Đóc tè CAO VĂN HỞ
Hãy mau THU HỒI BẠCH THƯ 8-12-09
Nó là tác phẩm VÔ HỌC trong sự nghiệp Ph.D của anh.
Cự Đà/Nam Cali
Thưa quý đồng môn;
Trước hết tôi xin có lời thành thật cáo lỗi về tựa bài mà CB/Mt68 đăng tải từ 2 ngày qua. Bởi vì trái bom đó tôi đã gắn ngòi nổ cho cái võ nặng đến 1 ngàn cân Anh. Sau đó Mt68 yêu cầu điều chỉnh vài chữ, tôi loay hoay sửa hoài mà không được. Như quý vị đã thừa kinh nghiệm, lúc hứng mình viết một cách hăng say và các chữ mình dùng nó xuất thần đi vào các câu thật chỉnh ý lẫn lời. Đến khi nguội lạnh, tâm tư mình không còn ở trong vị trí chiến đấu ác liệt đó nữa thì sửa chữ nầy lại chỏi chữ kia. Đọc lại thấy như phân dê, nên cuối cùng tôi phải đành thà là bỏ nguyên bài 6,7 trang , còn hơn đem đăng một bài gượng gạo rất dễ nhận ra !
Hơn nữa bởi vì bài đó đã được đưa đi trong vòng vài anh em thân tín nội bộ và vài anh đã khuyên nên NỚI TAY, tha cho Cao Văn Hở , vì tình trạng bệnh hoạn tẩu hỏa nhập ma của anh Hở hiện đã tới thời kỳ thứ 3 ½ rồi !
Sau đây tôi bắt đầu trình bày lại những gì mà anh em chúng tôi đã nhận ra qua cái gọi là BẠCH THƯ , ngày 8-12-2009 của Đóc tè Cao Văn Hở.
Tôi tin chắc, không phải chỉ có nhóm tranh đấu mới thấy những điểm khiếm khuyết , không thể hiện được một chút kiến thức nào về khả năng phán đoán , cũng như trình độ hiểu biết nguyên tắc căn bản của một Ph.D, nếu không phải là một Ph.D dỏm ???!!!
Đây là một tác phẩm do một mình CAO VĂN HỞ , soạn ra nên không thể bán cái hay đổ thừa cho một hợp tác viên nào. Kiến thức và trình độ của của tác giả BẠCH THƯ 8/12 là của một Ph.D Cao Văn Hở. Cho nên chúng ta phán đoán và cân đo giá trị Bạch Thư , chính là chúng ta đã đã tra cứu con người thật của Cao Văn Hở , mà bấy lâu nay được che kín qua các title mà anh Hở luôn đem ra để lòe thiên hạ. Nào là ĐS.9 – CH.1- Ph.D- Giáo Sư Đại Học…
Tôi xin nói cho rõ ràng hơn là BẠCH THƯ 8/12 là một tác phẩm TỒI TỆ nhứt, VÔ HỌC, PHI NGUYÊN TẮC, MẠO HÓA một cách thô sơ, ấu trĩ nhứt so với trí óc của một người mang danh Giáo Sư Đại Học, có bằng Ph.D.
Do đó mà tôi thành khẩn khuyên anh CAO VĂN HỞ hãy mau thu hồi BẠCH THƯ 8/12, để khỏi còn hoài MỘT CHỨNG TÍCH , qua nó các title của anh sẽ mất hết gía trị và là một trò cười cho hậu thế. Tôi khuyên anh Hở MAU THU HỒI là vì danh dự của chính anh, của VỢ CON anh chứ không phải vì nhóm tranh đấu chúng tôi muốn hơn thua với anh . Thật ra sau khi đọc qua BẠCH THƯ 8/12 thì anh em chúng tôi đã nhận biết ngay anh Hở chỉ là CON MỌT SÁCH tận tụy với sách vở, tài liệu mà thật ra cái đầu của anh đã không có đủ khả năng để tiêu hóa các bài vở mà anh đã mất mấy mươi năm để sao chép ! Các tài liệu đó vẫn còn sống nhăng , bây giờ anh moi ra thấy chẳng khác nào CON CHÓ ĂN GẠO rồi FAIRE CACA RA GẠO !!!
Tôi xin vắn tắt nêu ra những cái “Serious Mistakes” của Đóc tè Cao Văn Hở để anh ta sáng suốt quyết định thu hồi Bạch Thư hay là để đó để hậu sinh tham khảo cười đùa về khả năng chữ nghĩa và tình trạng điên khùng không thua gì Nguyễn Mạnh Phúc đâu ! Xin tùy anh Cao Văn Hở , à quên phải đính kèm Đóc tè Ph.D mới đúng bài bản chứ !?
1/- Chuyện về ÂN TÌNH với vợ TXTHỜI - Nguyễn Thị Ngọc-ĐS.12.
Chắc quý đồng môn còn nhớ, CVHỞ đã nêu lý do sở dĩ CVHỞ NGẬM MIỆNG trong 2 năm qua là vì đã mang trong người hắn MỘT ÂN TÌNH rất lớn với vợ TXTHỜI. Nếu đúng là sự thật như người quen đã kể cho tôi nghe: Chị Hở, Con cái trong gia đình không ai hay là anh Hở đã có một ân tình lớn với Nguyễn Thị Ngọc –ĐS.12.
Không biết có thật không ? Món ăn tình đó chỉ là một ĂN TÌNH NHỎ XÍU LÚC THANH NIÊN , chứ không phải là một ân tình như CVHỞ đã tưởng tượng và bột phát, ám ảnh gần đây ! Hai năm qua, không phải vì lý do ân tình mà CVHỞ căm họng mà vì Vợ Con đã lo hết nổi cho một người bịnh, mang nhiều BỊT NYLON CHỮ lúc nào cũng kè kè bên hông, nói nhảm liên hồi, than phiền mọi chuyện bần tiện nhỏ nhoi … Nên 2 năm qua anh CVHỞ được người nhà đưa vào dưỡng thương trong nhà thương CHỢ QUÁN ở Nancy !
Thấy bớt bớt, đỡ đỡ là người nhà mau đem anh ra ngoài về lại Cali , KHÔNG NGỜ anh Hở chỉ nói là đi chùa Cu Sỉ để tham dự Lễ Giỗ Thầy. Không ngờ anh lại phóng lên cướp Micro thành lập nhóm 13 , mà lại còn văng tục trước Đại Điện mới là ra nông nổi nầy !!!
2/- Anh CAO VĂN HỞ , một mình đơn thân độc mã vẽ ra cái tổ chức “NHÓM BẢO VỆ QUYỀN HỘI VIÊN QGHC.”
Đến nay, chỉ mới 5 ngày trôi qua, kể từ ngày anh Hở công bố cái BẠCH THƯ mà thiên hạ khắp trái đất đều đã THẤY RÕ, BIẾT RÕ : Cái tổ chức NHÓM BẢO VỆ QUYỀN HỘI VIÊN là một tổ chức do một mình tiến sỉ CAO VĂN HỞ lên cơn vẽ ra một mình.
Chuyện thành lập TỔ CHỨC do một người , tự biên tự diễn đã xảy ra nhiều lắm ! Nhưng trường hợp một người có bằng Ph.D và là giáo sư Đại Học thì quả là tôi chưa từng thấy và đối với tôi anh CVHỞ là người mang danh trí thức và hành động thô lỗ như vầy thì anh Hở quả là người đầu tiên và có thể độc nhứt vô nhị. Biết đâu sau nầy anh Hở sẽ được đề nghị lãnh giải “NO BELL TẾU” không chừng ???!!!
Như quý vị đã biết trong BẠCH THƯ 8/12 anh CVHỞ đã đi quá xa, xa hơn Giant Step nữa !!! Anh tự xác định NHÓM BẢO VỆ QUYỀN HỘI VIÊN đã bao gồm luôn người phối ngẫu, con cái đồng môn khắp nơi trên thế giới ! Đây là một tổ chức có tầm vóc QUỐC TẾ , chứ không phải một tổ chức chỉ đóng khung ở Nam Cali hay Hoa Kỳ. Tôi xin gọi đây là một tổ chức XẠO QUỐC TẾ , do tiến sỉ chợ quán CAO VĂN HỞ tự biên và tự diễn.
Anh CVHỞ đã tự đóng vai HỀ mộ cách hết sức rẻ tiền bằng cách tự phong cho mình làm LÃNH TỤ của tổ chức do mình tự đẻ ra (Đại Diện) – Tôi nghĩ mấy bữa nay Chị Hở chắc đã ê mặt lắm rồi ?!!! Chắc độ ê mặt mà đo được thì đã tăng độ nóng gần bằng nước sôi và như vậy chắc không ai thấy chị ấy ra đường là phải rồi. Hay là Ngu Lang chỉ một mình ở cuối sông Tương ???!!!
3/- Có một đặc điểm trong cái BẠCH THƯ 8/12 , nằm ở tiểu mục số 2 ghi: “Quý thành viên HĐQT /TH hãy gởi ý kiến THUẬN về anh Thái Văn Khị, Chủ Tịch Hội Florida.”
Đối với QGHC chúng ta khi đọc câu trên đây thì trong đầu bất cứ ai, dù là khóa mấy đi nữa cũng đều có chung một cảm định như nhau: Là chắc ăn giữa anh Thái Văn Khị và Anh Cao Văn Hở nhứt định phải có một hợp tác chặt chẽ, những thảo luận trao đổi chu đáo và đồng ý để đưa ra Bạch Thư 8/12.
Sự thật 100% không phải vậy !!!
Anh CVHỞ không những đã tự vẽ Bạch Thư một mình , mà lại còn một mình ghi tên anh THÁI VĂN KHI đại vào trong Bạch Thư với nhiệm vụ như một tà lọt riêng dưới quyền sai bảo của anh CAO VĂN HỞ !!!
Mấy giờ sau, thì anh THÁI VĂN KHỊ từ Florida đã lên tiếng cho biết : Không hề dính líu gì đến Bạch Thư của anh CAO VĂN HỞ đã phổ biến, trong đó có ghi tên rõ ràng THÁI VĂN KHỊ mà tuyệt nhiên không thèm hỏi ý kiến gì với anh KHỊ cả !!!
TRỜI ƠI ! MỘT Ph.D mà hành động như vậy ??? Quý anh chị có ai không HOÀI NGHI về MỨC ĐỘ BỆNH HOẠN TÂM THẦN thời kỳ thứ 3 ½ của anh CAO VĂN HỞ không ????!!!>>>>???
Đó là những LÝ DO khiến cho tôi vì tình đồng môn mà đưa ra lời thỉnh cầu nầy: Anh CAO VĂN HỞ , hãy mau sáng suốt rút lại cái BẠCH THƯ 8/12 ĐỂ CỨU VÃN DANH DỰ CHO VỢ CON CỦA ANH. Nếu anh đã không CARE về cá nhân của anh thì anh cũng nên nghĩ đến danh dự vạ lây của VỢ CON anh, những người thân nầy họ đã chịu đựng quá nhiều về con người bất thường, nhỏ nhoi, bần tiện thường trực của anh trong mấy mươi năm dài chưa đủ sao anh Cao Văn Hở ??? Một Ph.D vốn sáng chói của QGHC hồi mấy mươi năm trước ! Nhưng bây giờ anh đã bước xuống gần đến đáy địa ngục của Tạ Tỵ rồi !
Anh có đừng bước thêm 1 bước nữa được không ? Vì VỢ CON của anh , anh phải làm gì ngay bây giờ ANH CÒN CHÚT TỈNH TÁO KHÔNG ???! Trước khi trời quá tối, không còn tìm thấy nhau nữa đó anh …/-
Cự Đà/Nam Cali
Dec 12 2009
No comments:
Post a Comment