Chừng nào Trần Xuân Thời mới "KHÔN" một chút.
Bài của LÃO NGU
Cái tên Trần Xuân Thời trước đây 2 năm Lão không hề nghe thấy,mà có nghe thấy Lão cũng không biết là thằng "Cha căng chú kiết"nào,nhưng khi có cuộc bầu cử BCH/TH/QGHC năm 2008 thì Lão mới nghe danh Trần Xuân Thời,TXLì bắt đầu nổi tiếng..tiếng thối tha,tiếng NGU dốt................
Thật vậy, đầu tiên là các đồng môn phát giác ra là chính TXLì đã âm mưu tước đoạt quyền bầu cử của các CSV/QGHC bằng cách thi hành NQ 2003 do chính Y cùng HĐQT toa rập,NQ này hoàn toàn bất hợp lệ vi luật,thế là đồng môn biết đến cái NGU của Y.Tiếp theo,một đồng môn cựu Chủ Tịch BCH/TH (đã lâu) có viết một câu đại ý là Châu Văn Để CT/BCH/TH .."cố tình tiếp tục để làm tê liệt TH?cho ai?Việt Cộng?"Một câu đơn giản và đặt giả thiết chứ không khẳng định gì cả thế là CVĐể khiếu nại với "Ông Chủ"TXLì,cha con mừng 'Húm'tưởng như bắt được vàng...(sau biến thành vàng khè mà chúng ta thải ra hàng ngày....)
TXLì cố khai thác,email nào phổ biến cho đồng môn Y cũng kèm theo chuyện này đến nỗi qúa nhàm chán,rồi TXLì còn gởi email cho"Bị cáo"là cựu CT/BCH như đã nói ở trên để trả lời(tức là nộp tờ biện minh trạng)TXLì còn hách dịch "Yêu cầu phúc đáp trong vòng 20 ngày.."TXLì tưởng bở,chờ 20 ngày cũng chẳng thấy gì...thời gian qua đi,TXThời bất ngờ nhận được "tờ biện minh" của"Bị Cáo"..."Bị cáo" không trả lời đàng hoàng mà hỗn láo viết như những chiếc tát tai vào mặt TXLì(Lão có đọc email phúc đáp này).Thế là lại chứng tỏ là một tên "NGU".
Tiếp theo một đồng môn(NCL) dùng tên thật tố cáo đích danh TXLì và một số chân tay là CS mà không cần đặt giả thuyết gì cả..Cha con nín khe,không có một phản ứng gì cả,thế là lại thêm một cái "NGU".....Rồi liên tiếp bị các đồng môn hài tội,TXLì phổ biến một lịch trình làm việc nhưng rồi không thực hiện,đúng là tên lưu manh,hứa nhăng hứa cuội nên lại bị đồng môn xúm vào chửi..lại là cái "NGU".Trong ngày gần đâyRa một lúc 2 thông cáo về bầu cử BTT/HĐQT có 2 nội dung khác nhau,đúng là thằng "NGU".
Cũng ngày gần đây nói láo nói lếu..nào là NQ 2003 là hợp lệ(vì do chính Y làm ra thì sao mà chẳng cho là hợp lệ),rồi nói các Hội Đoàn không cần giấy phép cũng hoạt động được...thế là thêm cái "NGU".
Nay ma đầu ma giáo đang tổ chức bầu cử và cố âm mưu bám vào chức vụ...đúng là "NGU".Tuổi đời đã cao rồi,sống hay chết lúc nào không biết mà ngày nào TXLì cũng phải nghe những lời chửi bới...đúng là thằng"NGU",theo Lão thì TXLì dù có nhắm mắt ra đi cũng còn nghe tiếng chửi rủa chẳng khác nào những tên bạo chúa,chết mà cũng không được để yên....đúng là TXNGU...
Vấn đề đơn giản là trả lại quyền bầu cử cho các đồng môn,nhưng vì "NGU"nên không chịu sửa đổi NQ để thỏa mãn nhưng đòi hỏi chánh đáng của các CSV nên bị nghe chửi từ ngày này qua tháng nọ,từ năm này qua năm khác...đúng là một tên "NGU".
Lão phải dài giòng kể những cái "NGU"của TXLì nhưng cũng không hết được,còn nhiều lắm,Lão miên man kể những cái "NGU"của TXLì mà quên không xem cái tựa đề bài này"Chừng nào TXT mới hết "NGU"...
vậy nay đi vào đề tài..CHỈ KHI NÀO TXLì NHẮM MẮT,XÁC CHO VÀO ÁO QUAN THÌ MỚI HẾT NGU. /-
No comments:
Post a Comment