
ĐÂY NGUYÊN VĂN 100% NHỮNG LỜI "TỰ NHẬN CÓ HỌC" TỚI TRÌNH ĐỘ Ph.D của CAO VĂN HỞ - Người đã VĂNG TỤC ngay trong chánh điện Chùa CS- Người đã bào chữa cho Liên Như: Vì lẹo lưỡi mà "Xài bậy" chữ "RỨT KHOÁT" của TVTài !!!
***Giữ BY/QGHC:
***Giữ BY/QGHC:
Anh Hở ơi, chúng em đã chọc cho anh "BÒ RA KHỎI HANG" được rồi ! Chúng em đoán là anh sẽ "NGỨA" (bịnh lác= Skin disease) và chịu hết nổi, cuối cùng phải phun ra những lời ô uế, vốn liếng bần cố nông của gia đình anh. Chúng em đã thành công rồi đó ! Xin cám ơn sự hợp tác của anh !
Anh Hở ơi ! anh đã ĐIÊN thiệt rồi ! Anh viết những lời nầy là tự phơi bày "nhân cách đỉnh cao" của anh và anh cũng tự cho thấy "trình độ Ph.D mọt sách i-tờ-ti " của chính anh. Chúng em rất vui được đăng nguyên văn những lời VÀNG KHÈ (Ngọc) của đàn anh - Anh phịa bút danh "KIỀU PHONG", lần đầu mọi người mới thấy. Anh tưởng chúng em không lưu giữ tất cả các email của anh hay sao ?
Trời ơi, anh quay ra CẮN anh Nguyễn Kim Dần nầy nọ, anh có bằng cớ gì không anh Hở ??? Chị Thanh có biết trước là anh sẽ " CẮN" anh Dần không vậy ??? Bút hiệu LÃO NGU, anh tưởng chỉ có 1 người sao anh ???- Xin anh cứ hài tên tiếp, chúng em sẽ đăng nguyên văn , chúng em rất khóai nguyên văn để mọi người thấy được những BỘ MẶT UNEDUCATED núp dưới, che đậy bởi những đám lông chữ nghĩa lưa thưa ....*** Xin anh Bửu Lê có rảnh rỗi, vui lòng "khám giùm" cái đám tiếng Anh ba mớ, ấm ớ, nửa... lỏng le của anh Hở dưới đây./- Giữ BY/QGHC.
Phản Bác của Liên NhưInboxX
Reply Dong Mon to news, vietcommunicat., Ton, Nguyen, chong, minh, me, “liennhu, trang, tranbachthu, trang, truong_van_tuy., vinh, trac, ton, tieubui, thongnguyen149, thanh, thanh, thoiluan, thanhpham8, thanh, tcaomls, tandiep, tam, tam show details 2:32 AM (4 hours ago)
From: Kieu Phong DongMon8910@yaho o.comTo: Mauthan68cnguyqghc@gmail.comMauthan68 /Cuu Nguy Quoc Gia Hanh Chanh Web site: http://cnguyqghc.blogspot.com/
Cám ơn Lâm Hữu Xưa đã quan tâm nhắc lại thư 12/1/2009 của tôi về bút danh cần có để tiện xử dụng trên Diễn đàng Mậu Thân 68, vậy tôi hoan hỷ báo tin đã chọn được bút danh Kiều Phong cho sự Nhập Cuộc tích cực của tôi kể từ đây. Danh xưng Kiều Phong kèm với < DongMon8910@yaho o.com> là đảo từ của hai chữ Phong Kiều trong câu thơ của thi sĩ Quách Tấn:Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,Thu sông Xích bích nguyệt mơ màng…( Mùa Cổ Điển) hoặc là đảo từ của tiêu đề Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế, nổi tiếng trong Đường thi. Tôi thích có chút gì dính dáng tới nhà thơ xứ Bình Khê vì thơ ông mượt mà hương sắc Việt Nam, thời cuối mùa cổ điển.Nghìn xưa không còn nữaNghìn sau rồi cũng khôngPhảng phất bờ trăng rạngHương Ưu đàm trổ bông. (Thoáng hiện) vì thơ ông toát ra cái dấn thân trong mấy câu BA HỮU LỆ Được quyền sống nhung lụaNghĩ gì thân gió sươngRiêng ai tình đất nướcÂm thầm dâng máu xương. Vậy là Cứu Nguy thấy bóng dáng và tâm tư của Kiều Phong rồi vậy. Nói quá rõ về danh tự Kiều Phong để nhân chúng Cứu Nguy đừng hoang loạn rằng Kiều Bang chủ đã về với Cái Bang Hành Khất. Những phong ba tai biến sắp đến cho các đà chủ đang mang mặt nạ tiếm xưng mạo quyền. Trong võ hiệp kỳ tình, Kiều Bang chúa của Cái Bang võ hiệp trở về để chấn bang hưng đảng. Tình huống Cái Bang Hành Khất --Quốc Gia Hành Chánh-- sao nay lắm chổ tương đồng: Một là Mauthan68 treo bảng xưng danh “ Nơi liên lạc và thông tin nội bộ về tập thể QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại”, nhưng lại chính là nơi bóp nghẹt những tiếng nói của những người đồng môn muốn lên tiếng về các vấn đề liên hệ đến phúc lợi của tập thể QGHC. Mauthan68 không có chính thống, không có ủy nhiệm nào của CSV tập thể. Ban VĐ&YT Cứu Nguy QGHC không đủ phiếu ủng hộ tối thiểu phải tự giải tán trong năm 2009. Hiện nay Tiểu Ban Giữ Bình Yên tự vẽ bùa mà đeo, tập thể QGHC không ủy thác Mauthan68 một sứ mạng nào. TB GBY tự phong cho vai trò quản giáo, làm nhiệm vụ “Cáo giử chuồng gà”. Hai là chạy hàng tít lớn chữ đỏ “Chúng tôi luôn tôn trọng sự thật--những bài viết đều có chứng minh bằng cớ rỏ ràng…” Láo khoét, thực tế thì trái lại, Mậu thân Cứu nguy đều viết dưới những bút hiệu nặc danh mạ lỵ bất cứ ai không đồng ý kiến. Các tư tưởng chấp nê, khư khư bất biến dẫy đầy trong những bài viết tục tiểu gọi đồng môn là trộm cướp đĩ điếm. Mậuthân68 không ngần ngại bôi bác bóp méo những tên tộc tốt xấu để tuôn ra những hằn học của những kẻ bịnh hoạn. Nguyên tắc tự đề ra của chính Bỉnh Bút cũng không được tôn trọng. Những chi tiết chữ xanh, chữ đỏ của BB (Bỉnh Bút / Bồi Bút) cắt xén nửa chừng, có dụng ý nhằm chửi xéo hay mạ lỵ hơn là giới thiệu bài sắp đăng một cách khách quan. Ba là chủ trương đốt cháy mỗi khi có một đồng môn dám lên tiếng với lập trường riêng. Mậuthân68 ngụy tạo, dựng đứng, biạ đặc rồi dùng đó làm bàn đạp thổi phồng lên hại người. Khi bị chất vấn lật tẩy, họ không thú nhận lỡi lầm, họ không biết trọng danh dự và nhân phẩm của đồng môn. Bốn là Mậu thân68 không có sự lãnh đạo tốt vì vậy họ dùng khủng bố để dập tan những lời kêu gọi dù là “xin đừng thô lỗ chửi bới nặc danh”, Mậu thân 68 được biến thành chuồng Lạc đà, chuồng nhốt 110 đồng môn mà bọn chúng gọi một cách xách mé mất dại “NHỮNG QGHC TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI. DANH SÁCH 110 VƯƠNG VẬT TỪ BỎ BẢN NĂNG CON NGƯỜI “ Chính bọn chúng là kẻ vô lại, học đòi thủ đoạn Cộng sản, bọn Mậu thân là những tên Pol Pot lộn sòng trong tập thể QGHC.
Năm là đe dọa, với văn từ như :Bởi vì anh không chối ngay thì CẢ GIA ĐÌNH ANH sẽ xuống tới ĐÁY ĐỊA NGỤC của Tạ Tỵ đó anh Cao Văn Hở ! Chúng tôi sẽ đăng dài dài ... cho đến sau khi anh đã bước vào phi thuyền vũ trụ mới thôi !!! Thử xem CVHỞ nín thinh được đến khi nào ???./- mt68.). Kiều Phong xem lại tất cả những bài của Mậuthân68 dù có tục tằn mất dạy nhưng không chứa đựng những lời lẻ có tính cách đe dọa an nguy hay tánh mạng cá nhân mà là cả gia đình. Gia đình đây là bao gồm các con của tôi và Xuân Thanh, mặc dù bây giờ chúng tôi đã chia tay. Những lời lẽ bóng bẩy xa xôi này hàm chứa khủng bố bạo lực và khủng bố tinh thần. Mặc dù SAIGON KHÔNG SAO tăm tối, nhưng tôi thấy rỏ mặt ghê tởm Lâm Hửu Xưa, và tên Nguyễn Kim Dần NGU trong bóng tối, và trong bóng tối đó còn có những tên vô lại nặc danh hèn nhác, nói giọng Bắc, không dám xuất đầu lộ diện để mở mồm nói những lời tình nghĩa đồng môn như vậy, tràn đầy hận thù và khủng bố. Với những đồng môn đó, chúng ta không cần Cộng sản. Mậuthân68 giả nhân giả nghĩa mồm mép nói là theo đuổi mục đích cao ca quốc gia nhưng thực chất là một bọn băng đảng, ngụy trang rất kỹ, nếu không là ngoại vi của Cộng sản, thì cũng là cánh tay của một tổ chức khủng bố quá khích nhằm phá nát Hội QGHC. Mậuthân68 đã vạch rỏ lằn ranh khủng bố và biên giới của hận thù. “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”! Mậuthân68 đã gieo gió thì phải gặt bão.Vậy theo sự thỉnh cầu của Mậuthân68, Kiều Phong--bút danh của Cao Văn Hở, xin NHẬP CUỘC và khẩn khoản Mậuthân68 đăng đầy đủ những gì chuyển tới Diễn đàn vì ngoài ra các bài viết cũng được chính Kiều Phong nhờ phổ biến ngoài Mậuthân68 để rộng đường dư luận. Kèm theo đây hai bài:1) DONGMON8910 KIEU PHONG'S OBSERVATION ON LIEN NHU'S REBUTTAL ON MAUTHAN68RE: Lien Nhu’s Rebuttal. Stop silly bigotry, sordid bastards. (June 30, 2010) 2) KIEU PHONGNhận Định về Phản Bác của Liên Như trên MAUTHAN68RE: Phản Bác của Liên Như. Xin hãy chấm dứt những lời nói láo ấu trĩ, hỡi các ông vô lại ( Ngày 30,tháng 6, 2010)DONGMON8910 KIEU PHONG'S OBSERVATION ON LIEN NHU'S REBUTTAL ON MAUTHAN68
RE: Lien Nhu’s Rebuttal. Stop silly bigotry, sordid bastards. (Revised June 30, 2010)From Kieu PhongDongmon8910@yahoo.com to Nguyen Kim Dan, LAO NGU / BAC CAI (mail address: 14127 96 St NW, Edmonton, AB T5E 5Z3, Phone (780) 478-8754 / (780) 643-5205. E-Mail: dank nguy danknguy@hotmail.com , minh tran tranminh45@hotmail.com)and Lam Huu Xua, SAIGON NGAN SAO, KHONG SAO, CON KIEN VANG (mail address: 17 Ericksen St, Springvale VIC 3171 AUSTRALIA. E-mail: cnguyqghc@gmail.com)Feedback on Mauthan68 favorably proved that Lien Nhu and her family were factually sincere and genuine about their evacuation intention. Kieu Phong thanks friends for validation on Kieu Phong’s citation of the story of Prof. Lam Ly Hung (Faculty of Sciences, University of Saigon), one among the very first Vietnamese attempting to use the high sea as an escape route. So, let set a boundary in the discussion of Lien Nhu’s rebuttal on two points:Her family's evacuation from Saigon and her ability to write a rebuttal in defense of her cherished husband. To the most stupid bigot Nguyen Kim Dan, Kieu Phong regretably tells you on your face that gracious Lien Nhu was admirably modest in indentifying herself as a housewife, while you, Nguyen Kim Dan, indeed you are easily seen by others as a bad guy with a mouth full of worms . You can never measure up to Lien Nhu . So let pitifully rely Lao Ngu’s southerner old bag for that matter. The sordid Lam Huu Xua, your ally, is not able to mount a rescue mission by attempting to use his own wife, because Lam Huu Xua has none, unless he will bring out from his closet, the wife that he borrowed or stole from his close friend. (Oh my brother, we attended the same school-- QGHC huh? common ware!) The morally corrupted bigot was the butt of laughing stock of friends and alumni of NIA (QGHC) in Australia. God bless America. God bless Down Under(pant). Alors, allons enfants de la patrie, comrades of regional propaganda apparatus of the great Ho Chi Minh City, charge on, charge ahead. Lam Huu Xua-- the champion in the Vietcong mold, the pioneer of the Motherland in the far-flung frontier, valiantly destroyed the NIA association. Your accomplished your mission, the total destruction of the NIA organization, the total disarray of coward NIA alumni, disbanded and dis-oriented, Lam Huu Xua, the KANGAROO, you deserve the Ho Chi Minh Order of Merit. Now, some details: Lien Nhu, a graduate of Dong Khanh, Hue , was a student of the School of Law, University of Saigon until she devoted full time to her young children, and later attended Van Hanh University. After 1975, she obtained at Boston University, her A. S. in Computer Sciences and B.A. in Business/Accounting . Next, some highlights of Nguyen Kim Dan LAO NGU. From 1964 to1970, Nguyen Kim Dan (DS 8) shuffled from various Assistant District chief posts in peripheral provinces. His 4 years as an Assistant provincial chief of the remote Phu Bon Province was the most glorified highlight in his civil service career. Lien Nhu obtained training in the field of law. Married to a husband with law and political science degrees, Lien Nhu had an in-residence training through her exchange of knowledge of legal and social matters with her life companion. In her rebuttal, peppering with several events and facts beyond law, Lien Nhu had proved that she was more knowledgeable of Hue and Central Vietnam during the course of events pre-1975 than her husband. Lien Nhu is smart and competent to write a rebuttal to defend her cherished husband. Kieu Phong strongly appeals to the public at large for a fair opinion of her rebuttal or vindication. Kieu Phong wants to set the boundary on Lien Nhu’s rebuttal. Absolutely, Lien Nhu must not be subjected to the witch hunt of sordid bastards. Kieu Phong is not out there to protect Prof. Ta Van Tai, or to swing the bat for him. Prof. Tai has his point of views, he knew how to teasingly rub his critics at the wrong place when he got mad. He has many friends and colleagues and former students—Vietnamese and Americans—in his defense. What is sought here is the mutual respect among civilized people in a civilized democratic society. Anyhow, I respect Prof. Tai’s path he has chosen. Let me backtrack a little bit about Nguyen Kim Dan’s years of civil services, which were--as confessed by himself-- marred with election manipulation or fraud on behalf of Nguyễn Bá Cẩn, and Dr. Đinh Xuân Minh in their election to the National Assembly. The damaging admission is currently in Kieu Phong’s file. In a pure perspective of a civil servant, here is Kieu Phong’s question to Nguyen Kim Dan: " why not try to salvage some integrity or honesty by keeping a low profile, retreating quietly in the sunset of your life." Last year, you criticized Lam Huu Xua as an eccentric, arrogant and insensitive bigot who tolerates none of his opponents who had different views. You said in 3 months you would severe relations with Lam Huu Xua. But in 2010, you are drifting back to Lam Huu Xua’s orbit. You did not live up to your own words and promise while other alumni rely on your promise. Your comeback to mauthan68 with your memoir published on March 19, 2010 about your escape episode, followed with several smearing pieces under Lao Ngu/Bac Cai pen name lambasting General Nguyen Cao Ky, then Prime Minister and Vice President of the Republic of Vietnam . It is deplorable that under penname Lao Ngu , you called the General as cẩu, cầy (dog). You are entitled to express your strong opinion, or different political views, but you should to it in a civilized manner. I will revisit this issue in my next e-mail. It is loud and clear that Kieu Phong does not tolerate you for the use of foul language under any pretext, misleading readers to make them see your view as representing those of NIA (QGHC) group. Birds of same feathers, flock together. Nguyen Kim Dan LAO NGU and Lam Huu Xua SAIGON NGAN SAO, KHONG SAO, CON KIEN VANG are two black sheeps of NIA QGHC group. You two need to be put out of action. Once and for all, Kieu Phong must emphasize that there is no convergence between General Ky’s political view and mine. Kieu Phong did not subscribe nor has a high expectation in the General’s camp. The main focus zeros on Nguyen Kim Dan’s choosing not to remain on the side of “Admirable people” (Buddhist term), by his own will, crossed the Rubicon bridge, i.e., back into the arm of the bigot Lam Huu Xua. The whole world knows and is sick of the pair of two bigots Lam Huu Xua and Nguyen Kin Dan. They are obstinately and intolerantly sticking to their own opinions and prejudices. Kieu Phong obtained a complete collection of their writings containing the elements of intolerance, irrationality, and animosity toward those of differing beliefs.Nguyen Kim Dan, currently living in Edmonton, Canada, is within striking distance. With his huge legal liabilities for defamation arising from his collected articles on Mauthan68, far more than his home equity, Lao Ngu will have to pay the due for his stupidity, and will be soon out of the street homeless. That would be a wretched scenario for Lao Ngu who lives up to his NGU. Touch the back of your neck and sleep well, baby. I will offer a prayer for your karma:"Kammassakomhi kamma-dāyādo kamma-yoni kamma-bandhu kamma-paṭisaraṇo." ("I am the owner of my actions, heir to my actions, born of my actions, related through my actions, and live dependent on my actions.”)I am also requesting that Mauthan68 will publish this essay on Lien Nhu’s vindication in its entirety on its web site. By this essay on Lien Nhu’s vindication, Kieu Phong would like to press her case and ask the understanding of all Hue natives for their own girl. Her rebuttal was no more than reflecting her loyalty to her husband, a virtue much sought and exemplary to all Hue girls. Kieu Phong Dongmon8910@yahoo.com (June 30, 2010)
KIEU PHONGNhận Định về Phản Bác của Liên Như trên MAUTHAN68
RE: Phản Bác của Liên Như. Xin hãy chấm dứt những lời nói láo ấu trĩ, hỡi các ông vô lại ( Ngày 30,tháng 6, 2010) Kiều PhongDongmon8910@yahoo.com đáp lễ Nguyễn Kim Dần, tức LÃO NGU / BAC CAI (mail address: 14127 96 St NW, Edmonton, AB T5E 5Z3, Phone (780) 478-8754 / (780) 643-5205. E-Mail: dank nguy danknguy@hotmail.com , minh tran tranminh45@hotmail.com) và Lâm Hữu Xưa, tức SAIGON NGAN SAO, KHONG SAO, CON KIẾN VÀNG (mail address: 17 Ericksen St, Springvale VIC 3171 AUSTRALIA)Thưa rằng các ý kiến đã gởi về Mauthan68 chứng tở Liên Như và gia đình rất thành thực và trung thực trong việc tả lại ý định DI TẢN. Kiều Phong cảm ơn quý bạn đã nói rằng chuyện vượt biên của G.S Lâm Lý Hùng là có thật xảy ra trong khỏang tháng Ba, 1975 , cho nên, Kièu Phong xin đề nghị nên hạn định việc bàn luận về Bài Phản Bác của Liên Như vào hai diểm: Chuyện DI TẢN và Khả Năng của Liên Như viết bài Phản bác bênh vực chồng Thưa với ông Nguyễn Kim Dần, người rất ngu xuẩn, Kiều Phong nói thẳng vào mặt ông rằng bà Liên Như khả ái đã khiêm nhường nói mình là một bà nội trọ lo chuyện gia dình chồng con, trong khi ông Nguyễn Kim Dần ơi, ai cũng thấy ông là một gã miệng đầy sâu bọ. Chẳng bao giờ ông, vốn không có thực chất, có thể theo kịp Liên Như. Thôi thì Lão Ngu đáng thương nên nhờ người bạn đời già ra cứu giùm. Nhưng mà tên vô lại Lâm Hữu Xưa, bồ của ông, lại càng thảm hại hơn, vì nó cũng không nhờ bà vợ nào để đua tranh được, vì nó có vợ đâu, trừ khi nó đem ra từ trong xó cái Bà mà trong quá khứ nó đã mượn đỡ hay cướp từ tay người bạn thân thiết còn ở trong tù cải tạo, điều này cả nước QGHC ở Úc Châu đều biết.(Trời hỡi, và bạn đồng môn yêu dấu, ta cùng chung môt trường, ta cùng chung một cái đó!) Tên Chấp Ne vô lại vô luân Lâm Hưũ Xưa là đầu đề chế riễu của cả cộng đồng bạn bè đồng môn QGHC ở Úc. Thượng Đế phù hộ Mỹ quốc ! Thượng Đê phù hộ Úc Châu/Miền Đất Dưới (quần) ! Này những đứa con của tổ quốc, những Đồng chí Truyền thông Hồ Chí Minh hãy tiến lên anh dũng. Tên vô lại Lâm Hữu Xưa, quân tốt trong lò Việt Cộng, tiền phong ở hải ngọai xa xăm, đã đạt mục tiêu đen tối, phá nát như tương cái Tổng Hội QGHC, làm tan rã hàng ngũ cựu sinh viên QGHC khiếp nhược, tan hàng và mất hướng. Lâm Hữu Xưa, con xứ KANGAROO, đáng lãnh huy chương Hồ Chí Minh.Riêng Kiều Phong tôi, bất bình, khảng khái hào khí, nói vài lời đơn gỉản thuần theo công đạo, chứ chưa từng quen biết bà Liên Như trước đây. Kiều Phong tôi muốn giới định sự bàn luận bài Phản Bác của Liên Như vào hai điểm chính đã nêu ở trên, để lấy lại cái danh gía cho một người phụ nữ thích trầm lặng, hạnh phúc với chồng và bốn con. Đơn giản thế thôi. Này đây là mầy chi tiết: Người nữ sinh Đồng Khánh (Huế) đi học tiếp tại Luật Khoa Đại Học Saigon trước khi đi lấy chồng và thôi học, dành toàn thời gian cho các con. Rồi sau đó lại tiếp tục học Đại Học Vạn Hạnh, ban Thương Mại, Sau 1975, tại hải ngoại, Liên Như học tiếp và đậu bằng Associate/Cử nhân bán phần vế computer sciences, và Bachelor/cử nhân về Doanh Nghiêp/Kế Tóan. Để so sánh, LÃO NGU Nguyễn Kim Dần đậu Đốc sự Khóa 8 QGHC thì lặn lội trong các chức phó quận ở các tỉnh vùng biên vào các năm 1964-1970 . Bực tột đỉnh danh vọng là Phó tỉnh đìu hiu Phú Bổn. Còn Liên Như đã học các môn luật mà có khi cùng một thày dạy ở hai nơi, Đại học Luật và Trường QGHC. Lấy môt ông chồng có các bằng luật khoa và chính trị học, Liên Như có được sự huấn luyện tại gia qua sự trao đổi bàn luận về các vấn đề luật pháp và khoa học xã hội với người bạn đời. Bài Phản Bác của Liên Như chứa đựng đầy đủ những sự cố liên hệ đến Miền Trung, mà người con gái sống trong lòng xứ Huế hiểu biết nhiều hơn người chồng gốc ở Đàng ngòai. Vì vậy, Liên Như đủ khả năng để viết một Bài Phản Bác để bênh vực người chồng yêu dấu. Không biết có ai ghen tỵ chi mô. Kiều Phong hèn mọn này mạnh dạn kêu gọi đến công luận hãy công bình mà luận bình về giá trị đích thực của bài Phản Bác, xin đừng nói rằng Liên Như bị cấm không được trao đổi với chồng về những cảm nghĩ, bao gồm cả những chi tiết về luật pháp liên hệ. Chúc lành cho G.S Tạ Văn Tài gặp một nguời vợ vừa đẹp mà không “Uất trí”, (nói nhái theo giọng Nam Bộ). Huế ơi, xin hãy bảo vệ người con gái khiêm nhường của đất Thần kinh trước sự săn đuổi phù thuỷ, bới lông tìm vết cuả kẻ vô lại. Trời đãi tốt người hồng nhan trong sự nghiệp học hành, cùng chồng nuôi con thành đạt, cho nên G.S Tài không gặp truân chuyên tại xứ người. Hơn nữa lại vững vàng cộng tác với G.S. Nguyễn Ngọc Huy dịch và chú giải luật Hồng Đức.Kiều Phong chẳng có cái cao vọng nhảy ra bênh vực G.S. Tạ Văn Tài để “ách giữa đàng mang vào cổ”. G.S Tài có quan điểm, viễn kiến và lập trường của thầy. Thầy bàn chuyện công với lời nói thẳng, nói mạnh, trong lúc thịnh nộ vì có đứa nói láo phỉ báng, khiến cho kẻ có thành kiến sai lạc ghét thầy nhảy đùng lên. Nhưng mà thôi thầy ơi, một câu nhịn chín câu lành. Thầy có nhiều bạn bè, đồng sự và cựu sinh viên—nhiều lắm, cả Việt lẫn Mỹ—sẵn sàng bảo vệ thầy. Đối với Kiều Phong, cái hành trang của thầy lớn quá vai của Kiều Phong không gánh nổi. Duy nhất một điều, đó là sự tương kính đối đãi giũa những người trong một xã hội văn minh dân chủ. Dầu sao đi nữa, Kiều Phong tôi giữ cái trang trọng đối với cái Nghiệp tạo của G.S. Tài. Vậy Kiều Phong xin trở lại với ông Nguyễn Kim Dần, về những tháng năm công vụ tại Việt Nam. Chao ôi, theo lời tự thuật, không đánh mà khai, ông đã dấn thân rất sâu vào các cuộc bầu cử Quốc Hội, theo chỉ thị gian lận của Tổng Thống Thiệu, cho các Dân Biểu Nguyẽn Bá Cẩn, B.S. Đinh xuân Minh. Kiều Phong đang có trong tay những lời tự thú tai hại đó. Kiều Phong muốn hỏi nhỏ câu này chút thôi với Lão Ngu: “Với những lem nhem, không sạch sẽ về bầu cử gian lận tự khai tự thú, tại sao Lão không ẩn dật, sống khỏang đời còn lại của buổi hòang hôn?” Năm 2009, Nguyễn Kim Dần thổ lộ: "Lâm Hữu Xưa là một tay ương ngạnh hạng nặng, xấc láo, chấp nen khư khư bảo thủ quan điểm, NẾU PHẢI BỎ HẾT BẠN BÈ thì y cũng tiếp tục theo đuổi Mauthan68 một mình. Nguyễn Kim Dần nói là sau 3 tháng khi hết các bài viết đựơc đăng tải trên Mauthan68, Lão Ngu sẽ chấm dứt liên lạc với Lâm Hữu Xưa. Vậy mà LÃO NGU lại nuốt chính lời hứa của mình. Trong năm 2010, có lẽ chịu không nổi, ngứa ngáy, ngựa quen đừơng cũ, lại quay về Mauthan68 với bài viết Tự thuật Hồi Ký vượt biên đăng ngày 19 tháng Ba. Đúng là NGƯU TẦM NGƯU, MÃ TẦM MÃ. Dứơi cái ẩn danh Lão Ngu/Bác Cai, Nguyễn Kim Dần hung hãn chửi bới Tướng Nguyễn Cao Kỳ, nguyên là Phó Tổng Thống của Đệ Nhị Cộng Hòa. Nguyễn Kim Dần gọi Tướng Kỳ la cẩu, là cầy (dog). Theo thiển ý Kiều Phong, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến riêng, một cách mạnh bạo, nhưng không được thô lỗ, chửi bới như ở Chợ Cầu Ông Lãnh. Nếu cần thì công khai đối thoại trên một Diễn đàn, nói về các vấn đề, chứ không chỉ trích vô căn cứ, phỉ báng cá nhân, lôi gia phả 3 đời của bất cứ kẻ thù ghét, đối nghịch nào. Vị Thầy lớn của QGHC là Nguyễn Văn Bông đã dạy dỗ về bốn nguyên lý Pháp Trị, Tập Thể, Đối Lập, và Tương Kính. Vậy mà những đứa vô lại mất dạy Nguyễn Kim Dần, Lâm Hữu Xưa không đếm xỉa gì, xử dụng lời khiếm nhã, thiếu tương kính. Mauthan68 không đại diện tập thể QGHC, không có ủy nhiệm nào của Cựu Sinh Viên QGHC. Lâm Hữu Xưa tự vẽ bùa mà đeo, gọi cái Mauthan68 là Cái Bang Hành Khất, mập mờ đánh lận con đen, muốn làm lãnh tụ, khiến có người lầm tưởng Mauthan68 là tiếng nói của tập thể QGHC. Đó là nhóm lưu manh, một băng đảng như trong Thủy Hử, tiếm danh tiếm quyền, dùng khủng bố, khiến cho CSV chết nhát, run sợ. CHÁY (Burn), đó là chủ trương in trong đầu bọn chúng nhằm triệt hạ đối thủ. Hai tên đầu têu Lâm Hữu Xưa và Nguy
Anh Hở ơi ! anh đã ĐIÊN thiệt rồi ! Anh viết những lời nầy là tự phơi bày "nhân cách đỉnh cao" của anh và anh cũng tự cho thấy "trình độ Ph.D mọt sách i-tờ-ti " của chính anh. Chúng em rất vui được đăng nguyên văn những lời VÀNG KHÈ (Ngọc) của đàn anh - Anh phịa bút danh "KIỀU PHONG", lần đầu mọi người mới thấy. Anh tưởng chúng em không lưu giữ tất cả các email của anh hay sao ?
Trời ơi, anh quay ra CẮN anh Nguyễn Kim Dần nầy nọ, anh có bằng cớ gì không anh Hở ??? Chị Thanh có biết trước là anh sẽ " CẮN" anh Dần không vậy ??? Bút hiệu LÃO NGU, anh tưởng chỉ có 1 người sao anh ???- Xin anh cứ hài tên tiếp, chúng em sẽ đăng nguyên văn , chúng em rất khóai nguyên văn để mọi người thấy được những BỘ MẶT UNEDUCATED núp dưới, che đậy bởi những đám lông chữ nghĩa lưa thưa ....*** Xin anh Bửu Lê có rảnh rỗi, vui lòng "khám giùm" cái đám tiếng Anh ba mớ, ấm ớ, nửa... lỏng le của anh Hở dưới đây./- Giữ BY/QGHC.
Phản Bác của Liên NhưInboxX
Reply Dong Mon to news, vietcommunicat., Ton, Nguyen, chong, minh, me, “liennhu, trang, tranbachthu, trang, truong_van_tuy., vinh, trac, ton, tieubui, thongnguyen149, thanh, thanh, thoiluan, thanhpham8, thanh, tcaomls, tandiep, tam, tam show details 2:32 AM (4 hours ago)
From: Kieu Phong DongMon8910@yaho o.comTo: Mauthan68cnguyqghc@gmail.comMauthan68 /Cuu Nguy Quoc Gia Hanh Chanh Web site: http://cnguyqghc.blogspot.com/
Cám ơn Lâm Hữu Xưa đã quan tâm nhắc lại thư 12/1/2009 của tôi về bút danh cần có để tiện xử dụng trên Diễn đàng Mậu Thân 68, vậy tôi hoan hỷ báo tin đã chọn được bút danh Kiều Phong cho sự Nhập Cuộc tích cực của tôi kể từ đây. Danh xưng Kiều Phong kèm với < DongMon8910@yaho o.com> là đảo từ của hai chữ Phong Kiều trong câu thơ của thi sĩ Quách Tấn:Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,Thu sông Xích bích nguyệt mơ màng…( Mùa Cổ Điển) hoặc là đảo từ của tiêu đề Phong Kiều Dạ Bạc của Trương Kế, nổi tiếng trong Đường thi. Tôi thích có chút gì dính dáng tới nhà thơ xứ Bình Khê vì thơ ông mượt mà hương sắc Việt Nam, thời cuối mùa cổ điển.Nghìn xưa không còn nữaNghìn sau rồi cũng khôngPhảng phất bờ trăng rạngHương Ưu đàm trổ bông. (Thoáng hiện) vì thơ ông toát ra cái dấn thân trong mấy câu BA HỮU LỆ Được quyền sống nhung lụaNghĩ gì thân gió sươngRiêng ai tình đất nướcÂm thầm dâng máu xương. Vậy là Cứu Nguy thấy bóng dáng và tâm tư của Kiều Phong rồi vậy. Nói quá rõ về danh tự Kiều Phong để nhân chúng Cứu Nguy đừng hoang loạn rằng Kiều Bang chủ đã về với Cái Bang Hành Khất. Những phong ba tai biến sắp đến cho các đà chủ đang mang mặt nạ tiếm xưng mạo quyền. Trong võ hiệp kỳ tình, Kiều Bang chúa của Cái Bang võ hiệp trở về để chấn bang hưng đảng. Tình huống Cái Bang Hành Khất --Quốc Gia Hành Chánh-- sao nay lắm chổ tương đồng: Một là Mauthan68 treo bảng xưng danh “ Nơi liên lạc và thông tin nội bộ về tập thể QGHC Tỵ Nạn Hải Ngoại”, nhưng lại chính là nơi bóp nghẹt những tiếng nói của những người đồng môn muốn lên tiếng về các vấn đề liên hệ đến phúc lợi của tập thể QGHC. Mauthan68 không có chính thống, không có ủy nhiệm nào của CSV tập thể. Ban VĐ&YT Cứu Nguy QGHC không đủ phiếu ủng hộ tối thiểu phải tự giải tán trong năm 2009. Hiện nay Tiểu Ban Giữ Bình Yên tự vẽ bùa mà đeo, tập thể QGHC không ủy thác Mauthan68 một sứ mạng nào. TB GBY tự phong cho vai trò quản giáo, làm nhiệm vụ “Cáo giử chuồng gà”. Hai là chạy hàng tít lớn chữ đỏ “Chúng tôi luôn tôn trọng sự thật--những bài viết đều có chứng minh bằng cớ rỏ ràng…” Láo khoét, thực tế thì trái lại, Mậu thân Cứu nguy đều viết dưới những bút hiệu nặc danh mạ lỵ bất cứ ai không đồng ý kiến. Các tư tưởng chấp nê, khư khư bất biến dẫy đầy trong những bài viết tục tiểu gọi đồng môn là trộm cướp đĩ điếm. Mậuthân68 không ngần ngại bôi bác bóp méo những tên tộc tốt xấu để tuôn ra những hằn học của những kẻ bịnh hoạn. Nguyên tắc tự đề ra của chính Bỉnh Bút cũng không được tôn trọng. Những chi tiết chữ xanh, chữ đỏ của BB (Bỉnh Bút / Bồi Bút) cắt xén nửa chừng, có dụng ý nhằm chửi xéo hay mạ lỵ hơn là giới thiệu bài sắp đăng một cách khách quan. Ba là chủ trương đốt cháy mỗi khi có một đồng môn dám lên tiếng với lập trường riêng. Mậuthân68 ngụy tạo, dựng đứng, biạ đặc rồi dùng đó làm bàn đạp thổi phồng lên hại người. Khi bị chất vấn lật tẩy, họ không thú nhận lỡi lầm, họ không biết trọng danh dự và nhân phẩm của đồng môn. Bốn là Mậu thân68 không có sự lãnh đạo tốt vì vậy họ dùng khủng bố để dập tan những lời kêu gọi dù là “xin đừng thô lỗ chửi bới nặc danh”, Mậu thân 68 được biến thành chuồng Lạc đà, chuồng nhốt 110 đồng môn mà bọn chúng gọi một cách xách mé mất dại “NHỮNG QGHC TỪ CHỐI LÀM NGƯỜI. DANH SÁCH 110 VƯƠNG VẬT TỪ BỎ BẢN NĂNG CON NGƯỜI “ Chính bọn chúng là kẻ vô lại, học đòi thủ đoạn Cộng sản, bọn Mậu thân là những tên Pol Pot lộn sòng trong tập thể QGHC.
Năm là đe dọa, với văn từ như :Bởi vì anh không chối ngay thì CẢ GIA ĐÌNH ANH sẽ xuống tới ĐÁY ĐỊA NGỤC của Tạ Tỵ đó anh Cao Văn Hở ! Chúng tôi sẽ đăng dài dài ... cho đến sau khi anh đã bước vào phi thuyền vũ trụ mới thôi !!! Thử xem CVHỞ nín thinh được đến khi nào ???./- mt68.). Kiều Phong xem lại tất cả những bài của Mậuthân68 dù có tục tằn mất dạy nhưng không chứa đựng những lời lẻ có tính cách đe dọa an nguy hay tánh mạng cá nhân mà là cả gia đình. Gia đình đây là bao gồm các con của tôi và Xuân Thanh, mặc dù bây giờ chúng tôi đã chia tay. Những lời lẽ bóng bẩy xa xôi này hàm chứa khủng bố bạo lực và khủng bố tinh thần. Mặc dù SAIGON KHÔNG SAO tăm tối, nhưng tôi thấy rỏ mặt ghê tởm Lâm Hửu Xưa, và tên Nguyễn Kim Dần NGU trong bóng tối, và trong bóng tối đó còn có những tên vô lại nặc danh hèn nhác, nói giọng Bắc, không dám xuất đầu lộ diện để mở mồm nói những lời tình nghĩa đồng môn như vậy, tràn đầy hận thù và khủng bố. Với những đồng môn đó, chúng ta không cần Cộng sản. Mậuthân68 giả nhân giả nghĩa mồm mép nói là theo đuổi mục đích cao ca quốc gia nhưng thực chất là một bọn băng đảng, ngụy trang rất kỹ, nếu không là ngoại vi của Cộng sản, thì cũng là cánh tay của một tổ chức khủng bố quá khích nhằm phá nát Hội QGHC. Mậuthân68 đã vạch rỏ lằn ranh khủng bố và biên giới của hận thù. “Cây muốn lặng, gió chẳng đừng”! Mậuthân68 đã gieo gió thì phải gặt bão.Vậy theo sự thỉnh cầu của Mậuthân68, Kiều Phong--bút danh của Cao Văn Hở, xin NHẬP CUỘC và khẩn khoản Mậuthân68 đăng đầy đủ những gì chuyển tới Diễn đàn vì ngoài ra các bài viết cũng được chính Kiều Phong nhờ phổ biến ngoài Mậuthân68 để rộng đường dư luận. Kèm theo đây hai bài:1) DONGMON8910 KIEU PHONG'S OBSERVATION ON LIEN NHU'S REBUTTAL ON MAUTHAN68RE: Lien Nhu’s Rebuttal. Stop silly bigotry, sordid bastards. (June 30, 2010) 2) KIEU PHONG
RE: Lien Nhu’s Rebuttal. Stop silly bigotry, sordid bastards. (Revised June 30, 2010)From Kieu
KIEU PHONG
RE: Phản Bác của Liên Như. Xin hãy chấm dứt những lời nói láo ấu trĩ, hỡi các ông vô lại ( Ngày 30,tháng 6, 2010) Kiều
No comments:
Post a Comment