Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Monday, November 16, 2009


Lễ Nhớ Ơn và Tưởng Niệm Thầy Cô cùng đồng môn
Do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh NSW Úc Châu tổ chức

***CB: Chắc quý đồng môn khi đọc XONG đã nhận ra:

1- Đây không phải là bài Tường Thuật về ĐẠI HỘI QGHC LIÊN BANG ÚC CHÂU. Trong khi việc ĐẠI HỘI là chính mà trở thành cái đuôi phụ thuộc.

2- ĐẠI HỘI đã QUYẾT ĐỊNH GIAO CHO TVPHAN LÀM CHỦ TỊCH BẰNG CÁCH NÀO ???- Có bầu cử theo Nội Quy quy định hay không ??? Chuyện nầy nếu có rắc rối về sau thì coi như chức vụ CT của TVPhan không phải do áp dụng NQ mà bầu ra có đúng không???

3- Như dư luận cho thấy cả tháng trước là CHỨC VỤ CHỦ TỊCH CỦA TRẦN VĂN PHAN ĐÃ ĐƯỢC "TIỀN CHẾ" và nay lại xảy ra ĐÚNG Y NGUYÊN như vậy.

Những việc làm TẮC TRÁCH trong kỳ đại hội năm 2009 nầy sẽ còn nhiều di hại về sau. Xin chờ xem.../- bb/cb.


Cứ mỗi năm, vào khoảng đầu tháng 11 dương lịch, Hội CSV Quốc Gia Hành Chánh NSW Úc Châu lại tổ chức buổi lễ Nhớ Ơn Thầy Cô và Tưởng Niệm các cố Giáo Sư cùng các đồng môn đã hy sinh hay đã qua đời. Cũng không ngoài thông lệ tốt đẹp đó, vào ngày chủ nhật 15 tháng 11 năm 2009, khi những cơn nắng và gió ấm mùa Xuân xứ Down Under đang chuyển mình sang Hạ, hội CSV QGHC NSW Úc Châu lại một lần nữa tổ chức buổi lễ Nhớ Ơn và Tưởng Niệm các Thầy Cô. Khoảng thời gian nầy cũng là khoảng thời gian đánh dấu ngày Giáo Sư Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông bị sát hại bằng một trái bom sát thủ tại ngã tư Cao Thắng và Phan Thanh Giản Sài Gòn lúc 11 giờ 50 sáng ngày 10 tháng 11 năm 1971. Và cũng trùng hợp làm sao, ngày 20 tháng 11 mỗi năm lại là ngày nhà giáo quốc tế để các học sinh cũng như các bậc phụ huynh khắp nơi trên thế giới cùng bày tỏ lòng ghi nhớ công ơn giáo dục của các Thầy Cô.

Đặc biệt năm nay cũng là năm hội NSW đăng cai tổ chức Đại Hội các CSV QGHC toàn cõi Úc Châu, do đó con số các cựu sinh viên tham dự gia tăng đáng kể, với các anh chị từ các tiểu bang bạn như Victoria, Queensland, và đặc biệt nhất là một số các CSV từ Hoa Kỳ và Gia Nã Đại cũng cố gắng vạn dặm xông pha đến cùng chung sinh hoạt.

Sáng hôm đó trời trong xanh và gió mát hiền hoà mơn man từ hướng hồ Chipping Norton thổi nhẹ vào hội trường của The Lake Boatshed nơi mà hội NSW đã chọn làm địa điểm tiến hành đại hội và làm lễ Nhớ Ơn và Tưởng Niệm. Mới sáng tinh mơ mà các anh trong ban tổ chức đã có mặt lăng xăng, nào là trương biểu ngữ và chuẩn bị bàn thờ cũng như chỗ ngồi cho quý quan khách, hội viên cùng gia đình, nào là chuẩn bị các thức ăn chiêu đãi.

9 giờ 30 sáng,
đại hội được tiến hành trong tinh thần cởi mở và dân chủ, và cuối cùng

đại hội đã quyết định giao chức vụ chủ tịch Hội CSV QGHC Liên Bang Úc Châu nhiệm kỳ 2009-2011 cho CSV Trần Văn Phan, đương kiêm chủ tịch Hội CSV QGHC NSW đảm nhiệm,

cùng với các chủ tịch tiểu bang đồng kiêm các chức phó chủ tịch liên bang, anh Ngô Văn Đượm là Tổng Thơ Ký, chị Võ Kim Châm là Thủ Quỹ của hội liên bang, nữ nghệ sĩ Đăng Lan (và cũng là phu nhân của anh chủ tịch Trần Văn Phan) phụ trách ban văn nghệ, và anh Nguyễn Đồng Danh, một rể quý của QGHC (phu quân chị Trần Ngọc Liên) là Webmaster phụ trách trang web QGHC LB Úc Châu.

Ngày trước đó, vào sáng thứ bảy ngày 14 tháng 11, một số đại diện các anh chị trong Hội liên bang cũng như tiểu bang gồm quý anh Nhan Tử Hà (cựu chủ tịch hội Liên Bang kiêm chủ tịch hội Victoria), Nguyễn Văn Sanh (cựu chủ tịch hội Liên Bang kiêm chủ tịch hội QLD), anh Nguyễn Đức Du (Phó CT hội NSW) và anh Ngô Văn Đượm (hội NSW) đã đến vấn an Giáo Sư Nguyễn Khắc Nhân vì lý do Thầy đã có tuổi không đến dự lễ được với các học trò như những năm trước.

Thầy tuy không còn được khang kiện như xưa nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, vẫn nói cười vui vẻ sang sảng lanh lợi. Thầy cũng đã gởi lời thăm hỏi đến tất cả các học trò thân yêu của mình và chúc đại hội thành công.Trời dần về trưa, và cũng là lúc các quan khách lần lượt tề tựu để tham dự buổi lễ. Nắng rực vàng len lỏi trên khắp nẻo đường, khắp cây lá bụi bờ. Nắng lung linh chan hoà êm toả trên hồ Chipping Norton thơ mộng vùng Western Sydney.

Ngay cổng vào là tấm biểu ngữ thật lớn màu vàng chữ đỏ (tượng trưng cho màu cờ Việt Nam thân yêu) với dòng chữ thật rõ nét: “HỘI CỰU SINH VIÊN QUỐC GIA HÀNH CHÁNH NSW CHÀO MỪNG QUAN KHÁCH” được treo ngang mấy gốc cây cổ thụ. Hai bên lối vào là những trái bong bóng xanh đỏ vàng tím quyện mình trong gió như đón chào quý khách. Mấy chị cựu sinh viên cùng mấy nàng dâu hành chánh, trong những chiếc áo dài cổ truyền lộng lẫy, cùng những anh cựu sinh viên ăn mặc chỉnh tề lăng xăng niềm nở chào đón mọi người. Chúng tôi nhận thấy trong hàng quan khách đến dự có luật sư Võ Trí Dũng chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW, luật sư Lưu Tường Quang cựu Tổng Giám Đốc Bộ Di Trú và SBS Radio, Director của Austcare và Actionaid, ông Đoàn Bá Cang cựu Đại Sứ Việt Nam Cộng Hoà tại Úc Châu, bà Đặng Kim Ngọc cựu chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Nam LB Úc Châu và NSW, ông bà Nguyễn Ngọc Tần cựu chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc, bác sĩ Liêu Vĩnh Bình hội trưởng hội Y Tế kiêm hội trưởng hội Thương Gia Úc Á Thần Long, ông Bùi Đức Hùng hội phó hội Thương Gia Úc Á Thần Long và cũng là CSV QGHC, ông bà bác sĩ Phan Giang Sang, ông bà tiến sĩ Huỳnh Long Vân hội đồng hương Cần Thơ, ông bà Nguyễn Đình Khánh giám đốc Việt Nam Radio Úc Châu, ông Trương Minh Hoàng thuộc nhóm Nghiên Cứu Đồng Nai Cửu Long, ông Thái Hoà SBS Radio, ông Nguyễn Toàn ký giả báo Văn Nghệ, ông bà giáo sư Hồ Văn Hoà, ông bà Phillip Công, ông bà Đặng Văn Hiền chủ tịch hội Ái Hữu An Giang và cũng là CSV QGHC, tiến sĩ Trần Thạnh hội trưởng hội Ái Hữu Petrus Ký, ông bà kỹ sư Dương Xuân Phúc hiệu phó trường Petrus Ký Bankstown, luật sư Nguyễn Văn Thuần và ông Đặng Mậu Mại (phụ thân của bác sĩ Hoàng Đặng, con chim đầu đàn của đội thuyền rồng Việt Nam) cựu học sinh trường Võ Tánh Nha Trang, bà Bùi Thơm và phu quân Chương Văn Hà cựu sinh viên đại học Vạn Hạnh, bà quả phụ Trương Quang Minh hội Phan Thanh Giản Cần Thơ, chị Bích Ngân TTK hội Ái Hữu Gia Long, giáo Sư kiêm thi sĩ Liêng Khắc Văn, quý vị trong hội đồng hương Tây Ninh và các cựu sinh viên các viện đại học Luật Khoa, Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt, Vạn Hạnh, Minh Đức, các cựu học sinh các trường Chu Văn An, Petrus Ký, Gia Long, Trưng Vương, Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm, Hồ Ngọc Cẩn, Võ Tánh, Nguyễn Đình Chiểu, Lê Ngọc Hân vv và vv, quý thân hào nhân sĩ, quý đồng hương đã cùng đến chia xẻ với các cựu sinh viên Quốc Gia Hành Chánh trong ngày lễ Nhớ Ơn và Tưởng Niệm nầy.

Một số quý khách khác vì bận bịu không đến tham dự được cũng đã điện thoại cho ban tổ chức xin cáo lỗi và chúc cho buổi lễ được thành công mỹ mãn.Bên trong hội trường, một bàn thờ thật trang nghiêm lộng lẫy với đầy đủ lư hương đèn bằng đồng sáng rực, hoa quả đủ màu đủ loại đã được các anh chị em hội viên và gia đình lo trang trí từ sáng sớm. Cũng tấm biểu ngữ đón chào màu vàng chữ đỏ được căng cao bên trên thật trang trọng. Bàn thờ trải khăn nhiễu đỏ rực, và di ảnh các cố Giáo Sư trong đèn hương nghi ngút đang nhìn xuống vẫn với những ánh mắt dịu hiền quen thuộc thuở nào.Sau phần giới thiệu long trọng các vị quý khách tham dự do MC Ngô Văn Đượm phụ trách là lễ chào cờ Úc Việt và phút mặc niệm các chiến sĩ, đồng bào, đồng môn đã bỏ mình trong công cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ độc lập. Kế đến, anh Trần Văn Phan, đương kim Chủ tịch Hội CSV QGHC Úc Châu kiêm chủ tịch hội NSW đã lên trình bày ý nghĩa ngày lễ và nồng nhiệt chào mừng quý khách cũng như quý hội viên và gia đình bạn hữu. Kế tiếp, một đại diện các CSV, anh Nguyễn Đức Du đã kể lại cuộc đời và thành tích của các cố giáo sư trong đó có cố Giáo Sư Viện Trưởng Vũ Quốc Thông, cố Giáo Sư Viện Trưởng Nguyễn Văn Bông, cố Giáo Sư Nguyễn Duy Xuân, và đặc biệt là cố Giáo Sư Nguyễn Như Cương vừa mới qua đời vì tuổi già sức yếu vào ngày 22 tháng 5 năm 2009 tại Đức Quốc.Phần nghi lễ được long trọng bắt đầu với nữ nghệ sĩ Đăng Lan vọng ngâm bài “Hồ Trường” hào hùng của Dương Bá Trạc kèm theo những hồi trống vang động lòng người. Các huynh trưởng Nguyễn Khoa Huân và Nguyễn Văn Thực trong vai trò chủ lễ thắp nhang khấn vái quý cố Giáo Sư và đồng môn, cầu nguyện cho quốc gia dân tộc được tự do no ấm.

Lần lượt, các quý khách, các anh chị em đồng sư đồng môn, gia đình, bạn hữu đã lên đốt nén nhang tưởng niệm.Trong khói hương nghi ngút, hình ảnh quý Cố Giáo Sư sáng lung linh như đang chứng kiến sự thành tâm của những vị khách và các học trò thân yêu. Âm thanh lồng vào trong khung cảnh nghiêm trang là những vần thơ của bài “Chiến Sĩ Vô Danh” của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và bài thơ “Anh biết em đi chẳng trở về” do nữ nghệ sĩ Tô Châu diễn đọc, và bài thơ “Cánh hồng Việt Nam” tưởng niệm cố Giáo Sư Nguyễn Văn Bông do anh Nguyễn Đức Du ngâm dìu dặt cùng với tiếng đàn bầu trầm bổng của chị Đăng Lan và tiếng sáo khoan thai của nhạc sĩ Đặng Hữu Hiếu.Sau phần lễ nghi là phần phát biểu của luật sư Võ Trí Dũng, đương kim chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tư Do tiểu bang NSW. Luật sư chủ tịch đã ca ngợi việc làm đầy ý nghĩa của hội CSV QGHC nêu cao tinh thần “Tôn Sư Trọng Đạo” vốn vẫn là truyền thông tốt đẹp của người Việt chúng ta để các thế hệ sau noi theo.Kèm với bữa trưa khoản đãi mọi người do chính các anh chị trong hội chu tất là phần văn nghệ dưới chủ đề “Quê Hương và Tình Tự Dân Tộc” do nữ nghệ sĩ Đăng Lan phụ trách dàn dựng với các MC Ngô Văn Đượm, Tô Châu, Bùi Đức Hùng lồng trong khung cảnh ấm cúng đầy thân mật tình người. Các ca sĩ nổi tiếng tại Sydney như Thiên Hương, Kim Thân, Tô Châu, nhạc sĩ kiêm ca sĩ Đặng Hữu Hiếu, đã cống hiến một chương trình ca nhạc tuyệt vời. Đặc biệt đôi song ca Quốc Dũng Thu Vân trong màn tân cổ giao duyên tình tứ đã làm cho khán giả nồng nhiệt khen ngợi.

Bên cạnh đó và dĩ nhiên nổi bật nhất là nữ nghệ sĩ Đăng Lan và các anh chị CSV như anh Ngô Văn Đượm (David Ngô), anh Bùi Đức Hùng, chị Tâm Hiền, và các anh chị khác trong các màn đơn ca, hợp ca “Con Đường Cái Quan”, màn đồng ca “Tự Do” được toàn thể cử tọa nhiệt liệt tán thưởng.Trời đã về chiều. Ngày mai lại là một ngày bắt đầu cho một tuần lễ mới.

Trong niềm luyến tiếc, mọi người đã cùng nhau cất cao tiếng ca “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ” để nêu cao chí khí cha ông “triệu con tim và còn triệu khối kiêu hùng”.

Viết nhanh tại Sydney,
chiều 16 tháng 11 năm 2009

Người tường trình
Ngô Văn Đượm
(David Ngô)

1 comment:

hai pham said...

Hỏi Thăm và Chúc Mừng.
Trước hết lão chúc mừng Liên Bang Úc Châu đã có chủ tịch mới: Anh CSV Tham Sự Phan- Trần tức Trần văn Phan CÓ thêm CHỨc mới (CT LB)...Cung hỷ, cung hỷ anh Phan Trần và những ĐM (ĐM tức là đồng môn chứ không phải tiếng Đan Mạch) đã có tham dự trò chơi dân chủ này.
Và lão cũng chúc mừng MC, Phóng viên David Ngô hay Đượm Ngô tức Ngô văn Đượm cũng có chức là được lên làm ông Tổng của cả Liên Bang.
Sau đây lão cũng có vài thắc mắc trong bài viết của ông Tổng mới chào hàng với bá quan thiên hạ:
1- Tưạ đề là: Lễ Nhớ Ơn và Tưởng Niệm Thầy Cô cùng Đồng Môn sao lại có vụ bầu bán tiền chế? Thật nghịch nhỉ cho hai chữ Tưởng Niệm và Nhớ Ơn. Nhờ ông MC hay ông có chức Tổng giải thích dùm.
2- Ông viết: "Đại hội tiến hành trong tinh thần CỞI MỞ và DÂN CHỦ..."
Xin ông cho biết rõ cái CỞI MỞ, Cái DÂN CHỦ cho anh chị em ĐM, cho độc gỉa trên toàn thế giới biết cái việc làm rất quan trọng này của Đại hội
3- Trong việc Bầu cử của cả cái gọi là Liên Bang, Ông chỉ vắn tắc viết: "Đaị hội đã quyết định GIAO CHỨC..."
Thưa Ông GIAO bằng cách nào? Giao hàng, giao bánh kẹo, giao chó mèo cho người mình muốn giao, cho người mình thích phải không?
Đây chỉ là mới bắt đầu bằng ba câu hỏi. Nhờ ông và hôi LB Úc trả lời. Rất mong được giải đáp thỏa đáng để bớt họa về sau... Thành thật cám ơn ông Tổng và Ông Tân chủ tịch