xét và phản đối như vầy.

Đấy là lý do chính đáng để chúng ta cần phải lên tiếng để dư luận không thể nào hiểu lầm về LẬP TRƯỜNG luôn CHỐNG CỘNG của chúng ta. Không phải chúng tôi cố tình suy luận méo mó để chụp mũ Việt Cộng lên đầu Châu Văn Để gì cả !!!

2- Ý nghĩa đích thực của chữ ĐỒNG CHÍ.


Về điểm chính yếu nầy. Chắc quý đồng môn không cần tôi phải cam đoan về sự trung thực của nó ! - Chữ ĐỒNG CHÍ mà VIỆT MINH dùng để xưng hô với nhau vào những năm trước 1945 là do những Cộng Sản Việt đã du nhập vào Việt Nam.

Trong mấy ngàn năm lịch sử của Dân Việt , không hề có lối xưng hô ĐỒNG CHÍ có đúng không ?! Chỉ có những người đảng viên đảng cộng sản, Việt Minh và Việt Cộng mới gọi nhau bằng danh từ ĐỒNG CHÍ. Nói chung là VIỆT CỘNG , chúng nó rất ưu ái về chữ ĐỒNG CHÍ nầy, chúng không bao giờ xử dụng bừa bãi ngoài phạm vi những đảng viên với nhau. Ngay như đối với dân chúng , Việt Cộng cũng không bao giờ gọi là đồng chí và dân chúng cho đến nay đã nghe thấy danh từ nầy đã hơn 60 năm mà dân chúng cũng không bao giờ gọi nhau là ĐỒNG CHÍ, trong gia đình cho đến ngoài xã hội, không ai gọi nhau là ĐỒNG CHÍ cả !!!

Việt Cộng chúng nó rất hãnh diện gọi nhau là ĐỒNG CHÍ , vì qua đó chúng xác nhận với nhau là đồng bọn và từ danh từ ĐỒNG CHÍ ấy chúng sẽ có những quyền lợi đặc biệt mà những người khác không được ưu đãi , nếu không phải là đồng chí.

Chắc nhiều đồng môn đã từng gặp cái cảnh sau năm 1975, có một số người điếu đóm, đón gió, muốn mua cảm tình; nên đã lạm dụng chữ ĐỒNG CHÍ để xưng hô với cán bộ Việt Cộng. Việt Cộng nó tát nước vào mặt ngay: “AI MÀ ĐỒNG CHÍ với anh ???....”

Tôi nêu lên một sự kiện nho nhỏ và có thật 100% nầy, chỉ để cho thấy danh xưng ĐỒNG CHỈ là một lối xưng hô độc quyền của Việt Cộng cùng là đảng viên với nhau. Những ai bên ngoài xài chữ ĐỒNG CHÍ đều không đúng nghĩa của nó và những ai có chút tự trọng đều không muốn, cố tránh, không xài chữ ĐỒNG CHÍ ấy!

Nếu nói riêng về dân chúng Miền Nam, VNCH và những công chức Miền Nam trước 1975, Quân Nhân hay các đảng phái Quốc Gia đều thù oán và không bao giờ bắt chước Việt Cộng để gọi nhau là ĐỒNG CHÍ. Nhiều chữ của Việt Cộng sáng chế , sau hơn 30 năm VC chiếm trọn Miền Nam thì cũng đã ảnh hưởng nhiều đến dân chúng. Cho đến nay, có nhiều chữ mà người ta nói ra, viết ra, không còn nhận biết đó là những chữ lập dị của Việt Cộng nữa như: bức xúc, hoành tráng, xuống cấp, xí bệt, xí xổm, chùm ảnh …v.v… NHƯNG MÀ riêng chữ ĐỒNG CHÍ thì không bao giờ ẢNH HƯỞNG vào được đầu óc của dân chúng, những người dù là dân quê, cũng không dùng ĐỒNG CHÍ để mặc nhiên đồng hóa mình cùng phe với Việt Cộng !!!

3- CHÂU VĂN ĐỂ không biết nghĩa chữ ĐỒNG CHÍ chăng ?

Có thể có ai đó cho rằng: Có thể CVĐỂ đã không hiểu nghĩa của chữ ĐỒNG CHÍ ?- Tôi xin mạnh dạn trả lời ngay là nghi vấn đó không bao giờ có thể cả ! Bởi vì như tôi đã nói sơ lược , khái quát bên trên thì ngay như người dân quê, lam lũ bình thường thì cũng đã phân biệt được chữ ĐỒNG CHÍ là tài sản riêng của Việt Cộng. Dân chúng không muốn mình bị hiểu lầm là đồng bọn với Việt Cộng, nên họ đã cố tránh không xài. Dân chúng ít chữ nghĩa mà còn có ý thức như vậy, huống chí CHÂU VĂN ĐỂ là một công chức ngạch A của VNCH, tốt nghiệp QGHC mà nói là không biết nghĩa đích thực của chữ ĐỒNG CHÍ thì không thể nào chấp nhận hay lọt vào tai ai cả có đúng không quý vị ?!!!!

4- CHÂU VĂN ĐỂ gọi ai là ĐỒNG CHÍ ?.

Nên nhắc lại, bài thơ trong đó có câu “ĐÂY LÀ ĐỒNG CHÍ” được đọc trước văn võ bá quan, ngoài một số đông QGHC ra, tôi tin còn có những chức sắc của các Tổ chức Cộng đồng tự do bạn.

Mọi người nghe Châu Văn Để giới thiệu khơi khơi ĐÂY ĐỒNG CHÍ, chắc lúc đó nó đã như kim châm vào đầu, ai cũng giựt mình ! Nhưng vì một lý do nể nang nào đó hay là có người nghĩ đây là vấn đề của riêng QGHC nên họ đã im lặng cho mãi đến 6 năm sau (kể từ 2003) vẫn không có ai dám hay thèm lên tiếng ?!

Nhưng đối với anh em QGHC , dù chỉ là 1% thôi thì chúng tôi nhứt quyết không thể nào ngậm miệng được nữa khi biết đích thực đây là nguyên văn của anh CHÂU VĂN ĐỂ đã dùng chữ ĐỒNG CHÍ công khai trước công chúng.

Tôi xin hỏi anh CHÂU VĂN ĐỂ đã gọi ai là ĐỒNG CHÍ trong buổi lễ TƯỞNG NIỆM QUÝ GIÁO SƯ HV/QGHC ? - Liệu có ai trong số quý Cố Giáo Sư và đồng môn QGHC đã hy sinh vì công vụ của VNCH để cho CHÂU VĂN ĐỂ gọi là ĐỒNG CHÍ không ???

Tôi xin thẳng thắn xác định là KHÔNG CÓ AI LÀ ĐỒNG CHÍ cả. Bởi vì không có ai là ĐỒNG CHÍ với bè lũ Việt Cộng cả !

Nếu thế thì tại làm sao CHÂU VĂN ĐỂ lại gọi là ĐỒNG CHÍ ??? – Có phải CVĐỂ đã cố tình toa rập với NHÓM VỀ NGUỒN NẰM GỌN TRONG TỔNG HỘI CƯ SĨ để tung hỏa mù, để lấy lòng Việt Cộng , để cho Việt Cộng VIN VÀO ĐÓ để mà tuyên truyền chính CHỦ TỊCH TỔNG HỘI QGHC Hải Ngoại cũng đã là ĐỒNG CHÍ với VIỆT CỘNG ?!

5- CHÂU VĂN ĐỂ đã là VIỆT CỘNG ?.

Một sự kiện có thực cần lưu ý là : TẠI SAO Châu Văn Để giữ một chức vụ quan trọng (trên danh nghĩa thôi) mà DÁM đương nhiên ra vào Việt Nam , không hề gặp khó khăn gì cả ?- Chẳng lẽ CVĐỂ cho rằng hắn về VN không gây nên tai tiếng gì cho tập thể QGHC hay sao ?

Mặc dù đã có hàng trăm ngàn người đi về VN một cách hợp pháp đối với Chính phủ Hoa Kỳ và các nước có người Việt tỵ nạn sinh sống khác.

NHƯNG nói về LƯƠNG TÂM và tính cách CHÍNH ĐÁNG của người Việt Tỵ nạn nói chung thì với lý do không thể sống dưới chế độ Việt Cộng mà trốn ra nước khác xin sống TỴ NẠN mà nay lại quay về chốn cũ, trong khi chế độ độc tài, đàn áp bằng bạo lực VẪN CÒN TỒN TẠI Y NGUYÊN . Thì chuyện trở về quê hương vẫn là một việc TRÁI LƯƠNG TÂM của bất cứ ai mang danh TỴ NẠN !

CHÂU VĂN ĐỂ , nếu không phải là Chủ tịch Tổng Hội QGHC , nghĩa là anh không đại diện cho ai cả thì CỨ MẶC SỨC RA VÀO VN hàng chục lần mỗi năm cũng không sao !!!

Tóm lại,

Vì chỉ muốn báo động, muốn nêu lên một sự thực OÁI OĂM KHÓ GIẢI ĐÁP cho mọi người cùng chú ý và suy gẫm, nên tôi chỉ tổng quát hoá vấn đề và tôi tin chắc rằng tuy không đưa ra được đầy đủ những chi tiết sâu sắc mà nhiều anh chị đã nhìn thấy cặn kẻ hơn. Nhưng chắc chắn quý đồng môn đã thấy rõ những đại ý vô cùng quan trọng của vấn đề !

Từ những suy nghĩ chân tình đó, tôi xin dành lại phần kết luận CHÂU VĂN ĐỂ có phải đã là MỘT VIỆT CỘNG trá hình đang lũng đoạn, đục khoét trong tập thể QGHC chúng ta ?!

Riêng với cá nhân tôi , tôi không bao giờ tin, không có bất cứ lý do gì để tôi tin là CHÂU VĂN ĐỂ đã xưng hô “ĐỒNG CHÍ” hoàn toàn có tính cách cẩu thả, vô tình thông thường ???!

Thế Nhân/Nam Cali
18-11-09

No comments: