Nhóm 1% QGHC - Thông tin nội bộ QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại. Thiết lập từ 2008- Email Liên Lạc: cnguyqghc@gmail.com

Sunday, April 11, 2010

Diễm Xưa – NGÔ VŨ BÍCH DIỄM
Về Việt Nam “BẮT CỌP” VIỆT CỘNG.

Nguyễn Vĩnh-QGHC

LTG: Thưa quý anh chị đồng môn - Tựa đề trên đây là xuất phát từ ý kiến của một bạn nào đó mà tôi đã đọc được mấy ngày trước đây. Khi có mấy lời phổ biến chuyển tiếp ý kiến của bà TẠ OANH viết để bênh vực, biện hộ ấu trĩ cho Diễm Xưa.

Trong mấy chữ phát biểu ngắn ngủi ấy của anh bạn ở Úc thì phải ? – Đã cho rằng : Diễm Xưa đang vào trong HANG HÙM ! Mà hang hùm là HANG CỌP và thông thường thì chúng ta hay thường nghe, vào hang cọp là để BẮT CỌP - Chứ chúng ta chưa bao giờ nghe ai nói, vào hang cọp để VUỐT ĐUÔI Cọp bao giờ !!! Và vào hang cọp ở Việt Nam thì nhứt định phải BẮT CỌP VIỆT CỘNG, chứ đâu còn con cọp Quốc Gia nào ở đó nữa đâu mà bắt ? Cho nên cái tựa đề chỉ có ý nghĩa rõ ràng như là tôi vừa mạo muội giải thích qua. Chứ hoàn toàn không có một chút lắc léo nào khác hơn !!!

Thưa quý anh chị;
Gần đây, khi anh em QGHC chúng ta đã đột ngột đọc thấy tin : Ngô Vũ Bích Diễm đã về VN “Giao Lưu” với VC trong nước bằng cách đã tháp tùng phái đoàn Phật Giáo “VỀ NGUỒN” và đã công khai xuất hiện trước báo chí VC qua sự tổ chức của THÁI KIM LAN, một VC nằm vùng ở Đức mà cộng đồng tỵ nạn Hải Ngoại đã phát hiện , nhận diện chính xác từ lâu. Hầu hết anh em QGHC chúng ta đều bất bình và phẫn nộ không ít , nó đã bày tỏ lập trường Quốc Gia một cách tích cực, đã được nêu rõ trong bài viết của anh TRẦN CAO LÃNH-QGHC.

Tuy nhiên cũng có một thiểu số rất ít trong chúng ta như bà TẠ OANH đã cố tình bênh vực cho Bích Diễm với những lập luận cá nhân rất là gượng gạo và méo mó sự thật. Tựu trung có người cho rằng : Bích Diễm về VN để thăm gia đình, thăm thân nhân và TIẾT KIỆM TIỀN VÉ MÁY BAY bằng cách tháp tùng theo phái đoàn Phật Giáo Về Nguồn. Chứ thật ra Bích Diễm không phải là một Phật Tử thuần thành, hoạt động nồng cốt của Phật Giáo Về Nguồn. Có người chứng minh Bích Diễm không phải là một tín đồ Phật Giáo tinh khiết, biết kiêng cử ham muốn dục vọng, bằng cớ là Bích Diễm đã cưới một ông Mỹ thứ thiệt ?!

Theo tôi những ai đưa luận cứ lấy Mỹ của Bích Diễm ra để chứng minh Bích Diễm không phải là một Phật Tử thuần thành thì e rằng không thích hợp mấy !!! Vì gần đây cho thấy ở Úc có một thầy tu nọ lên đến thượng phẩm mà lại cặp bồ với một tín đồ có tên là Diệu Đức , kéo dài rất nhiều năm đến khi ghen tương hết thuốc chữa mới đổ bể tùm lum. Do đó mặc áo cà sa tu hành là 1 chuyện và sự đòi hỏi trong xác phàm là một chuyện khác ! Cho nên xác phàm Bích Diễm lấy Mỹ và cùng một lúc Bích Diễm theo tu VỀ NGUỒN có gì ngăn cản đâu ?!

Cũng có người nói thêm là Bích Diễm dựa hơi về nguồn để có vé máy bay rẻ, nên khi về Huế , Bích Diễm không thể nào từ chối để cho Thái Kim Lan đứng ra tổ chức văn nghệ “GIAO LƯU” , nhắc nhỡ , đánh bóng tên tuổi Trịnh Công Sơn mà Bích Diễm là người tình nhân chứng một cách ỡm ờ : Em chả … em chả …. Mà em đang ở bụi nầy đây !!!

Tôi thì tôi, căn cứ vào sự kiện có thật, được báo chí VC rầm rộ đăng tải với nhiều hình ảnh lộng lẫy của Bích Diễm, điều đó chứng tỏ Bích Diễm không phải về VN với mục đích chính là để thăm thân nhân và thăm anh chồng dĩ vãng TRẦN VĂN CHÍ (QGHC) đang nằm liệt giường ở Vũng Tàu.
Về VN mà xuất hiện trước công chúng, chịu để cho báo chí VC phỏng vấn thì không thể nào VIN VÀO LÝ DO THĂM GIA ĐÌNH để mà biện bạch dối trá được !!!

Theo thiển nghĩ của tôi: Bích Diễm đã có ý thức rõ ràng khi tháp tùng phái đoàn PG VỀ NGUỒN để về VN , “giao lưu” với VC là chủ trương của phái đoàn PGVN, có thể Bích Diễm chưa biết những ý nghĩa lợi dụng của nó. Nhưng không thể vì kém hiểu biết mà cho rằng Bích Diễm đã VÔ TÌNH GIAO LƯU VỚI VIỆT CỘNG. Bích Diễm phải hoàn toàn nhận lấy trách nhiệm đã PHẢN BỘI TINH THẦN TỴ NẠN, đã phản bội tất cả những ai đã vì Tự Do mà phải hy sinh trên khắp các chiến trường Việt Nam, kể cả hàng trăm ngàn người phải vùi thây trong biển cả để xa lánh thiên đường Việt Cộng. Bích Diễm đã phản bội họ, vì đã cơm no ấm cật mà nay lại quay về vuốt đuôi Trịnh Công Sơn, mơn trớn Việt Cộng.

Sau đây tôi xin ghi lại một câu chuyện nhỏ có liên quan đến Bích Diễm và Trịnh Công Sơn sau năm 1975- Quý anh chị tùy mỗi người sẽ nhận diện được SỰ THAY ĐỔI, SỰ PHẢN BỘI CỦA BÍCH DIỄM trước kia và gần đây của Ngô Vũ Bích Diễm.

GIAI THOẠI THỨ 2.

Cách đây chưa đầy 10 ngày, tôi đã nhận được một cú điện thoại của một anh bạn QGHC cùng khóa kể sơ cho tôi biết câu chuyện mà anh tin là có thật sau đây:

“ Năm 1994, tôi tình cờ được gặp một Chị QGHC , cùng khóa 12 với Ngô Vũ Bích Diễm và bạn rất thân của Bích Diễm nữa. Chị bạn trước kia làm việc tại Bộ Kinh Tế và Bích Diễm thì lảm việc tại Bộ Xã Hội nên vẫn hay gặp nhau luôn.

Chi Bạn cho biết một chi tiết rất ly kỳ về Trịnh Công Sơn và Bích Diễm sau năm 1975 mà ít ai biết. –Sau năm 1975 thì Chồng của Bích Diễm là anh Trần Văn Chí, k.11 là Phó Tỉnh Vĩnh Bình nên bị VC đưa ra Bắc học tập cải tạo. Bích Diễm sau 30/4 ở tại một căn nhà ở gần chỗ mà Thích Quảng Đức tự thiêu năm xưa, đối diện bên kia đường Lê Văn Duyệt là Tòa Đại Sứ Miên.

Chị bạn nói Bích Diễm đã kể cho chị biết thật chi tiết ít hôm, sau ngày xảy ra câu chuyện ly kỳ. Lúc đó, sau ngày 30-4 không lâu, Trịnh Công Sơn đã ngồi xích lô, ôm một bó hoa Hồng thật đồ sộ (lớn hơn bó hoa to) đến nhà gõ cửa để thăm Bích Diễm.

Bích Diễm ra mở hé cửa, thấy Trịnh Công Sơn ôm hoa đứng tần ngần trước mặt- Bích Diễm nghiêm mặt hỏi: Anh đến tìm ai ?
Công Sơn khẩn khoản để Bích Diễm mở cửa cho vào trong nhà nói chuyện thăm hỏi. Nhưng Bích Diễm nhứt định từ chối không mở cửa cho Công Sơn vào.

Bích Diễm nói: Chồng tôi đi học tập cải tạo, tôi không thể cho anh vào nhà và từ nay tôi cấm anh không được tới nhà tôi nữa. – Nói xong Bích Diễm đã mạnh tay đóng cửa lại.

Trịnh Công Sơn đành phải muối mặt ra về và đã để lại bó bông trước cửa.

Khi biết Trịnh Công Sơn đã đi rồi thì Bích Diễm ra cầm bó bông quăng ra đường cho xe cán nát bấy chơi !”

Anh bạn tôi kể xong chuyện ly kỳ đó, anh có nói thêm là giọng văn anh thuật lại chỉ nhớ nội dung câu chuyện, chứ không phải y lời như vậy ! Và anh cũng tỏ bày cảm tưởng của anh “RẤT NỂ TRỌNG BÍCH DIỄM”. khi nghe câu chuyện như một huyền thoại thứ 2 , sau huyền thoại 1; vì giáo sư Khánh , thân phụ của Bích Diễm cấm đoán mà Bích Diễm đã không quen biết với Trịnh Công Sơn nhiều hơn.

Nhưng qua điện thoại lần nầy, anh Bạn tôi đã tỏ ra rất là THẤT VỌNG cho Bích Diễm. Không hiểu vì một cái gì ? Mà đành lòng xóa bỏ hết NHỮNG CAO ĐẸP mà Bích Diễm đã cho thấy: Chị ấy không hề là một người tình RẺ TIỀN như Trịnh Công Sơn đã mơ mộng viễn vông !!!

Tôi viết lại câu chuyện ly kỳ nầy như 1 giai thoại thứ 2, cũng như ai đó đã cho biết giai thoại 1 trước đây. Tôi không dám tự bảo đảm đây là sự thật 100% về thái độ quyết liệt vì chồng của Bích Diễm ???!!! Ai biết sự thật xin lên tiếng giùm !!! Nhất là chị Bạn ở Bộ Kinh Tế trước 1975 !!! Nếu chị bạn không lên tiếng thì cũng xin được tha thứ cho cả 2 chúng tôi phải lập lại câu chuyện ly kỳ nầy ! Nếu không y nguyên ngữ của chị thì cũng xin chị xí xóa cho !

Với câu chuyện nầy, cũng chỉ để cho thấy vạn sự đều thay đổi. Cũng như Bích Diễm vì một lý do nào đó đành phải rời xa Trần Văn Chí ! Và nếu như vì một éo le nào đó mà giờ đây Ngô Vũ Bích Diễm đã quay lại uốn éo, vuốt ve Trịnh Công Sơn thì âu cũng là cái thường tình của thói đời nghiêng ngả.

Tuy nhiên , NẾU NGÔ VŨ BÍCH DIỄM PHẢI THAY ĐỔI VÌ MUỐN BẮT QUÀNG …. THÌ MỈA MAI và CHUA CHÁT CHO CỰU CÔNG CHỨC VNCH, cho QGHC CHÚNG TA QUÁ ĐI THÔI !!!./-

Nguyễn Vĩnh
QGHC. 10-4-2010

No comments: