TẤT CẢ NGUYÊN VĂN
Ý KIẾN Của Anh TÔN THẤT TUỆ.
thăm hỏi, luộm thuộm...
Reply Tue Ton to me show details 1:49 PM (16 hours ago)
Dear brothers and sisters,
Thăm hỏi anh chị em. Tôi đang lò dò đọc các bài trên web của các bạn để có một ý niệm tương đối rõ ràng về công việc của các bạn. Mắt bây giờ cũng kém và hay mỏi. Tôi có xem qua Trần Ngọc Ninh, người tôi biết ở Saigon nói chuyện và sau đó anh bs Lương ôm lựu đạn ra quốc hội. Tôi đã xem Hồ Công Tâm, đã xem Tạ Tỵ gặp nhau ờ San Diego, tôi đã xem Hà Thúc Sinh quen biết cũng ở San Diego và các tin tức, những bài thơ của Bạch Lan, tin về David Dương v.v...
Hôm nay trời hơi mưa nên vợ cho nghỉ thay vì cuốc đất lại thấy một điểm mà sơ khởi tôi cho các bạn không consistant.Khi nói về Lưu Quý Hùng, Thủ Đức, trong mục VCNVung, người viết nói Tôn Nữ Hoàng Hoa là giao liên. Trong lúc ấy tôi mới đọc một bài của TNHH về 35 năm.
Tôi cố tìm nêu cái link nhưng không nhớ nên tôi paste bài nầy từ email họ gởi cho tôi.Tôi đã reply với mấy dòng ngắn tôi ghi lại các bạn xem. Dĩ nhiên tôi viết rất dè dặt như bao giờ. Hôm nay chia sẽ với các bạn cho vui.
Nhân tiện, xin nói tôi có đến ba hay bốn bài ngắn nói về Bích Diễm mà tôi nghĩ các bạn cho là quá nhẹ, tôi sẽ gởi các bạn đọc cho vui nếu các bạn không quá bù đầu..
À nhân khi nói tới Hà Thúc Sinh, tôi có viết một bài thơ xong rồi mới nhớ một ý trong bài mình đã suy nghĩ từ một bản nhạc của hắn ta. Tôi cũng gởi kẻm theo.Thân ái, ttt
TB: comment về Đỗ Tiên Đức là của Tôn Thất Tuệ này đây.
huyễn hoặc
tôn thất tuệ
Những đứa con tôi như nhành bông lúa
chờ ánh nắng há mồm uống nắng
chiều chờ sương ngậm miệng giữ hơi sương
trong thinh vắng đồng quê ngây dại
thả tâm hồn cùng đom đóm nói yêu thương.
*
Những đứa con tôi thích dòng nước mịn
trong vách đá trào ra như máu rịn
nuôi bên bờ những cây cói đứng song song
làm tàng lọng che lũ cá màu trắng bạc.
*
Chúng quên bẵng những ngày dài khoai sắn
ruột như bào không đủ cơm canh
thèm kẹo ngọt nên tưởng bờ rào là mía
có thỏi đường trong đống đá bốc hơi.
*
Chúng chia sẻ nguồn cơn của người lớn:
có ai kìa gọi bố lên làng
ba ngày gạo mà đi công tác
bồ về chăng hay ở mãi không thôi.
Ba ngày gạo đã là chuyện khó
mà bố đi ai dẫy cỏ nương khoai
trời mưa xuống một ngày bằng một tháng
phải chạy đua cho kịp mùa mưa
mà nắng đến cỏ khô bốc cháy
khô mãnh vườn và khô cả nồi cơm,
nhỡ bố đi không về như dạo trước
thì làm sao biết sống chết nơi nao.
*
Tôi để lại những đứa con nầy trong cỏ rác
với vợ hiền vóc dáng sinh viên
tay gõ nhịp trên cán cào tre nứa
hát lời ca mấy độ mới thương nhau.
Tôi để lại một lũ con thích hát
những cung vần gia điệu thật vu vơ
như gió lạc như chính mình đi lạc
thế giới người chỉ biết sợ nhau thôi.
*
Tôi khẳng quyết là tôi không có tội
cùng đấu tranh thua thắng chuyện đua bơi.
Nhưng tôi thấy tội tôi dày tâm khảm
đem chúng vào thế giới của đời tôi
cùng gánh chịu một oan khiên vô lối
một tội danh hoang đường huyền thoại.
*
Và cô bé trời xanh đi học
áo em xanh trả hàng me xanh lá
ly mía ngọt hồi xưa em uống
nay đắng nhiều với những ngày còn sót lại với đời ta.
*
Ôi tội danh từ thinh không mà có
định cho ta mà cũng quyết cho đời em
rồi thấm xuống lũ con vô tội.
Ta hối hận vì ta đã chung sống
với giống người
tôn huyễn hoặc lên làm vua.
- San Diego 04-1985
Có một bà TN Hoàng Hoa chóp bu một công đồng; bà viết lách rất hùng hổ chỉ người nầy CS người kia nằm vùng. Trong lúc ấy chồng bà có văn phòng chuyên lo cho du học sinh. Du học sinh là con của mấy anh lính ngụy nghèo? Du học sinh CS là một vấn đề nguy hiểm trong các đại học ngày nay. San Jose State có tổng hội SV đang kêu cứu. Chúng ta chơi với double agent hơi nhiều.
Bà HH tác gia viết: Cho đến khi nào CSVN chuyển những con tướng sang sông, hiên ngang giữa chốn đông người mà không phải chui bờ, chui bụi hay chui cửa hậu thì lúc đó VGCS mới có thể gọi là chiến thắng ở hải ngoại. Bây giờ thì những con chốt hay con tướng đã sang sông. Xướng ngôn viên vài đài TV VN là cán bộ cs. Nói chúng chưa ngang nhiên cũng được. Nhưng chui bụi chui bờ cũng nguy hiểm như đám du học sinh mà chồng bà HH kia (nếu là hai người) đang chuẩn bị cho chúng sang sông. 1945 khi Nhật nổ súng mấy anh Nhật cu li của Pháp đều mặc quân phục. Cũng như ông giáo của TTDe và đội nón cối sau 30. Một anh ăn mày điên góc đường biết bạn làm gì, đi lại như thế nào.
Hắn sẽ như đã làm ở Huế là mời bạn đi thăm Khu Đá Mài hay Núi Trạch Lựu, bạn sẽ như mơ không về nhà nữa.--- On Fri, 5/7/10, louis TonThat
Sau 35 Năm CSVN làm Được Gì Tại Hải Ngoại ?
Tôn Nữ Hoàng Hoa
Có rất nhiều người cho rằng hiện nay Viết Cộng đã cướp mất tập thể Người việt tỵ nạn CS tại hải ngoạị Tôi không tin như vậỵ 35 năm qua Việt gian Cộng Sản khong làm được trò trống gì ở Hải ngoại, ngoài việc chuyển mấy con chốt sang sông, cuối cùng nằm ụ một đống để trở thành một nhân vật của Kim Dung Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ Thành Khôn gây lũng đoạn trong các giáo pháị. Trước hết tôi xin phép bàn qua về con chốt, mà con chốt này lại được sắp đặt dưới những cái áo chính nghĩa để sang sông vào đất địch, nên tôi tạm gọi là con chốt sang sông Trên đất Hoa Kỳ người VN ít khi rảnh rỗi để chơi cờ tướng. Ở bên nhà chắc đồng bào ta cũng bận, đầu tắt mặt tối để lo cơm áo nên cờ tướng cũng không được phổ thông như trước 1975. Theo tài liệu thì cờ tướng xuất hiện đầu tiên tại nước Ấn Độ vào thế kỹ thứ sáu. Sau đó trò chơi này bành trướng về phương Đông trở nên cờ Tướng và về phương Tây để trở thành cờ Chess. Cách chơi của hai loại cờ này đáng lẽ phải giống nhau, nhưng có lẽ vì ảnh hưởng của hai nền văn hoá Đông, Tây nên trò chơi này đã biến dạng và do đó vài nguyên tắc chơi cũng đã khác nhau . Con Tướng của Trung Hoa là chịu chết chứ không được xuất cung tẩu thoát trong khi đó con tướng của cờ Chess được di tản khắp nơi giống như Vua đi tỵ nạn để chờ ngày về phục quốc. Vua của mình đi tỵ nạn là trái với đạo lý mà không lo phục quốc lại lo danh lợi để hưởng tấm than, thì Vua này thất đáng chê trách. Dũng mãnh nhất trong cờ tướng Tầu là con Xe. Tại sao con Xe lại có nhiều quyền lực Thật ra tôi cũng rất thiếu kém về cờ tướng nên không thể giãi thích được tại sao con Xe có nhiều quyề lực. Nhưng đối với cờ Chess tây phương , con queen có nhiều quyền hạn nhất đó là điều dễ hiểu. Như trong thời Tổng Thống Clinton ai cũng thấy bà Clinton có nhiều quyền hạn hơn ông Clinton. Vào thời ông Bush thì không thấy quyền hạn của bà Laura, nhưng nhìn vào sự thắng thế di trú của người Mễ chúng ta thấy quyền hạn của First Lady cũng không thua kém gì. Ngay cả thời điễm này bà Michelle Obama cũng rất nhiều quyền hạn trong việc đối đầu với Opra Winfrey. Cũng giống như một vài tổ chức Hội Đoàn Cộng Đồng, tuy các đoàn thể này quí vị chức chủ tịch là đàn ông nhưng con queen của các tổ chức này là người quyết định mọi việc. Kể ra cũng hợp lý đấy, vì biết bỏ những cái gì không cần của ta mà bắt chước những gì đáng theo của xứ người. Nói vậy nhưng bài viết này chỉ muốn đề cập đến vai trò của con chốt trong cờ tướng Tầu mà thôi . Trong bàn cờ con chốt là con giữ vai trò thấp yếu nhất. Nó thấp hèn là bởi nhiều lý do. Trước hết con chốt không có rất nhiều quyền lực. Mỗi lần đi, nó chỉ đi được một nấc cho nên nó ít khi có dịp lập công giết địch như các con xe, con pháo, con mã. Ngoài ra vị thế của nó, cũng làm cho nó thấp hèn vì nó là con cờ đứng rất xa "ông Tướng". Nó không có cách nào lại gần các vị Tướng quân để trổ tài bảo vệ hay hầu hạ. Đã không có tài lập công và cũng không có cơ hội để hầu hạ, thì làm sao cuộc đời của nó có thể khá được. Lúc mới bắt đầu ván cờ, ít ai xử dụng nó để tấn công và cũng không ai có chủ tâm giết nó. Nó có chết không phải vì nó quan trọng mà chỉ vì nó làm cản trở sự tiến quân mà thôi. Khi con chốt sang sông ngăn đôi bàn cờ để tiến vào đất địch là con chốt đã được cho thêm một chút quyền hạn. Con chốt có quyền đi ngang, đi trái , đi phải và dĩ nhiên được tiến tới. Sang sông trong tâm lý Đông Phương có một ý nghĩa đặc biệt. Sang sông như một hình thức lột xác, đổi mới như người con gái sang sông, như Kinh Kha được Thái tử Đan đưa tiễn sang sông Dịch để vào Tần hành thích Tần Thủy Hoàn. Con chốt sang sông cũng hào hùng như vậy. Nó có thể lập công giết tướng địch, để chiếu bí đối phương, Nhưng khi con chốt tiến đền nấc cuối cùng của bàn cờ, thì vai trò của nó trở thành vô dụng. Chốt đã cùng đường và không tiến thối gì được nữa. Cũng giống như những con chốt mà Việt gian Cộng sản đã chuyển sang sông vào đất địch là Tập thể người Việt tỵ nạn tại hải ngoại từ khi lệnh cấm vận được giãi toả. Với sự tung hứng của Việt Cộng nằm vùng tại đây ẩn núp dưới cái áo người Quốc gia chống Cộng. Những con chốt này có cơ hội chiếm vai trò lãnh đạo nhưng vì khả năng không có, bản chất là vô sản, cho nên có cơ hội mà chỉ loay hoay không lối thoát, chẳng khác chi con chốt ở nấc cuối cùng, sơn cùng thủy tận, chỉ còn nước xàng qua, xề lại cho qua ngày đoạn tháng chờ đền cuộc cờ tàn. Tuy nhiên với tình báo CSVN , những con chốt có gặp cảnh sơn cùng thủy tận cũng không được chết mà phải nằm ụ ở đó để trở thành Hỗn Nguyên Phích Lích Thủ Thành Khôn. Thành Khôn là một nhân vật của Kim Dung trong những phim chưởng. Đi từ sự tan nát của mối tình đầu, Thành Khôn ôm hận trả thù Dương Phá Thiên nên ẩn núp trong chùa Thiếu Lâm, dùng cái áo tôn giáo để tạo mâu thuẩn cho các môn phái trong võ lâm thời bấy giờ. Trận chiến trên Quang Minh Đỉnh cũng do một tay Thành Khôn khuynh loát giữa các môn phái, tạo hiềm khích liên miên giữa những người chánh phái để hoàn thành nhiệm vụ tay sai của Mông Cổ lúc bấy giờ đang âm mưu tóm thâu Hoa lục. Cứ nhìn những vào sự phân hoá bất ổn mỗi ngày một trầm trọng giữa các cộng đồng từ Seattle, đến San Jose, qua Houston lên Washington D.C . Chúng ta sẽ thấy bàn tay lông lá của Thành Khôn qua các con chốt đã sơn cùng thủy tận. Thử hỏi CSVN đã làm được gì ở Hải ngoại ngoài trò biến những con chốt sang sông thành những tên Thành Khôn khuynh loát tình đoàn kết và nhất là trò nhũng loạn nhân tâm người Việt Quốc Gia; để làm người chống Cộng ngao ngán mà tàn phai lòng nhiệt tâm trong cuộc đấu tranh chống CS tại quê nhà. Những trò mà con chốt của VC đang làm là nhập nhằng giữa CS và QG. Kêu gọi người đấu tranh hoà hợp hoà giãi hay xóa bỏ lằn ranh Quốc Cộng. Cho dù CSVN có tốn công sức 35 năm qua mà không làm nên trò trống gì. Ngay cả chuyện lá cờ cũng hoàn toàn thất bại dưới hình ảnh Lá Cờ Vàng ba Sọc Đỏ Nguy nga lộng gió khắp phố phường, trên các cường quốc Âu Mỹ. Còn nếu có những con tướng sang sông như Nguyên thủ VC Nguyễn Minh Triết hay Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng cũng đều chui cửa hậu tuốt luốt Mặc dầu trước đó các con chốt nằm ụ cùng những tay sai có dàn trận bao nhiêu thì tinh thần chống Cộng tự phát của người dân cũng không cho những con tướng hiên ngang tiến vào cung mà phải chui cửa hậu dài dài. Vậy thì Việt Gian CS đã thắng gì ở hải ngoại?? Như đã nói ở trên những con chốt đang nằm ụ tại hải ngoại, vì là thân phận thấp hèn nên người tỵ nạn cũng không ai có chủ tâm giết nó. Nó có chết không phải vì nó quan trọng mà chỉ vì nó không làm nên trò trống gì cho VGCS thì chính bọn VGCS giết nó. Còn những con chốt nằm ụ có trở nên Thành Khôn thì suốt đời phải ẩn núp như loài dơi chỉ chờ màn đêm buông xuống mới dám lần mò đi kiếm ăn. Cho đến khi nào CSVN chuyển những con tướng sang sông, hiên ngang giữa chốn đông người mà không phải chui bờ, chui bụi hay chui cửa hậu thì lúc đó VGCS mới có thể gọi là chiến thắng ở hải ngoại.
Viết cho một nỗi niềm tháng 4/2010
No comments:
Post a Comment