Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Thursday, December 17, 2009


ĐINH VUỐT CU
CHÔN SỐNG 110 QGHC
Sau khi liếm đít vợ chồng CU ĐINH
!

Lão Độc –San José.


Thưa quý đồng môn;

Đây là câu chuyện phiếm, nhưng không sai với thực tế và có thể nói với một ý nghĩa chua chát nào đó, nó rất trung thực với những gì đã thực sự xảy ra cho NHÓM 13 nói chung.

Bất chợt đối với nhiều người, nhưng đối với cái đám đang âm thầm bày kế để cứu sống đồng bọn TXThời-CVĐể thì chúng nó không ngạc nhiên gì cả !

Cao Văn Hở, một tên nhỏ mọn kèn cựa từng miếng ăn khiến cho vợ con của nó cũng đã chịu hết nổi và phải đành chia tay, kẻ xách gói lên đầu sông Tương, CVHở ở lại cuối sông Tương. Hắn đã thôi không còn làm cố vấn cho Cu Sĩ Huỳnh Tấn Lê về nguồn nữa, vì chuyện một ni cô có bầu, cả 2 cu lê và cu hở đều bị nghi ngờ nên lâu nay hắn không lui tới lạy Phật Cu sĩ nữa !

Thế mà ngày 7-11-09, ngày mà CVĐể trình diễn ĐỘI SỚ để tưởng nhớ Thầy và đồng môn, thì CVHở muối mặt đến với một âm mưu không báo trước . Sau phần trình diễn của CVĐể thì CVHở nhào lên CƯỚP MICRO hô hào “CHỐNG THÔ BỈ ĐỂ CỨU VÃN THỂ DIỆN QGHC”.

CVHở đã hung hăng, văng tục luôn ngay trong Chùa Cu Sĩ Về Nguồn và lấy chân chặn cửa không cho ai bỏ về ! Cuối cùng CVHở đã thành lập được một đám tự xưng danh là “NHÓM 13”!!!

Thật ra khi đếm kỹ danh sách mà chính CVHở sơ khởi gởi đi thì chỉ có 11 đứa thôi ! Không hiểu trời xui khiến hay sao mà lại xưng là NHÓM 13. Báo hiệu MỘT CUỘC CHẾT THẢM như anh em tranh đấu tiên đoán khi thấy CON SỐ 13 mà chúng nó đã đui mù chọn lựa ?!

DANH SÁCH NHÓM 13 SƠ KHỞI gồm:

ĐS9: Cao Văn Hở- Nguyễn Thị Nguyệt-Trần Quý Hùng.
ĐS11: Nguyễn Phú Hùng-Trần Ngọc Thiệu.
ĐS12: Châu Văn Để- Nguyễn Huy Sỹ.
ĐS13: Đặng Mạnh Hùng- Ngô Ngọc Trác.
ĐS15: Đinh Viết Cư.
ĐS17: Huỳnh Tấn Lê.

(Tổng cộng chỉ có 11 tên, sao họ xưng là 13 ???)

Như đã nói sơ qua ở trên, nhóm nầy che giấu cái ĐUÔI CHỒN là chuyện Cứu sống TXThời - CVĐể. Chúng nó đưa ra cái chiêu bài để đánh lừa những QGHC ngu ngơ , nhẹ dạ, dễ tin, dễ bán rẻ linh hồn cho lang sói !!!

Chiêu bài ngoài mặt là :”CHỐNG THÔ BỈ - CỨU VÃN THỂ DIỆN QGHC !”

Chúng nó đặt kế hoạch giao cho những tên TRÙM LƯU MANH có tiếng ở từng khóa, để kêu gọi MƯỢN TÊN những người bạn quen biết trong khóa.

Quả thật cách thức mua chuộc tình cảm theo lối Masturb… của Nguyễn Huy Sỹ là “Mua Tình &mua luôn tiền” đem ra áp dụng thì đã rất thành công. Điểm nầy cũng nên thú nhận là NHÓM TRANH ĐẤU đã đoán sai. Các anh đã tin rằng sẽ KHÔNG CÓ AI ĐÁP LỜI KÊU GỌI hay cho mượn tên như Lê Hồng, Nguyễn Hữu Thịnh, Vương Quốc Quả, Bùi Như Sơn, Nguyễn Ngọc Du đã làm và đang bị đội quần trước tập thể QGHC !!!

Không ai ngờ, kế hoạch MƯỢN TIỀN lẫn TÌNH của đám 13 rất thành công và người thành công nổi bật nhứt là ĐINH VUỐT CU , tên thật là Đinh Viết Cư –ĐS.15, một mình Cu Đinh đã dẫn về đến hơn 20 tên , sẵn sàng liếm đít cho vợ chồng ĐINH VUỐT CU và đồng bọn !

Con số QGHC ngu ngơ đã cho mượn tên tăng vọt lên đến gần 30, rồi hơn 50, 67, 88 và cuối cùng con số leo thang đến đỉnh cao là 110 người tất cả vào ngày 14-12-09. Hai ngày sau khi ĐINH VUỐT CU đỡ hết nổi DAO BÚA TỚI TẮP CHÉM VÀO ĐẦU ĐINH VIẾT CU , nên đã ra lịnh giải tán nhóm 13 vào ngày 12-12-09. Không kịp thì sẽ lọt qua hôm sau lại là NGÀY 13 !!!!?

Tôi còn nhớ, khi danh sách dưới 30 thì thấy có 2 tên LÊ VĂN TƯ được mệnh danh là TƯ THUM THỦM, Paris Chien và tên NGUYỄN HỮU THÔNG, một tên tối ngày chuyên ngồi lì trên Internet để săn tìm PHIM SEX!!! Hắn ta có địa chỉ email của ai thì nhứt định là hắn gởi HÌNH SEX cho ngay ! Chuyện nầy nhiều người biết lắm, tôi không dám phịa đâu xin thề !!!

Rồi kế tiếp thì có mặt NGUYỄN MẠNH PHÚC ngay, Đinh Vuốt Cu vui lắm vì dòm kỹ thấy có cả CHU TẤT TIẾN cũng đã nhào vào xin chờ tới phiên liếm đít vợ chồng Cu Đinh ! Sở dĩ khi thấy CTTiến và NMPhúc góp mặt thì cu đinh mừng hết lớn là vì tưởng rằng phen nầy mình sẽ thành công rồi ! Vì chỉ có mình mới kéo được 2 đứa THÙ NGHỊCH, NHỨT ĐỊNH LÔI NHAU RA TÒA. Mà giờ đây vì mình lại chịu sánh vai, dắt tay nhau đi chung 1 đám thì có gì mà không hòa giải dân tộc được chứ ?

NHƯNG RỒI !!!
Anh em tranh đấu đã đưa ra những bài phân tách, vạch trần NHỮNG ÂM MƯU LƯU MANH núp phía sau chiêu bài : CHỐNG THÔ BỈ -CỨU VÃN THỂ DIỆN QGHC.

Lần lượt những dối trá, phỉnh lừa, lưu manh của từng tên đều được phơi bày ra trước ÁNH SÁNG. Chính những con GIÒI trong nhóm 13 đã từ trong xương bò ra làm cho ĐINH VUỐT CU chới với, cứng họng, kẹt cứng !
Không làm sao trả lời cho chính đáng vì những sự thật THÔ BỈ do người của chính nhóm 13 đang tung ra bằng giấy trắng mực đen thì làm sao chối cãi được !!!?
CHÍNH CON GIÒI NGUYỄN MẠNH PHÚC , nằm trong nhóm 13 kêu gọi CHỐNG THÔ BỈ- CHỐNG THƯ NẶC DANH … Mà chính hắn ta từ lâu nay một mình hắn dùng rất nhiều tên nặc danh trong email để BUÔN BÁN THÔ BỈ , QGHC Nam CALI đâu cần tôi chứng minh chuyện nầy chứ ??? Các địa chỉ email nào là Daimyo Ito - Lưuđạnsét –vivu- bovu …. đều là của một mình NGUYỄN MẠNH PHÚC-ĐS.17 đấy !!!

ĐINH VUỐT CU , theo lịnh của Cao Văn Hở chỉ cần vài chục tên là cứu sống đồng bọn TXThời -CVĐể được rồi ! Vậy mà thiên hạ ùn ùn cho mượn tên đến hơn 100 mà đành phải giải tán là vì: TRONG NHÓM 13 THAY VÌ CHỐNG THÔ BỈ , mà NGƯỢC LẠI THÌ NGUYỄN MẠNH PHÚC hằng ngày tiếp tục BUÔN BÁN THÔ BỈ thì ĐINH VUỐT CU làm sao đây ??? CUỐI CÙNG PHẢI GẤP RÚT GIẢN TÁN NHÓM 13 là bởi vậy đó !!! Đồng thời Nhóm 13 tuyên bố là KHÔNG PHE PHÁI nào. Đến bị liệt kê cả BCH và nguyên Đàn Lạc Đà nằm gọn trong NHÓM 13. Lúc đó Nguyễn Huy Sỹ mới đành im re, giao toàn quyền cho một mình ĐINH VUỐT CU !

Tôi xin trở lại một chút tin đồn về lý do khiến cho việc cho mượn tên thành công ngoài sức tưởng tượng của Nhóm 13 là: Lúc đầu nghe nói chỉ có LIẾM ĐÍT một mình ĐINH VUỐT CU thôi thì con số chỉ lên đến 67 thì ngưng lại.
Sau đó ĐINH VUỐT CU tung ra một tin mới là SẼ CHO LIẾM ĐÍT CỦA VỢ ĐINH VUỐT CU luôn !!!

Tin nầy không ngờ lại quá hấp dẫn, đối với khóa 15, 16 và 17 , nhứt là các ông ông sồn sồn khóa đàn anh. Nên con số lại gia tăng đến vợ Cu Đinh cũng phát chóng mặt và hết hồn luôn. - 110 tụi nó mà đứa nào cũng đòi LIẾM ĐÍT EM thì em chịu sao nổi anh Cu Đinh ??? Anh có cách gì không ???

- Bà ơi ! chắc tôi phải cho giải tán nhanh mới kịp cứu bà đấy !!! Để lâu chắc rừng lá thấp không còn cọng lá nào nữa đâu !!!
- GIẢI TÁN ngay lập tức , ngày 12-12-09 là ngày tốt đó bà !!!

Tóm lại;

Chuyện ĐINH VUỐT CU tương kế mà không tựu được kế là chuyện ngoài dự đoán của bọn 13, mặc dù chúng đã quy tụ được gần hết những đứa gian manh nhứt trong QGHC.
Bởi vì bây giờ là Thế Kỷ 21 rồi, mà còn tiếp tục xài những THỦ ĐOẠN LƯU MANH ẤU TRĨ- LẠC HẬU-TRẺ CON thì làm sao mà qua mặt được Internet đây ???

Chắc mấy đứa 110 tên , trong đó những đứa chưa được liếm đít VỢ CU ĐINH còn đang ấm ức lắm !!! Nhưng nếu chúng biết suy nghĩ xa xôi một chút, còn sót 1 chút lương tâm, chưa nhẫn tâm TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI thì từ nay chỉ có nước đội quần khi ra đường mà thôi !

Chúng đâu ngờ lý do chính yếu hơn hết, khiến cho CU ĐINH phải cấp tốc chôn sống cả đám 109 (trừ cu đinh) là vì muốn bịt kín tin tức về “RỪNG LÁ THẤP” mà những đứa đã biết, đã liếm qua.

Không ngờ trận sau cùng của cuộc chiến 2 năm dài lại kết thúc bằng một thiệt hại lớn lao nhứt, thê thảm nhứt. Chính ĐINH VUỐT CU đã CHÔN SỐNG ĐẾN 110 đứa QGHC khờ khạo , vì ham liếm đít vợ chồng CU ĐINH mà đành phải chết nhục nhã vào giờ thứ 25 !!!???

Danh sách 110 đứa 13 liếm đít nầy sẽ còn hậu thế ghi nhớ mãi với thời gian, nhứt định không dễ phôi pha hay bôi xóa, chưa biết đến bao giờ ? !!!!./-

Lão Độc –San José
17-12-09

No comments: